V.League 2021 tạm hoãn: Kẻ khóc, người cười

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một lần nữa V.League lại phải tạm dừng ở những vòng đấu đầu tiên vì COVID-19. Có những đội bóng sẽ nuối tiếc, nhưng có đội sẽ thêm cơ hội để thoát hiểm.
Dịch COVID-19 bùng phát bất ngờ ở Quảng Ninh, Hải Dương và đang diễn biến phức tạp khiến Ban điều hành V.League đi đến quyết định phải tạm hoãn giải đấu ngay từ vòng 4.
Thậm chí, ở ngay vòng 3, có ít nhất 4 trận đấu sẽ phải dừng lại, các trận đấu còn lại chắc chắn phải đá trong điều kiện không có khán giả.
Lẽ dĩ nhiên cả 14 đội bóng tại V.League 2021 hoàn toàn ủng hộ quyết định của ban tổ chức cũng như tinh thần cả nước chống dịch của Chính phủ.
Nếu nhắc đến câu chuyện chuyên môn, giải đấu tạm dừng đôi khi lại là bước ngoặt có tác động rất lớn đến quãng đường tiếp theo của V.League.
Những đội bóng đang có phong độ rất cao như câu lạc bộ Hải Phòng, Bình Dương hay Đà Nẵng có lý do để tiếc nuối.
 
Câu lạc bộ Bình Dương đang thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Ảnh: Thanh Xuân
Câu lạc bộ Bình Dương đang thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Ảnh: Thanh Xuân
Với những gì đã diễn ra sau 2 vòng đấu đầu tiên, việc 3 đội bóng kể trên tiếp tục giành chiến thắng là điều không bất ngờ. Nhiều người chờ đợi một màn “trượt chân” tiếp theo của "ứng cử viên" Hà Nội trên sân Lạch Tray hay Đà Nẵng sẵn sàng thay thế Hà Nội trong cuộc đua vô địch nếu giành tiếp 3 điểm trước Hà Tĩnh.
Bình Dương dưới thời “tướng” Phan Thanh Hùng trở nên rất nguy hiểm, Viettel hoàn toàn có thể gặp khó bởi hàng loạt ca chấn thương ập đến. Họ có quyền tiếc nuối bởi đà thăng hoa phải dừng lại theo cách khó ai lường trước, đến mức Đà Nẵng quyết định cho các cầu thủ “xả trại” nghỉ Tết sớm ngay khi biết tin mình không phải thi đấu nữa.
Nhưng có “kẻ khóc” thì cũng sẽ có “người cười”, ở đây chính là các đội bóng mạnh nhưng khởi đầu không suôn sẻ.
Câu lạc bộ Hà Nội và Viettel được xem là 2 đối trọng lớn nhất trong cuộc đua vô địch, nhưng cả hai đều thể hiện bộ mặt kém cỏi sau 2 trận đầu tiên. Đà khủng hoảng này chưa có dấu hiệu dừng lại nếu các trận đấu khó khăn ở vòng 3 và vòng 4 tiếp tục diễn ra.
Quãng thời gian 1 tháng hoặc nhiều hơn không phải thi đấu giúp các đội bóng này trấn tĩnh lại và có sự chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường tiếp theo.
 
Câu lạc bộ Hà Nội và Viettel sẽ có thêm thời gian chuẩn bị trước khi V.League 2021 trở lại. Ảnh: H.A
Câu lạc bộ Hà Nội và Viettel sẽ có thêm thời gian chuẩn bị trước khi V.League 2021 trở lại. Ảnh: H.A
Tương tự như vậy là các câu lạc bộ sử dụng huấn luyện viên ngoại như Hoàng Anh Gia Lai, TPHCM và Thanh Hoá. COVID-19 khiến quá trình chuẩn bị trở nên gấp gáp và thiếu chu toàn bởi “thầy ngoại” không đủ thời gian.
Nhưng giờ đây, cũng chính COVID-19 sẽ cho họ thêm một cơ hội để tiếp tục xây dựng lối chơi của đội bóng. Khi V.League trở lại, giải đấu chắc chắn còn hấp dẫn hơn khi tất cả đều ở trạng thái sung sức nhất.
AN NGUYÊN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Lok hướng dẫn con gái út cách ngắm bắn nỏ sao cho chính xác nhất. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình “cung thủ” ở Ayun Pa

(GLO)- Bà con ở tổ 9, phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) gọi gia đình anh Ksor Lok bằng cái tên trìu mến là “gia đình cung thủ” vì giành nhiều huy chương môn bắn nỏ tại giải thể thao các cấp. Các con của anh đều sử dụng nỏ thành thạo. Anh cũng là người chế tác nỏ nổi tiếng trong vùng.

Khán giả phố núi nô nức đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Khán giả phố núi nô nức đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Trưa 17-4, hơn 100 cua rơ tham gia cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2025 với Chặng 13 từ TP. Quy Nhơn đã chính thức cập bến Pleiku. Đông đảo người dân phố núi đã đổ ra 2 bên đường để đón chào đoàn đua nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

null