Tuổi già mưu sinh: Những 'cụ thợ' U.70 vẫn miệt mài trong công xưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù ở tuổi U.70, những 'cụ thợ' này vẫn tìm thấy cơ hội mưu sinh bằng những công việc phù hợp đòi hỏi có tay nghề, kinh nghiệm.

Tại TP.HCM, không hiếm những người thợ U.70 có tay nghề khéo léo và kinh nghiệm phong phú, miệt mài làm việc trong những công xưởng. Họ không chỉ tìm thấy cơ hội mưu sinh mà còn góp phần minh chứng rằng tuổi già chưa hẳn là rào cản ngăn họ cống hiến, làm việc giúp ích xã hội và cũng cho chính bản thân mình.

Công xưởng máy móc chào đón những người thợ U.70 lành nghề

Mỗi ngày, hầu như đúng răm rắp 7 giờ 30, các ông Huỳnh Văn Hai, Võ Văn Vân, Võ Văn Hộ đều có mặt tại xưởng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc của Khu liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để làm việc.

Với những người thợ cao tuổi này, được làm những công việc phù hợp với tay nghề của mình để nhận được đồng lương xứng đáng và được hưởng nhiều phúc lợi từ doanh nghiệp là niềm vui rất lớn.

Cụ Võ Văn Hộ đang sửa chữa một chiếc máy trong công xưởng, đó là công việc phù hợp đối với tay nghề của cụ ông U.70 này. ẢNH: QUANG VIÊN
Cụ Võ Văn Hộ đang sửa chữa một chiếc máy trong công xưởng, đó là công việc phù hợp đối với tay nghề của cụ ông U.70 này. ẢNH: QUANG VIÊN

Ông Võ Văn Hộ (67 tuổi) ở xã Quy Đức, huyện Bình Chánh được nhiều người ví là "cụ thợ máy có bàn tay vàng" ở đây. Với quy mô một khu xử lý chất thải hàng đầu của Việt Nam, thuộc Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS), hàng trăm loại máy móc thiết bị phải hoạt động không ngưng nghỉ và có thể hư hỏng nên những người thợ lành nghề ở tuổi U.70 như ông Hộ luôn luôn có việc để làm.

Nhìn ông Hộ đang chăm chú sửa chiếc máy nổ bị chết máy, chúng tôi hỏi: "Cụ chuyên sửa máy nổ à?". Ông Hộ ngẩng mặt lên, nói sang sảng: "Máy gì cũng sửa được hết. Không chỉ có các dòng máy xe, máy nổ mà máy đèn, máy bơm, máy cứu hỏa cũng làm hết luôn. Việc làm không hết và đúng với sở trường của mình nên tui rất thích".

"Cụ thợ" này còn cho biết, trước đây gia đình có cơ sở sửa máy móc ở Q.7. Sau đó, cơ sở này nằm trong diện giải tỏa phải dời đi nơi khác, rồi làm ăn thất bát nên ông đóng cửa, từ đó ông không biết làm việc gì để mưu sinh.

"Hồi đó đóng cửa cơ sở sửa chữa máy móc của mình tạo dựng, tui buồn lắm. Nhớ nghề nên tui đi xin làm một số nơi nhưng không ai nhận vì họ chê mình già. May mắn là tui thử xin việc ở VWS, họ thấy tui làm được nên nhận. Tui làm ở đây 7 năm rồi, có được đồng lương rất khá so với tuổi của mình, nuôi đủ hai vợ chồng già", ông Hộ tâm tình.

Ông Võ Văn Vân tham gia sửa các loại xe cơ giới và còn lái xe nâng. ẢNH: QUANG VIÊN
Ông Võ Văn Vân tham gia sửa các loại xe cơ giới và còn lái xe nâng. ẢNH: QUANG VIÊN

So với ông Hộ, ông Võ Văn Vân (66 tuổi) ở phường An Lạc, quận Bình Tân không "đa tài" bằng. Ông Vân đưa gia đình từ miền Tây lên Sài Gòn thuê nhà ở trọ để làm nghề tài xế.

"Tui làm tài xế từ năm 1986 tới lúc già không chạy xe nổi nữa phải nghỉ", ông Vân thổ lộ.

Bác tài một thời này cho biết ông được làm việc ở đây là nhờ lòng tốt của ban giám đốc VWS: "Vợ tui làm ở khu xử lý rác này, nhưng rồi bà bị bệnh khớp nên phải nghỉ. Lúc đó, hai vợ chồng tui không biết làm gì có tiền để sinh sống. Tui cũng có chút hiểu biết về máy móc khi làm nghề tài xế nên thử xin vào xưởng bảo trì của VWS. Được nhận làm việc liền, vợ chồng tui mừng run".

Công việc của "cụ thợ" 66 tuổi này tại xưởng là vá hoặc thay lốp xe, phụ thợ sửa xe, chạy xe nâng… Hôm chúng tôi đến, ông Vân đang cần mẫn tháo lốp xe, thay lốp xe một cách thành thạo. Chúng tôi hỏi các công việc đảm nhận có khó và vất vả không, người thợ U.70 cười khà khà nói: "Mấy việc đó tui quen hết trơn rồi, làm khỏe re".

Trong xưởng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, chúng tôi còn gặp ông Huỳnh Văn Hai (68 tuổi) ở xã Quy Đức.

Ông Hai cho hay, nhờ chính sách tuyển dụng nhân lực và tạo điều kiện cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nơi VWS đặt khu xử lý chất thải mà ông được nhận vào làm việc.

Công việc chính của ông Hai là sơn máy móc, thiết bị. Ngoài ra, ông còn phụ thợ chính sửa chữa máy móc… "Việc nhẹ, lương cao nên nuôi hai vợ chồng tui và đứa con út ổn lắm", ông Hai khoe.

Chuyên nghiệp và tận tâm

"Làm việc tại đây, ngoài đội ngũ kỹ sư, thì những người thợ cao tuổi đảm trách bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cũng phải tuân thủ quy trình làm việc chuyên nghiệp", ông Võ Văn Vân nhìn nhận.

Bên cạnh việc tiếp nhận các phản hồi, thông báo về lỗi máy móc, lỗi thiết bị từ các phân xưởng, những "cụ thợ" cũng phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, máy móc.

"Mỗi loại máy móc, thiết bị sau thời gian hoạt động sẽ có những "bệnh" khác nhau. Chúng tôi phải biết rõ "bệnh" của chúng thì mới có phương án sửa chữa hay thay thế hiệu quả, nhanh chóng", ông Vân chia sẻ.

Cụ Huỳnh Văn Hai luôn luôn say mê với công việc sơn máy móc, thiết bị trong công xưởng vì công việc này phù hợp tay nghề và đem lại thu nhập rất khá. ẢNH: QUANG VIÊN
Cụ Huỳnh Văn Hai luôn luôn say mê với công việc sơn máy móc, thiết bị trong công xưởng vì công việc này phù hợp tay nghề và đem lại thu nhập rất khá. ẢNH: QUANG VIÊN

Trong trường hợp máy móc, thiết bị không hư hỏng, những "cụ thợ" phải thường phải thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ. Chỉ vào xưởng máy móc và các loại xe đang xếp hàng loạt, ông Hai cho hay các công việc như chà rỉ sét, vệ sinh máy móc, bơm dầu mỡ… phải làm định kỳ để đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động tốt, giảm thiểu chi phí vận hành, sửa chữa hay thay mới.

Đối với công việc bảo dưỡng, ông Vân, ông Hộ, ông Hai gần như thuộc lòng các quy trình khảo sát, đo lường, ghi nhận tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị; lập kế hoạch, quản lý và thực hiện việc bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất; chọn lựa thiết bị, linh kiện thay thế phù hợp…

Ở tuổi U.70 cụ Hai vẫn còn miệt mài ở công xưởng để làm việc mưu sinh. ẢNH: QUANG VIÊN
Ở tuổi U.70 cụ Hai vẫn còn miệt mài ở công xưởng để làm việc mưu sinh. ẢNH: QUANG VIÊN

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Khu liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước sử dụng một lượng khổng lồ máy móc, thiết chuyên dụng để phục vụ cho nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, do tần suất hoạt động không ngừng nghỉ, máy móc thiết bị theo thời gian cũng hư hỏng. Lúc đó, công việc của các "cụ thợ" lành nghề ở đây trở nên hết sức hữu ích.

"Chúng tôi tuyển dụng những người thợ U.70 vào làm việc ở xưởng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa này được cả hai mặt. Thứ nhất là giúp các cụ có đồng lương xứng đáng để sống và dưỡng già. Thứ hai là các cụ được tuyển dụng vào đây cũng đều có thể đảm nhận các việc được giao và rất tận tâm", ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS, cho biết.

Theo đại diện Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam, những người thợ U.70 vào làm việc tại xưởng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, máy móc đều có ít nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong lĩnh vực này. Khi vào đây, họ còn được huấn luyện thêm về kỹ năng cứng liên quan đến công việc. Kể cả kỹ năng sáng tạo, làm việc nhóm cũng được công ty bồi dưỡng thêm nên họ làm việc ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp.

Theo Thiên Thảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

null