Xã Glar vô địch Giải Bóng đá truyền thống huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 2-9, tại sân vận động huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra trận chung kết Giải Bóng đá truyền thống huyện Đak Đoa năm 2024 giữa đội bóng xã Glar và xã Hà Bầu.

Được đánh giá cao hơn, đội đương kim vô địch xã Glar đã chơi áp đảo ngay từ đầu. Họ hoàn toàn làm chủ thế trận trên sân và đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Sau những nỗ lực miệt mài, cuối hiệp 1, Glar đã có bàn mở tỷ số sau cú sút có phần may mắn của Thưnh.

Xã Hà Bầu (phải) đã không thể tạo ra bất ngờ trong trận chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Xã Hà Bầu (phải) đã không thể tạo ra bất ngờ trong trận chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Bị dẫn bàn, Hà Bầu đã cố gắng đẩy cao đội hình chơi tấn công trong hiệp 2. Nhưng họ bất lực trước những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc của Glar.

Đội bóng xã Glar đã khiến đối thủ nhanh chóng vỡ trận khi có liên tiếp 4 bàn thắng để nâng tỷ số lên 5-0. Phải đến những phút cuối trận, Hà Bầu mới có bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số 1-5.

Xã Glar bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: Văn Ngọc

Xã Glar bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, ở trận tranh hạng 3, đội bóng xã Adơk đã hạ gục các cầu thủ xã Hneng trên chấm penalty.

Giải Bóng đá truyền thống huyện Đak Đoa năm nay khởi tranh từ ngày 2-8 với sự tham gia của hơn 350 cầu thủ đến từ 16 đội bóng là các xã, thị trấn và các câu lạc bộ bóng đá phong trào trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Ronaldo nói gì sau cú sốc lớn?

Ronaldo nói gì sau cú sốc lớn?

Rạng sáng 19.4, Ronaldo và đồng đội ở CLB Al Nassr nhận cú sốc lớn tại giải Saudi Pro League khi để thua đối thủ Al Qadsiah với tỷ số 1-2, khiến cơ hội chạy đua ngôi vô địch trở nên mong manh.

Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trên sân Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trên sân Pleiku

(GLO)- Tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trên sân nhà ở vòng 19 V.League 2024-2025 vào chiều 18-4, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hy vọng sẽ có kết quả tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với việc thi đấu bế tắc, HAGL phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà.