Trào lưu uống cà phê ngắm bình minh Đà Nẵng lúc 4 giờ sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ 4 giờ sáng, nhiều bạn trẻ đã di chuyển đến các quán cà phê trên phố đi bộ Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng) để kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Hàn lúc bình minh.

Thời gian gần đây, "trào lưu" dậy sớm đi cà phê, ngắm bình minh bên bờ sông Hàn được giới trẻ tại TP.Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm. Để có được vị trí thuận lợi, nhiều người đã phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị và nhanh chóng di chuyển để chọn được chỗ ngồi thích hợp trước khi mặt trời lên.

Nhiều người uống cà phê và chờ đợi bình minh từ 4 giờ sáng.ẢNH: HỮU TÚ

Nhiều người uống cà phê và chờ đợi bình minh từ 4 giờ sáng.ẢNH: HỮU TÚ

Từ 4 giờ sáng, phố đi bộ Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bên dòng sông Hàn thơ mộng đã tấp nập người đến uống cà phê, chuẩn bị đón bình minh. Khi đến đây, các bạn trẻ chọn 1 thức uống và ăn kèm với bánh mì bơ sữa hoặc mì tôm.

Bánh mì bơ sữa có có giá 15.000 đồng/ổ

Bánh mì bơ sữa có có giá 15.000 đồng/ổ

Bạn Trần Thị Huyền Trang (22 tuổi, sinh viên) đã thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị trang phục và nhanh chóng di chuyển đến bờ sông Hàn lúc 4 giờ sáng. "Qua nhiều bức ảnh đón bình minh bên bờ sông Hàn trên mạng xã hội, tôi cũng muốn có cho mình những bức hình kỷ niệm cùng bạn bè bên bờ sông Hàn đầy sức sống khi mặt trời ló rạng", bạn Trang chia sẻ.

Khi tích đủ 5 phiếu quà tặng, mỗi người sẽ được chọn một món đồ uống miễn phí tại quán. ẢNH: HỮU TÚ

Khi tích đủ 5 phiếu quà tặng, mỗi người sẽ được chọn một món đồ uống miễn phí tại quán. ẢNH: HỮU TÚ

Đón bình minh bên bờ sông Hàn là hoạt động du lịch mới mẻ trong thời gian gần đây của du khách khi đến với TP.Đà Nẵng. Giới trẻ từ các địa phương khác cũng chọn địa điểm này để thư giãn và có những thước phim giới thiệu về chuyến du lịch tại thành phố biển Đà Nẵng trên các trang mạng xã hội.

Khung cảnh cầu Rồng, sông Hàn lúc 5 giờ sáng. ẢNH: HỮU TÚ

Khung cảnh cầu Rồng, sông Hàn lúc 5 giờ sáng. ẢNH: HỮU TÚ

Ở phố đi bộ Bạch Đằng đang có 2 quán cà phê dành cho người yêu thích ngắm bình minh. ẢNH: HỮU TÚ

Ở phố đi bộ Bạch Đằng đang có 2 quán cà phê dành cho người yêu thích ngắm bình minh. ẢNH: HỮU TÚ

Anh Nguyễn Quang Thanh Sơn (33 tuổi, chủ quán cà phê Trình) cho biết, qua nhiều lần ghé đến Hà Nội, Đà Lạt, nhận thấy hoạt động dậy sớm uống cà phê, ngắm bình được rất nhiều người dân, du khách quan tâm và trải nghiệm. Từ đó, ý tưởng xây dựng và phát triển địa điểm ngắm bình minh cho người dân, du khách ở Đà Nẵng được thực hiện.

Vẻ đẹp của bình minh Đà Nẵng

Vẻ đẹp của bình minh Đà Nẵng

Các bạn trẻ tranh thủ chụp hình lưu giữ khoảnh khắc rạng đông bên bờ sông Hàn. ẢNH: HỮU TÚ

Các bạn trẻ tranh thủ chụp hình lưu giữ khoảnh khắc rạng đông bên bờ sông Hàn. ẢNH: HỮU TÚ

"Mô hình cà phê sáng ngắm bình minh đã được thực hiện ở nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, tại vị trí bên cầu Rồng, bờ sông Hàn thì chưa có ai thực hiện, khi mở quán cà phê ở đây, tôi mong muốn người dân và du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố trong những tia nắng ban mai…", anh Sơn bày tỏ.

Nhiều người chụp hình kỷ niệm bên bờ sông Hàn thơ mộng. ẢNH: HỮU TÚ

Nhiều người chụp hình kỷ niệm bên bờ sông Hàn thơ mộng. ẢNH: HỮU TÚ

Dậy 4 giờ sáng uống cà phê, ngắm bình minh bên bờ sông Hàn đang được các bạn trẻ xem là cách "chữa lành", giải tỏa stress sau giờ học tập và làm việc vào những ngày cuối tuần. Đây cũng là một hoạt động đáng trải nghiệm dành cho du khách khi đến với TP.Đà Nẵng, cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố trẻ trong ánh nắng ban mai.

Theo Hữu Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

Tháng Tư ở thành phố mang tên Bác

(GLO)- Một ngày giữa tháng Tư, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Như tín hiệu của vũ trụ, có điều gì đó thôi thúc tôi phải về với nơi mà 50 năm về trước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui của ngày đại thắng, thống nhất non sông.