Vòng 26 Nuti Cafe V-League 2018: "Tử thần" gọi tên ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trận cầu được chờ đợi diễn ra chiều nay trên sân Cần Thơ, giữa chủ nhà XSKT Cần Thơ và Nam Định ở vòng đấu cuối (vòng 26) Nuti Cafe V-League 2018 hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.
Cần Thơ (trái) chỉ còn một cửa thắng mới tránh được suất xuống hạng trực tiếp. |Ảnh: VSI
Cần Thơ (trái) chỉ còn một cửa thắng mới tránh được suất xuống hạng trực tiếp. |Ảnh: VSI
Chủ nhà XSKT Cần Thơ và Nam Định phải “tử chiến” với nhau ở vòng cuối để định đoạt chiếc vé xuống hạng. Số phận đã sắp đặt cặp đấu tranh vị trí tránh suất xuống hạng trực tiếp. Ở đó, Nam Định có lợi thế hơn đối thủ 3 điểm, bằng một trận thắng trên bảng xếp hạng, nhưng kịch bản về trận đấu mang tính chất “một mất, một còn” khó lường trước được kết quả cuối cùng.
Theo thống kê của VPF, sân Thiên Trường (Nam Định) đứng đầu trong danh sách những sân bóng thu hút nhiều khán giả đến sân tại V-League 2018. Nhưng chiều nay sân Cần Thơ sẽ thu hút đông đảo giới báo chí thể thao khắp cả nước và người hâm mộ không chỉ ở Cần Thơ mà còn các vùng khác.
Trận chiến giữa XSKT Cần Thơ và Nam Định liên quan đến sự “tồn tại hay không tồn tại”. Đội lọt qua cửa ải này sẽ còn cửa để hy vọng góp mặt ở V-League 2019 thông qua trận play-off với Hà Nội B (đội xếp thứ nhì giải hạng Nhất), còn đối thủ sẽ phải trở lại chơi ở hạng Nhất mùa giải sau. Phải nhận suất xuống hạng trực tiếp duy nhất là điều cay đắng mà cả XSKT Cần Thơ lẫn Nam Định đều không muốn.
Nam Định hành quân đến Cần Thơ với nhiệm vụ nhẹ hơn đối thủ là chỉ cần hòa, còn XSKT Cần Thơ buộc phải thắng. Áp lực cũng đang đè nặng lên đội chủ nhà, nhưng đoàn quân của ông Vũ Quang Bảo nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ các lực lượng thành Tây Đô trong trận “chung kết ngược” này.
Việc vòng cuối V-League 2018 bị dời từ ngày 6/10 xuống 8/10 do quốc tang cũng giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực cũng như làm quen với khí hậu miền Tây Nam Bộ.
Trong khi đó, đội chủ nhà Cần Thơ cũng đặt quyết tâm cao độ cho cuộc chạm trán sống còn này, bằng chứng là trận thua đầy toan tính trên SVĐ Hàng Đẫy cách đây vài ngày. Mặt khác, HLV Vũ Quang Bảo cũng yêu cầu học trò tránh tiếp xúc với báo chí nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất.
Hiện tại, đội bóng Tây Đô đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự khi tiền vệ Nguyễn Hữu Trung Anh rách dây chằng và chắc chắn vắng mặt, còn Văn Quân và Ngọc Bảo cũng phải tập riêng. Dù sao đi nữa, XSKT Cần Thơ vẫn hy vọng việc V-League dời lịch sẽ giúp hai cầu thủ này kịp thời bình phục.
Trên mặt trận chuyên môn, những chân sút ngoại khét tiếng là tâm điểm của trận “chung kết ngược” này. Cần Thơ vẫn dựa vào sức mạnh của cặp tiền đạo ngoại Patiyo (10 bàn/23 trận) - Wander Luiz (12 bàn/21 trận), nhưng Nam Định cũng sở hữu một trong những tiền đạo đạt phong độ tốt nhất giai đoạn lượt về là Diogo (8 bàn/9 trận) và tiền vệ hay nhất Nam Định mùa giải này, Lê Sỹ Minh (6 bàn/22 trận).
HLV Vũ Quang Bảo của XSKT Cần Thơ nhận xét: “Xét về cuộc so tài trực tiếp tới đây, tôi nghĩ là Nam Định mạnh hơn chính họ rất nhiều so với trước đây. Nhưng có thể nói, hai bên đều nắm quyền tự quyết như nhau. XSKT Cần Thơ cần một chút may mắn và chơi tập trung thì sẽ hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm”.
HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định phát biểu: “XSKT Cần Thơ có lợi thế sân nhà, nhưng tôi đã nghiên cứu kỹ về con người của XSKT Cần Thơ. Tôi cũng đã chuẩn bị các phương án để hạn chế sức mạnh và khai thác điểm yếu bởi họ chỉ có con đường buộc phải thắng. Tôi tin Nam Định sẽ hoàn thành mục tiêu”.
Tường Vũ (TP)

Có thể bạn quan tâm

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

Khán giả phố núi nô nức đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Khán giả phố núi nô nức đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Trưa 17-4, hơn 100 cua rơ tham gia cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2025 với Chặng 13 từ TP. Quy Nhơn đã chính thức cập bến Pleiku. Đông đảo người dân phố núi đã đổ ra 2 bên đường để đón chào đoàn đua nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

null