Vòng 5 V-League 2019: Văn Toàn toả sáng giúp HA.GL thắng kịch tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dẫu nhọc nhằn, nhưng cuối cùng đội bóng chủ sân Pleiku cũng đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ Than Quảng Ninh để thoát khỏi bóng đen khủng hoảng. 
Giữa bối cảnh đang khát điểm trong cơn khủng hoảng, Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) lại được chơi trên sân nhà Pleiku. Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là đội bóng chưa bao giờ dễ chơi-Than Quảng Ninh. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng có đủ tiềm lực để “nhấn chìm” đội bóng Phố núi. Tính chất trận đấu càng trở nên quan trọng nếu nhận thêm một trận thua, HLV Dương Minh Ninh sẽ phải đối mặt với việc rời khỏi chiếc ghế nóng ở sân Pleiku. 
Bởi vậy, chiến lược gia họ Dương đã chủ trương chơi thận trọng ngay từ khi bố trí đội hình xuất phát. Tuấn Anh với khả năng cầm nhịp đã được bố trí ra sân ngay từ đầu để sát cánh cùng Minh Vương, Việt Hưng ở khu trung tuyến. Nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã chứng kiến sự thận trọng hiếm thấy ở HA.GL. Họ chấp nhận để đội bóng đất mỏ cầm phần lớn quyền kiểm soát bóng nhưng không để đối thủ tiếp cận khu vực 16m50. Than Quảng Ninh đã dùng đến phương án bóng bổng để tận dụng chiều cao của hai ngoại binh nhưng cũng không hiệu quả trong ngày mà trung vệ Trọng Sáng đã chơi tỉnh táo với các tình huống không chiến. 
Văn Toàn đã có một ngày thi đấu chói sáng với 2 bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc
Văn Toàn đã có một ngày thi đấu chói sáng với 2 bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc
Trong thế trận tưởng chừng bế tắc, đội chủ sân Pleiku bỗng có bàn thắng mở tỷ số sau pha bóng chói sáng của Văn Toàn. Tiền đạo số 9 có cú dốc bóng nước rút đầy tốc độ loại bỏ hàng phòng ngự đội khách trước khi biến thủ thành Tuấn Linh thành nhân vật phụ cho bàn thắng với cú sửa lòng hiểm hóc. Bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 23 giúp đôi chân của các cầu thủ HA.GL như cởi bỏ áp lực đè nén bấy lâu. Các mắt xích trên sân đã bắt đầu tìm thấy nhau. Và chỉ 4 phút sau, HA.GL có bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0 khi Việt Hưng dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống từ đường căng ngang thuận lợi của Walsh.
Đang trong khoảng thời gian thi đấu thăng hoa, HA.GL bỗng phải nhận một tổn thất nhân sự nặng nề. Cuối hiệp 1, trong một pha va chạm với Kouassi, Việt Hưng đã bị chấn thương nặng vùng mắt và phải rời sân lên xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện. Thanh Hậu là cái tên được lựa chọn thay thế để đảm nhiệm vị trí nơi trung tuyến. 
Có 2 bàn làm vốn, HLV Dương Minh Ninh đã chỉ đạo các học trò chơi thấp để thiết lập thế trận phòng ngự phản công. Và thực tế trước hàng phòng ngự số đông được chơi với quyết tâm cao của đội chủ nhà, Than Quảng Ninh đã gặp khó trong nửa đầu của hiệp 2. Thậm chí, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng còn phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 67 sau tình huống phản công thần tốc của HA.GL. Văn Toàn là người đã lập cú đúp để nâng tỷ số lên 3-0 sau khi nhận được chuyền hợp lý của Walsh. 
Trận đấu đã diễn ra kịch tính đến những phút cuối cùng. Ảnh: Văn Ngọc
Trận đấu đã diễn ra kịch tính đến những phút cuối cùng. Ảnh: Văn Ngọc
Tưởng chừng Than Quảng Ninh sẽ chịu “phơi áo” trên thánh địa Pleiku thì bất ngờ họ có liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút. Kouassi là cái tên đầu tiên ghi lên bảng tỷ số cho Than Quảng Ninh với tình huống tận dụng tốt pha lộn xộn trong vòng cấm ở phút 69. Phút 71, đến lượt người đá cặp cùng anh là Dyachenko lên tiếng bằng cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ thành Sietsma. 
Hai bàn thắng chóng vánh của đội khách đã khiến trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng. Các cầu thủ 2 đội liên tiếp có những pha vào bóng có thừa sự quyết liệt cùng nhiều tình huống ăn bàn được tạo ra. Tuy vậy, đã không có dấu ấn nào được tạo ra ngoài chiếc thẻ vàng thứ 2 của Neven khi phạm lỗi với Văn Toàn. Đánh bại đối thủ 3-2 trong trận cầu nghẹt thở, HA.GL có lẽ đã giành được món quà nhiều hơn là 3 điểm.  
Lê Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.