Trao tặng công trình thanh niên và tặng quà trị giá gần 200 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 7-9, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy xã Ia Piar, huyện Phú Thiện tổ chức trao tặng công trình thanh niên và tặng quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2019-2020. Hoạt động thể hiện trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, vươn lên trong cuộc sống.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện; đồng chí Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Bùi Duy Toàn-Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện Đảng ủy, UBND xã Ia Piar, đoàn viên, thanh niên Văn phòng UBND tỉnh và người dân xã Ia Piar.
  Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tặng quà cho trẻ em xã Ia Piar. Ảnh: Chí Hào
Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tặng quà cho trẻ em xã Ia Piar. Ảnh: Chí Hào
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí thực hiện công trình thanh niên “Hỗ trợ xã Ia Piar, huyện Phú Thiện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” và tặng quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Piar nhân dịp năm học mới 2019-2020. Tại chương trình, đại diện Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị tài trợ đã trao tặng 20 nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời, tặng bằng hiện vật 150 suất quà cho người nghèo và gia đình chính sách; 150 suất quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu, 310 cặp sách, 300 áo lạnh và 300 mền ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Ia Piar. Tổng giá trị các quà tặng là gần 200 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Phương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar-cho biết: Địa phương đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí và dự kiến sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Các phần quà và hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh của Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị tài trợ là rất thiết thực, giúp ích rất nhiều cho địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Mong rằng trong thời gian tới, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và các đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giúp địa phương phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.
Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.