Thắng Thái Lan 3-0, tuyển nữ Philippines lần đầu lên 'ngôi hậu' Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 17.7, tuyển nữ Philippines thể hiện sức mạnh đang lên khi đánh bại đối thủ mạnh Thái Lan 3-0 để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á.

Trước đó ở bán kết, tuyển nữ Philippines cũng hạ các nhà đương kim vô địch tuyển nữ Việt Nam đến 4-0 để thẳng tiến vào trận chung kết gặp tuyển nữ Thái Lan. Tại đây, với dàn cầu thủ gốc ngoại và nhập tịch, đội chủ nhà một lần nữa thể hiện sự vượt trội của mình để tiếp tục giành chiến thắng cách biệt lên ngôi một cách xứng đáng.
 

Tuyển nữ Philippines lần đầu tiên vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Ảnh: LĐBĐ Philippines
Tuyển nữ Philippines lần đầu tiên vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Ảnh: LĐBĐ Philippines


Các nữ cầu thủ Philippines với đa số trở về từ Mỹ và một số chơi bóng ở châu Âu cùng Nhật Bản, có chiều cao và thể lực cực tốt, cũng giống như ở trận gặp tuyển nữ Việt Nam từ sớm đã tận dụng ưu thế này để tràn lên tấn công tuyển nữ Thái Lan.

Ngoài ra, tuyển nữ Philippines còn sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đến chật kín trên sân Rizal Memorial ở Manila nên sớm gây sức ép từ đầu. Ngay phút thứ 7 hậu vệ Jessika Cowart (gốc Mỹ) đang thi đấu cho CLB California Storm lên tham gia tấn công đánh đầu mở tỷ số 1-0 trước sự lúng túng ở hàng thủ nữ Thái Lan sau quả đá phạt góc.

Chưa hết, đến phút 20 tuyển nữ Philippines tiếp tục cụ thể ưu thế vượt trội của mình với bàn nâng tỷ số lên 2-0 do công nữ cầu thủ Katrina Guillou cũng gốc Mỹ đang chơi cho CLB Pitea IF (Thụy Điển) ghi sau pha đệm bóng cận thành từ cú sút của Jaclyn Sawicki (gốc Canada).

Dẫn trước 2 bàn, tuyển nữ Philippines vẫn duy trì sức ép dữ dội, nếu may mắn trong các pha dứt điểm sau đó có lẽ sau hiệp 1 họ có thể dẫn từ 4-0 đến 5-0.

Ở hiệp 2, tuyển nữ Philippines giảm sức ép nhưng giữ vững thế trận một cách chặt chẽ. Vì vậy, dù tuyển nữ Thái Lan có khoảng trống để tổ chức tấn công nhưng không tạo tình huống nào đáng kể để tìm bàn rút ngắn tỷ số.

Càng về cuối trận các nữ cầu thủ Thái Lan tỏ ra nôn nóng, không ít lần bị ức chế và có hành vì không đẹp với các nữ cầu thủ Philippines. Trong thế trận như vậy, ở phút 87 tuyển nữ Philippines tận dụng thêm cơ hội để gia tăng cách biệt lên 3-0 an bài trận đấu với bàn thắng của tiền đạo gốc Mỹ Sarina Bolden. Trước đó, ở trận tranh hạng 3 tuyển nữ Việt Nam thua Myanmar tỷ số 3-4.

Theo Giang Lao (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

null