Tuần lễ cỏ hồng Đak Đoa: Mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, đồi cỏ hồng Glar (xã Glar, huyện Đak Đoa) đang trải một màu tím hồng mênh mông dưới tán thông xanh cổ thụ để đón chào du khách thập phương đến với “Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản an toàn lần thứ II”. Chương trình diễn ra từ ngày 17-11 đến 19-11.
Rực rỡ đồi cỏ hồng Glar
Đak Đoa được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan đẹp như rừng thông hơn 40 năm tuổi, những ngọn núi trùng điệp, lòng hồ xã Ia Băng, hệ thống thác nước hùng vĩ và những ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số còn duy trì nhiều nét văn hóa truyền thống như: dệt thổ cẩm, tạc tượng gỗ, đan gùi... Trong đó, đồi cỏ hồng xã Glar được ví như “Đà Lạt thứ 2” trên cao nguyên, là điểm đến hấp dẫn thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm trong những năm gần đây.
Du khách thích thú khi tham quan đồi cỏ hồng-Ảnh Trần Dung
Du khách thích thú khi tham quan đồi cỏ hồng. Ảnh: Trần Dung
Khoảng tháng 11 hàng năm, những bông hoa cỏ trải dài dưới tán rừng thông rộng khoảng 500 ha của xã Glar bắt đầu bung sắc hồng bao phủ cả một vùng đồi, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn làm bao du khách say mê. Đây là loài cỏ dại mọc thành từng cụm với sức sống mãnh liệt, bền bỉ. Tận dụng vẻ đẹp hiếm có này, năm 2017, UBND huyện Đak Đoa đã tổ chức tuần lễ “Đồi cỏ hồng Đak Đoa” nhằm thu hút khách du lịch đến với huyện nhà, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Sau thành công của lễ hội cỏ hồng 2017, năm nay, huyện Đak Đoa tiếp tục tổ chức “Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản an toàn lần thứ II”.
Ngay từ sáng sớm ngày 17-11, đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội đã rất thích thú khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ban mai của đồi cỏ hồng. “Dù đã tới đây vào mùa lễ hội năm ngoái, nhưng năm nay gia đình tôi vẫn mong muốn được nhìn ngắm đồi cỏ hồng tuyệt đẹp này. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, phù hợp cho bọn trẻ vui đùa. Đặc biệt, ngoài việc ngắm cỏ và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, chúng tôi còn được tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức các món ăn địa phương”-chị Trần Thị Thu Hằng (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) chia sẻ. Còn với những du khách ở xa như chị Hà Minh Uyên (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) thì: “Tôi cùng bạn bè hẹn nhau họp mặt khi đồi cỏ hồng Glar vào mùa rực rỡ nhất. Chúng tôi theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông và may mắn là tuần lễ cỏ hồng diễn ra đúng vào dịp cuối tuần. Chúng tôi quyết định ở lại 2 ngày để ngắm cảnh cho thỏa thích. Được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ mang lại cảm giác rất yên bình, thư thái”. 
Những chiếc gùi của người Jrai tạo ấn tượng mạnh với du khách-Ảnh Trần Dung
Những chiếc gùi của người Jrai tạo ấn tượng mạnh với du khách. Ảnh: Trần Dung
Tại lễ hội, ngoài thưởng thức các tiết mục trình diễn cồng chiêng, múa xoang, du khách còn được tham gia chế tác nhạc cụ dân tộc, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm… cùng nghệ nhân đến từ các thôn, làng; được hòa mình vào các môn thể thao truyền thống như: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co; thưởng thức những món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như: cơm lam, gà nướng, rượu ghè, lá mì, cà đắng, thịt nướng lồ ô… Già làng Mlinh (làng Ktu, xã Glar) phấn khởi nói: “Tôi rất vui và tự hào khi nhiều người tới đây để xem chúng tôi biểu diễn cồng chiêng và cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc trưng của dân tộc”.
Nhộn nhịp hội chợ nông sản
Làm nên sự nhộn nhịp và đông đúc tại lễ hội còn có 10 gian hàng nông sản tham gia Hội chợ nông sản an toàn với các sản phẩm như: cà phê, hồ tiêu, chuối rừng, rượu ghè, khoai lang Lệ Cần, măng khô, bò khô, cam, mật ong… thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm. Đây chủ yếu là các mặt hàng nông sản thế mạnh, có giá trị kinh tế cao và sản xuất an toàn, một số sản phẩm còn có chỉ dẫn địa lý. Ông Nguyễn Hồng Việt-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Đông-cho hay: “Xã Hà Đông đưa mật ong, chuối rừng, bí đỏ, gạo nếp than, cao mật nhân… tới tham gia trưng bày tại lễ hội. Hầu hết người dân trong xã đều rất phấn khởi và mong muốn sản phẩm của mình để lại ấn tượng tốt đối với du khách”. Còn chị Đặng Thị Cẩm Châu (thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa) thì thông tin: “Đây là lần thứ 2 Hợp tác xã đưa sản phẩm tiêu sạch đến hội chợ với mong muốn sẽ có thêm nhiều khách hàng tiềm năng tìm đến”.
Các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Đak Đoa được trưng bày tại Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản an toàn. Ảnh: Đ.T
Các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Đak Đoa được trưng bày tại Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản an toàn. Ảnh: Đ.T
Ngoài các gian hàng nông sản, Ban tổ chức lễ hội đã mời các hợp tác xã, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện tham gia trưng bày sản phẩm như: áo thổ cẩm, vải thổ cẩm, túi xách, bầu đựng nước, nhạc cụ dân tộc… Cũng trong dịp này, để quảng bá hình ảnh của địa phương, huyện Đak Đoa còn tổ chức trưng bày những bức ảnh đẹp từ cuộc thi “Ảnh đẹp cỏ hồng Đak Đoa”.
“Đã có hàng ngàn lượt du khách và người dân địa phương tập trung về chiêm ngưỡng đồi cỏ hồng cũng như tham gia hội chợ nông sản. Đây là sự kiện  nhằm tôn vinh mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Đak Đoa. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của huyện, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác, liên kết giữa huyện Đak Đoa với các địa phương khác trong cả nước, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng”-ông Hoàng Nhưn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa, Trưởng ban tổ chức “Tuần lễ cỏ hồng và Hội chợ nông sản an toàn lần thứ II”-thông tin.
 Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

(GLO)- Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang vọng chiến công, cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk) đến Quốc môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) uy nghi, tất cả tạo nên một “chuỗi ngọc” của vùng biên giới Gia Lai. 

Người dân, du khách tranh thủ check in với cờ đỏ sao vàng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Quy Nhơn rộn ràng đón khách dịp lễ 2-9

(GLO)-Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phố biển Quy Nhơn khoác lên mình sắc cờ hoa rực rỡ, không khí nhộn nhịp khắp các tuyến phố. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng quán đông khách hơn thường lệ; nhiều cơ sở lưu trú công suất phòng tăng khoảng 15%, thậm chí có nơi kín chỗ.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

null