Tin sáng (7/5): HLV SC Heerenveen báo tin cực vui cho Đoàn Văn Hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HLV Johnny Jansen muốn Đoàn Văn Hậu ở lại SC Heerenveen; Messi căng thẳng khi trở lại tập luyện; Ronaldo được khen là người hòa đồng; Werner “dội nước lạnh” vào M.U và Chelsea; Boateng có thể ở lại Bayern Munich.
HLV Johnny Jansen muốn Đoàn Văn Hậu ở lại SC Heerenveen
Vào thời điểm hiện tại, tương lai của Đoàn Văn Hậu ở mùa giải tới chưa được xác định cụ thể. Văn Hậu đã bày tỏ mong muốn gắn bó lâu hơn với SC Heerenveen và lãnh đạo CLB Hà Nội cũng ủng hộ điều này, nhưng đội bóng Hà Lan chưa đưa ra câu trả lời.
HLV Jansen muốn Văn Hậu ở lại
HLV Jansen muốn Văn Hậu ở lại
Mới nhất, HLV Johnny Jansen của SC Heerenveen đã mang tin vui đến cho Văn Hậu khi khẳng định muốn giữ Văn Hậu ở lại. Ông Jansen cho biết: "Mùa này, Floranus chủ yếu chơi ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, không phải lúc nào cậu ấy cũng hạnh phúc với điều này. Khi đội bóng sắp chia tay Ricardo van Rhijn, liệu cậu ấy có thể trở lại vị trí sở trường không? Tất nhiên là có.
Floranus là hậu vệ phải số một của đội bóng và chúng tôi muốn tận dụng tối đa năng lực của cậu ấy. Bên cánh trái, tôi có thể sử dụng Lucas Woudenberg. Ngoài ra, CLB cũng đang đàm phán với CLB Hà Nội về tương lai của Đoàn Văn Hậu".
Messi căng thẳng khi trở lại tập luyện
Hôm qua (6/5), các ngôi sao của Barca đã đến sân tập Joan Gamper lần đầu tiên kể từ sau khi tạm ngừng từ giữa tháng 3. Tuy nhiên, Messi và đồng đội lại tỏ ra khá căng thẳng và buồn bã. Họ đều lái xe riêng đến sân tập để đảm bảo đúng quy tắc giãn cách xã hội. Trong đó, Vidal và Griezmann còn cẩn thận, đeo khẩu trang khi ngồi lái xe.
Messi tỏ ra khá căng thẳng
Messi tỏ ra khá căng thẳng
Ronaldo được khen là người hòa đồng
Thủ môn đang thi đấu cho Genoa theo dạng cho mượn từ Juventus, Mattia Perin nói rằng Cris Ronaldo không hề kiêu ngạo. Anh khẳng định CR7 là một cầu thủ hàng đầu thực thụ và luôn hòa đồng với mọi người.
Ronaldo được đồng nghiệp khen ngợi
Ronaldo được đồng nghiệp khen ngợi
Werner “dội nước lạnh” vào M.U và Chelsea
Sport Bild tiết lộ, cả Man Utd lẫn Chelsea đã liên hệ với người đại diện của Timo Werner, Karl-Heinz Forster để bàn về một vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, đáp lại là sự thờ ơ bởi tiền đạo người Đức vẫn đang chờ tín hiệu cũng như một lời đề nghị từ Liverpool. Vấn đề là đội chủ sân Anfield hiện chưa thể ra quyết định bởi muốn chờ xem mùa giải 2019/20 sẽ “đi đâu về đâu” vì Covid-19.
Werner muốn đến Liverpool
Werner muốn đến Liverpool
Boateng có thể ở lại Bayern Munich
Trung vệ Jerome Boateng khẳng định anh có thể tiếp tục gắn bó với Bayern Munich cho đến khi hết hợp đồng vào hè 2021, thay vì ra đi ở kì chuyển nhượng tới như đồn đoán. Ngôi sao 31 tuổi cho biết anh nợ HLV Hansi Flick cũng như biết rõ những gì CLB giàu thành tích nhất nước Đức đã làm cho mình.
Boateng chưa xác định rõ tương lai
Boateng chưa xác định rõ tương lai
Theo Khánh Gia (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

(GLO)- Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập và duy trì tập luyện, thu hút thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng.

null