Tuổi già mưu sinh: Cao thủ đánh cá mùa biển động ở Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghề biển thường chỉ dành cho thanh niên trai tráng. Nhưng có những ngư dân đã lên hàng cụ, vì miếng cơm, manh áo cũng phải đương đầu với biển cả.

Khi mùa sóng to, gió lớn đến, hầu hết tàu lớn ở các vùng duyên hải miền Trung nằm bờ. Nhưng khi trời vừa yên, biển vừa lặng một chút là những ngư dân với các phương tiện nhỏ đánh cá gần bờ lại tranh thủ hành nghề kiếm sống.

Nếu không phải dân biển bãi ngang ở đây, chắc chắn nhiều người sững sờ nhìn những ngư dân U.80 vẫn xông pha đánh cá ngoài biển để mưu sinh.

Lão ngư "cao thủ" mưu sinh trong mùa biển động

Đó là ông Nguyễn Hùng, 70 tuổi, ở thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Nói về đánh cá gần bờ mùa biển động thì ông Hùng là "cao thủ" ở đây. Chúng tôi ra biển tìm gặp ông Hùng trong buổi sáng cuối đông trời còn lạnh cóng. Đứng từ bờ nhìn ra xa, căng mắt mới nhìn thấy chiếc thúng tròn của ông Hùng nhấp nhô trên biển. Trên chiếc thúng nhỏ, ông Hùng đơn độc bơi, giăng lưới…

Ông Nguyễn Hùng chuẩn bị bơi chiếc thúng tròn ra biển đánh cá. ẢNH: QUANG VIÊN
Ông Nguyễn Hùng chuẩn bị bơi chiếc thúng tròn ra biển đánh cá. ẢNH: QUANG VIÊN

Anh Sơn, một người dân địa phương, cho biết sau những ngày sóng to, gió lớn, nước biển gần bờ bị gáy (nước có màu hơi đỏ và nhiều vi sinh vật) nên nhiều loài cá theo nước gáy để tìm mồi. Lúc này, một số ngư dân liều mình ra biển đánh cá, trong đó có ông Hùng.

Tôi hỏi vì sao phải liều mình, anh Sơn chỉ những cơn sóng giải thích: "Thời gian ni đi biển là nghịch mùa. Dù gọi là biển lặng, nhưng so với những tháng thuận mùa đánh bắt hải sản thì sóng vẫn còn to, có nhiều ao nước xoáy, nếu không có kinh nghiệm đi biển rất dễ bị chìm thúng".

Quả thật, nhìn chiếc thúng tròn của ông Hùng trồi lên, thụt xuống giữa biển và đôi khi thấy mất hút, tôi thấy ông Hùng liều mạng thật.

Một mình ông Hùng "xông sóng, chém gió" để mưu sinh bằng nghề đánh cá. ẢNH: QUANG VIÊN
Một mình ông Hùng "xông sóng, chém gió" để mưu sinh bằng nghề đánh cá. ẢNH: QUANG VIÊN

Chờ hơn một giờ, khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển một lúc thì ông Hùng cũng là "người hùng" trong mắt tôi, đưa chiếc thúng vào bờ. Những con sóng gần bờ nghịch mùa rất trái nết. Chúng lúc cao, lúc thấp và bất ngờ cuộn tròn đuổi theo chiếc thúng như chực chờ ập xuống phương tiện bé nhỏ và ngư dân già nua này.

Ông Hùng không những lấy hết sức bơi mà còn phải biết "lừa sóng" để vào bờ an toàn. Thúng vừa chạm đất, ông Hùng nhanh chóng nhảy phóc xuống kéo phương tiện lên bờ.

Những con sóng như muốn chực chờ nhấn chìm chiếc thúng của ông Hùng. ẢNH: QUANG VIÊN
Những con sóng như muốn chực chờ nhấn chìm chiếc thúng của ông Hùng. ẢNH: QUANG VIÊN

Đưa tay quệt nước biển dầm dề trên mặt, chỉ vào đãy lưới đựng cá, ông Hùng nói át cả sóng: "Bữa ni không trúng mánh lắm. Chắc chừng ni kiếm được vài trăm ngàn. Thôi rứa cũng được. Có tiền mua gạo là vui rồi". Trong đãy lưới, chúng tôi thấy đủ loại cá như cá lẹp, cá đù, cá căng, cá lon, cá đối…

Anh Sơn cho biết thêm, ông Hùng là một tay đánh bắt cá mùa nước gáy cừ khôi. Người ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi", nhưng ông Hùng là một trong số ít ngư dân đi biển "mồ côi".

Tuy vậy, lão ngư dân này hầu hết "trúng mánh". "Tui cũng làm đủ thứ nghề. Nhưng cái nghề đánh lưới ni cũng trang trải được cơm áo mùa đông, tháng giá", ông Hùng chia sẻ.

Giác lưới buổi tối cá không nhiều nên lão ngư Nguyễn Hùng đem luôn vào bờ để gỡ cá. ẢNH: QUANG VIÊN
Giác lưới buổi tối cá không nhiều nên lão ngư Nguyễn Hùng đem luôn vào bờ để gỡ cá. ẢNH: QUANG VIÊN

Dù đây là cái nghề mưu sinh của ông Hùng, nhưng nhìn ông tay run run cầm điều thuốc rít thật dài và liên tục như để hâm nóng cơ thể, chúng tôi cảm thấy động lòng.

Hỏi ông Hùng hôm nay đi đánh cá từ lúc nào, ông cho hay 4 giờ sáng đã bơi thúng ra biển. Từ đó đến khi vào bờ, ông Hùng đánh 2 giác lưới. Thật bất ngờ khi được biết, lão ngư này vào lúc xế chiều còn mang lưới ra biển đánh giác quáng (mẻ lưới chập choạng tối).

U.80 vẫn xông pha ngoài biển

Không "liều mạng" như ông Hùng, nhưng ở vùng biển ngang Quảng Nam còn có nhiều cụ ông mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá gần bờ.

Ở thôn Hà Lộc cùng xã với ông Hùng, hàng cụ U.80 vẫn xông pha ngoài biển là chuyện không lạ. Tuy nhiên, các cụ ông thường đi có bạn và chọn những lúc sóng thật êm, gió thật lặng.

Vào buổi chiều đầu năm, chúng tôi gặp cụ Nguyễn Thắng (76 tuổi) tại chợ cá xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), một địa chỉ nổi tiếng về nghề đánh bắt.

Thoăn thoắt xếp lưới lên xuồng, cụ Thắng sang sảng nói: "Chừ thao lưới lên xuồng chuẩn bị trước, 3 giờ sáng tui và một người bạn chèo ra biển đánh cá tới chiều mới vô bờ lận. Già không đi khơi (xa bờ) được thì đi lộng (gần bờ) kiếm tiền sinh sống chớ ở biển không làm biển biết làm nghề chi".

Ngư dân hàng lão như cụ Thắng vẫn còn đi biển kiếm tiền lo cho gia đình. ẢNH: QUANG VIÊN
Ngư dân hàng lão như cụ Thắng vẫn còn đi biển kiếm tiền lo cho gia đình. ẢNH: QUANG VIÊN

Ông cụ U.80 tiết lộ mình còn có đứa con đang học đại học nên phải ráng xông pha với nghề biển để có tiền cho cậu con trai ăn học.

"Mấy mươi năm làm nghề biển cực khổ và hiểm nguy nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo nên vợ chồng tui muốn con thoát nghèo bằng cái chữ", cụ Thắng trải lòng.

Chúng tôi hỏi thu nhập từ nghề làm biển gần bờ có khá không, cụ Thắng thở dài: "Có lúc được có lúc trất om. Bữa mô trúng thì được năm, bảy trăm ngàn. Bữa mô trật thì chỉ đủ dùng cho bữa ăn trong nhà hoặc mua ít lon gạo, vài bó rau".

Tuổi cao nên cụ Thắng và bạn cùng xuồng phải canh trời thật yên, biển thật lặng mới hành nghề. Tuy nhiên, có những lúc giông lốc bất ngờ ập đến khiến xuồng cụ Thắng lật, trôi hết công cụ đánh bắt, may mà người thoát nạn.

"Của đi người ở lại là mừng rồi. Lại vay mượn mua đồ nghề mới để tiếp tục đi biển. Làm biển như cái nghiệp rứa rồi. Chắc tui làm đến khi mô tay không chèo được nữa mới thôi", cụ Thắng tâm sự.

Các lão ngư đối diện không ít hiểm nguy khi hành nghề trên biển. ẢNH: QUANG VIÊN
Các lão ngư đối diện không ít hiểm nguy khi hành nghề trên biển. ẢNH: QUANG VIÊN

Không chỉ có ông Hùng, cụ Thắng, người dân xã này còn cho biết có hơn chục ngư dân đã lên hàng lão vẫn "xông sóng, chém gió" để mưu sinh.

"Ở xã ni trên 60 tuổi đi làm biển kiếm miếng cơm còn nhiều lắm. Còn có người đáng nể hơn như ông Xuân 84 tuổi vẫn đi đánh cá", cụ Thắng cho biết.

Người già mưu sinh muôn nẻo, trong đó có những cụ ông U.80 tuổi trong cái lạnh se sắt, xông sóng chém gió giữa biển cả mênh mông để kiếm miếng cơm, manh áo.

"Chừ tui già cả rồi không đi biển khơi được, còn chút sức thì ráng đi biển gần bờ kiếm chút tiền để có cơm ngày hai bữa cho con cháu đỡ lo", nghe cụ Thắng thổ lộ thật quý mà cũng thấy xốn xang trong lòng.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, mùa biển động bắt đầu khoảng từ tháng 9 âm lịch năm trước đến gần hết tháng 2 âm lịch năm sau. Thời điểm này, trên biển thường xuất hiện sóng to, gió lớn, thời tiết gặp nhiều bất lợi cho việc đánh bắt, khai thác hải sản.

Tuy nhiên, mùa biển động cũng là thời điểm một số loại cá vào gần bờ kiếm mồi nên ngư dân thường phải "xông sóng, chém gió" đi đánh bắt để kiếm tiền. Nhất là dịp sát tết, cá biển bán được giá nên người già cũng tranh thủ ra biển hành nghề.

Theo Quang Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null