Tỉ số trận Hoàng Anh Gia Lai - Jeonbuk: Cách biệt lớn hơn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bàn thua ở phút bù giờ trận lượt đi hoặc sẽ thúc đẩy Hoàng Anh Gia Lai cố gắng hơn, hoặc sẽ đánh gục họ hoàn toàn…

Chơi tốt là chưa đủ với Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai nếu không chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ảnh: Thanh Vũ
Chơi tốt là chưa đủ với Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai nếu không chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ảnh: Thanh Vũ
Hoàng Anh Gia Lai đã ở rất gần với điểm số thứ 2 tại vòng bảng AFC Champions League mùa giải này, khi đối đầu Jeonbuk Huyndai Motors – đội mạnh nhất bảng H. Bàn thua ở phút bù giờ thứ ba mang đến sự tiếc nuối – và tất nhiên là sự thất vọng lớn, cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak Senamuang.
Nhưng bóng đá là vậy, một màn trình diễn tốt đôi khi không đồng nghĩa với kết quả tích cực. Bàn thua khi thời gian trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ một lần nữa khẳng định rằng, khi tiếng còi chưa vang lên thì chưa thể là sự kết thúc.
Nếu đặt lên bàn cân để so sánh về trình độ giữa nhà vô địch Hàn Quốc và Hoàng Anh Gia Lai – nhà vô địch không chính thức của V.League, ai cũng thấy rằng, Công Phượng, Văn Toàn và các đồng đội đã rất nỗ lực. Tinh thần thực sự đáng ghi nhận để sự cảm nhận là Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng có điểm.
Tuy nhiên, cách thua như thế có thể dẫn đến 2 khả năng. Một là Kiatisak và các học trò sẽ rút ra thêm những bài học nghiêm túc, để sau đó nỗ lực và cố gắng hơn. Hai là trận thua sẽ đánh gục họ hoàn toàn.
Tất nhiên, chuyện cố gắng là điều dễ hiểu, nhưng lại không đơn giản. Sẽ có nhận định cho rằng, các cầu thủ hoàn toàn thoải mái vì bầu Đức chỉ yêu cầu các cầu thủ “chơi bóng đá đẹp”. Thế nhưng, ngay cả “đẹp” cũng là thứ áp lực vô hình để buộc họ phải cố gắng – thậm chí còn nhiều hơn để có bóng mà “đá đẹp”.
3 trận đấu, với 1 kết quả hòa và 2 tỉ số thua sít sao, về mặt tinh thần là động lực. Nhưng khó khăn chưa được nhìn thấy chỉ sau lượt đi. Lượt về sẽ mang đến áp lực còn lớn hơn, khi đối thủ đã hiểu Hoàng Anh Gia Lai, trong khi thể lực khó đảm bảo với cường độ thi đấu như vậy. Các cầu thủ sẽ cảm nhận rõ hơn điều này khi bước vào lượt về, nhất là khi Kiatisak chưa xoay tua đội hình.
Hy vọng đặt vào các ngoại binh, nhưng trong khi tạm thời yên tâm với đội ngũ này ở hàng thủ thì tuyến tấn công lại gây thất vọng. Có thể thấy, sự kết nối giữa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh cùng vai trò hỗ trợ từ Văn Thanh, Hồng Duy tạo sự kết nối tốt hơn so với khi có nhân tố ngoại. Thậm chí, Jefferson Baiano khá nhiều lần chậm nhịp làm lỡ cơ hội.
Thêm khó khăn khác cho Hoàng Anh Gia Lai là đại diện của Hàn Quốc muốn sớm giành vé đi tiếp sau khi đã có 7 điểm trong tay. Thắng đội bóng phố núi, trong khi Sydney FC không thắng Yokohama – khả năng cao, đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có vé sớm trước 2 lượt.
Qua 3 trận đấu, số cơ hội của Hoàng Anh Gia Lai cũng tăng dần lên, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là điểm kết thúc. Có bàn thắng – như khi gặp Sydney, khả năng kiếm điểm là cao. Nhưng ngược lại, khi đa phần cơ hội đến từ nỗ lực cá nhân mà không được cụ thể hóa, thất bại không bất ngờ. Thậm chí là cách biệt lớn.
DỰ ĐOÁN: Hoàng Anh Gia Lai 0-2 Jeonbuk
Theo Tam Nguyên (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/ti-so-tran-hoang-anh-gia-lai-jeonbuk-cach-biet-lon-hon-1037721.ldo

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.