(GLO)- Từ nỗi đau mất đi người thân sau tai nạn giao thông, gia đình chị Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của con gái để cứu những người bệnh đang từng ngày chờ đợi cơ hội sống.
Việc công bố và tổ chức Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấc cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến, ghép mô, tạng.
(GLO)- Hiến tạng là hành động mang đậm tính nhân văn và được nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn. Với họ, đây không phải hành động chạy theo trào lưu nhất thời, mà là quyết định xuất phát từ trái tim nhân ái.
Trong những ngày nghỉ Lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một người chết não.
Người hiến tạng là bệnh nhân nam sinh năm 1968 được chẩn đoán chết não do đột quỵ não, nhồi máu cầu não, phù não nặng. Nén nỗi đau thương, gia đình bệnh nhân đã tự nguyện đồng ý hiến tạng.
Có thể nói, việc đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết não tại Việt Nam đang từng bước có nhiều cải thiện, thế nhưng để phong trào này thực sự lan tỏa mạnh mẽ và bền vững đòi hỏi phải có sự quyết tâm và đồng lòng của toàn xã hội.
Thủ tướng kêu gọi người dân Việt Nam tình nguyện đăng ký hiến tạng trên tinh thần “Mở lòng nhân ái-Lan tỏa yêu thương-Thắp sáng niềm tin-Tiếp nối hy vọng-Gieo mầm sự sống” vì “cho đi là còn mãi”.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có thư khen gửi tới các cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Từ tạng hiến của chị T., các bác sĩ Việt Đức thực hiện ca thành công ca ghép tim - thận cùng lúc cho nam bệnh nhân Q. (37 tuổi, ở Tây Nguyên) bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo liên tục.
Bệnh viện T.Ư Huế (Thừa Thiên-Huế) vừa thực hiện thành công ca ghép tạng cứu sống 2 người bị suy thận giai đoạn cuối. Đây là trường hợp hiến tạng sau khi chết não đầu tiên tại Huế và khu vực miền Trung.
Một cô bé lớp 5 và một cậu lớp 10. Họ là hai trong nhiều người đã may mắn nhận được trái tim của người khác. Cuộc đời của họ gọi là hồi sinh cũng đúng mà tái sinh cũng chẳng sai với trái tim của một người xa lạ đập trong lồng ngực.
Tháng 7-2019, hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh ùng mẹ đến đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì được truyền cảm hứng từ Hải An, cô bé 7 tuổi ở Hà Nội hiến giác mạc sau khi qua đời vì ung thư.
Biết mình không thể qua khỏi khi mắc chứng bệnh về mạch máu não, trước khi lâm vào tình trạng chết não, anh Quý đã đề nghị với gia đình hiến nội tạng của mình để nhường sự sống cho những người khác.
Chính quyền hạt Okmulgee, thuộc bang Oklahoma (Mỹ), cho biết một cô bé 16 tuổi đã bị mẹ mình bắn chết trong lúc ngủ, và nội tạng đã được hiến tặng để cứu 8 người, trang kdvr.com đưa tin ngày 12/11.
Hai người hiến thận, giác mạc cứu tổng cộng 6 người. Như vậy đến nay đã có 4 trường hợp hiến tạng sau khi chết tim được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) lấy và ghép cứu nhiều bệnh nhân khác.