Tuấn Linh tỏa sáng giúp Hoàng Anh Gia Lai vào bán kết Cúp Quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau phong độ không tốt ở đấu trường V.League, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dường như xác định Cúp Quốc gia như một cứu cánh cho mùa giải 2022. Dẫu vậy, họ đã phải rất nhọc nhằn mới có thể đánh bại Sài Gòn FC một cách nghẹt thở trên chấm penalty, trong trận cầu trên sân nhà vào chiều 7-9.


Sau trận hòa trước chính Sài Gòn FC, cơ hội vô địch V.League với HAGL đã trở nên khá xa vời. Do đó, cuộc tái đấu với đội bóng Sài thành ở 4 ngày sau sẽ là cơ hội để đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Kiatisak nuôi hy vọng lên ngôi tại đấu trường Cúp Quốc gia. Hơn cả, họ cần một chiến thắng mang tính giải tỏa sau 3 trận toàn hòa và thua. Đội bóng Phố núi vốn được biết đến với việc thi đấu dựa trên niềm cảm hứng nên việc đánh bại Sài Gòn FC rõ ràng sẽ là liều thuốc tích cực về mặt tinh thần.

HAGL (phải) đã phải rất chật vật mới có thể đánh bại đối thủ. Ảnh: Văn Ngọc
HAGL (phải) đã rất chật vật mới có thể đánh bại đối thủ Sài Gòn FC. Ảnh: Văn Ngọc



Bởi vậy, chiến lược gia người Thái vẫn tung ra sân một đội hình tối ưu. So với đội hình đã xuất quân vào chiều thứ 7 vừa qua, chỉ có 2 cái tên mới là Minh Vương thay Xuân Trường và Thanh Nhân thay cho Hồng Duy. Ở chiều ngược lại, HLV Phùng Thanh Phương chỉ tung ra sân đội hình 2 của họ với hầu hết các cầu thủ vốn quen trên ghế dự bị. Dường như chiến lược gia họ Phùng đã xác định rõ mục tiêu của Sài Gòn FC là cuộc đua trụ hạng tại V.League hơn là xé lẻ lực lượng cho Cúp Quốc gia.

Với tương quan lực lượng được đánh giá cao hơn cùng lợi thế sân nhà, HAGL vẫn là những người làm chủ thế trận. Họ tấn công dồn dập ngay từ đầu với số đông cầu thủ dâng cao sang phần sân đối phương. Dẫu vậy, điều kiện sân trơn bóng ướt tại Pleiku đã ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi ngắn nhỏ của đội chủ nhà. Những đường chuyền của đội bóng Phố núi đã xuất hiện nhiều sai số khi bóng không đi như ý muốn.

Đặc biệt, những cầu thủ dự bị của Sài Gòn FC trong lần hiếm hoi được trọng dụng đã chơi một cách đầy hứng khởi. Họ cho thấy sự mạnh mẽ, quyết tâm trong từng pha tranh chấp để phá hỏng lối chơi của đối thủ. Các học trò của HLV Phùng Thanh Phương tổ chức vây ráp rất nhanh và thoát pressing ấn tượng. Nhiều tình huống Sài Gòn FC đã triển khai bóng khoáng đạt để áp sát khung thành của Tuấn Linh. Rất may cho HAGL khi các chân sút của đội khách tận dụng không thực sự tốt những cơ hội được tạo ra. Trong khi đó, HAGL cũng chỉ có được một cơ hội nguy hiểm đáng kể nhất từ cú sút ở góc hẹp của Brandao ở phút 23 bị thủ thành Minh Toàn cản phá.

Bế tắc trong hiệp 1, HLV Kiatisak tỏ ra khá nôn nóng cho mục tiêu ghi bàn khi tung tiền đạo Bruno vào sân để rút ra tiền vệ trung tâm Minh Vương. Bruno được trông chờ sẽ trở thành điểm đến cho những pha phối hợp của đội chủ nhà khi Brandao được kéo ra đá rộng hơn ở 2 cánh. Zico Thái đã đặt niềm tin vào chiều cao của Bruno với những pha không chiến khi hàng thủ của Sài Gòn FC trong trận cầu này chỉ sử dụng những nội binh có thể hình khá hạn chế.

HAGL đã vào bán kết một cách nghẹt thở. Ảnh: Văn Ngọc
HAGL đã vào bán kết một cách nghẹt thở. Ảnh: Văn Ngọc


Tuy vậy, lối chơi của HAGL vẫn không thể khởi sắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách. Thực tế thi đấu các cầu thủ Sài Gòn FC mới là những người thể hiện khát khao chiến thắng một cách mãnh liệt hơn. Không chỉ phòng ngự kiên cố, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương còn tỏ ra sắc bén trong những pha phản công. Từ một tình huống như vậy ở phút 65, Hữu Sơn đã tung ra cú dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Không còn gì để mất, HLV Kiatisak tiếp tục có sự thay đổi nhân sự chiến thuật khi rút hậu vệ cánh Thanh Nhân để tung vào sân tiền vệ tấn công Bảo Toàn. Và chỉ 7 phút sau bàn thua, đội bóng Phố núi đã có bàn thắng san bằng cách biệt từ tình huống phạt góc và người lập công với cú ngả người dứt điểm đẹp mắt là Bruno.

Sau khi bị gỡ, ban huấn luyện của Sài Gòn FC đã có một quyết định tương đối bất ngờ khi tung ngoại binh Rodrigue và tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo vào sân. Cầu thủ số 19 chính là người ít ngày trước đã gieo sầu cho HAGL với cú đánh đầu ở những giây cuối cùng. Chỉ ít phút có mặt trên sân, Đỗ Merlo đã lại có pha đánh đầu tung lưới Tuấn Linh nhưng trọng tài đã thổi phạt lỗi với anh. Khán giả Phố núi tiếp tục bị phen thót tim với tình huống bóng chạm xà ngang khung thành Tuấn Linh sau cú tạt bóng của cầu thủ đội khách ở phút 90.

Không thể xuyên thủng mành lưới của nhau, HAGL và Sài Gòn FC đã phải phân định thắng bại trên chấm penalty. Trong loạt sút này, Tuấn Linh đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Rodrigue trong khi toàn bộ 5 chân sút của HAGL đều thực hiện thành công. Đánh bại đối thủ với tỷ số 5-4 trên chấm luân lưu, đội bóng Phố núi đã vào bán kết Cúp Quốc gia. Họ sẽ chờ đợi đối thủ sau cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Bình Phước.

 

LÊ VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn cung đường giải đua xe đạp thị xã Ayun Pa

Hấp dẫn cung đường giải đua xe đạp thị xã Ayun Pa

(GLO)-

Sáng 27-4, gần 100 cua rơ trong cả nước hào hứng so tài ở Giải đua xe đạp phong trào thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ 3 năm 2024. Trên cung đường quốc lộ 25 đã diễn ra những màn đua tranh kịch tính, quyết liệt mà chỉ có các cuộc đua xe đạp mới mang lại.

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.