Tha hồ tắm biển, mua hải sản ở làng chài cách TP.HCM vài giờ chạy xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến làng chài này, mọi người sẽ được tắm biển hoang sơ, mua hải sản tươi sống với giá rẻ, chụp hình bên bờ kè có hình thù 'độc lạ'…

Làng chài Phước Hải (thuộc thị trấn Phước Hải, H.Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nơi có bãi biển trải dài, với vẻ đẹp rất hoang sơ... được nhiều bạn trẻ tìm đến để vui chơi và chụp hình "sống ảo".

Hòa mình với thiên nhiên

Xuất phát từ TP.HCM, chúng tôi chạy xe gắn máy dọc theo quốc lộ 51C, đến bùng binh ngã năm TP.Bà Rịa rồi đi thẳng đường Trường Chinh, sẽ đến quốc lộ 44. Tại đây, di chuyển thêm khoảng 7,5 km, qua khỏi đèo Nước Ngọt đến làng chài Phước Hải.

Chúng tôi mất gần 3,5 tiếng đồng hồ cho hành trình trên và chạy qua những cung đường tuyệt đẹp, một bên là núi rừng, phía đối diện là sóng biển vỗ rì rào.

Điểm dừng chân đầu tiên của mọi người là đèo Nước Ngọt (với chiều dài 5 km), nơi đây cho mọi người cảm nhận được không khí mát mẻ của gió trời, ngắm biển rộng thênh thang.

Bạn trẻ đón gió bên đèo Nước Ngọt. Ảnh: TẤN ĐẠT
Bạn trẻ đón gió bên đèo Nước Ngọt. Ảnh: TẤN ĐẠT
Cảnh vật mênh mông nhìn từ đèo Nước Ngọt. Ảnh: TẤN ĐẠT
Cảnh vật mênh mông nhìn từ đèo Nước Ngọt. Ảnh: TẤN ĐẠT

Sau đó, mọi người di chuyển đến làng chài Phước Hải để tắm biển, hòa mình với thiên nhiên . Nơi đây, cũng thu hút nhiều bạn trẻ, gia đình ở các vùng lân cận như: tỉnh Đồng Nai, TP.HCM... đến vui chơi bởi nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên ban tặng.

Dạo bãi biển Phước Hải. Ảnh: TẤN ĐẠT

Dạo bãi biển Phước Hải. Ảnh: TẤN ĐẠT

Nhóm bạn trẻ đón gió biển tại làng chài vào buổi sáng sớm. Ảnh: TẤN ĐẠT
Nhóm bạn trẻ đón gió biển tại làng chài vào buổi sáng sớm. Ảnh: TẤN ĐẠT

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Nguyễn Hồng Hạnh (26 tuổi), ngụ Q.7, TP.HCM, cũng đến làng chài trên để vui chơi, tắm biển cùng với người yêu.

"Biển Phước Hải sở hữu vẻ đẹp hoang sơ. Đến đây, mình được hòa mình với sóng biển tung bọt trắng xóa, thích thú với hình ảnh mộc mạc của người dân thu lưới mừng rỡ vì mùa cá bội thu. Mọi thứ giúp tâm hồn được thư giãn, rất an yên sau những giờ làm việc mệt mỏi", Hạnh chia sẻ.

Hòa mình với bãi biển hoang sơ tại làng chài Phước Hải. Ảnh: TẤN ĐẠT

Hòa mình với bãi biển hoang sơ tại làng chài Phước Hải. Ảnh: TẤN ĐẠT

Bãi biển làng chài thu hút từ người lớn đến trẻ nhỏ.Ảnh: TẤN ĐẠT
Bãi biển làng chài thu hút từ người lớn đến trẻ nhỏ.Ảnh: TẤN ĐẠT

Tại làng chài Phước Hải, du khách muốn nghỉ ngơi thì có thể thuê khách sạn hoặc homestay (khu du lịch lưu trú nhà người dân) với giá dao động từ 200.000 – 400.000 đồng/đêm. Vào buổi tối, mọi người có thể đi dạo, thưởng thức những món ăn như: hàu sữa nướng, lẩu cá bớp tại các hàng quán ven biển.

Các hàng quán ven biển tại làng chài Phước Hải tấp nập khách đến thưởng thức. Ảnh: TẤN ĐẠT

Các hàng quán ven biển tại làng chài Phước Hải tấp nập khách đến thưởng thức. Ảnh: TẤN ĐẠT

Nhiều món ăn hấp dẫn, thú vị. Ảnh: TẤN ĐẠT

Nhiều món ăn hấp dẫn, thú vị. Ảnh: TẤN ĐẠT

Các hàng quán nối dài ven biển. Ảnh: TẤN ĐẠT

Các hàng quán nối dài ven biển. Ảnh: TẤN ĐẠT

Khám phá chợ hải sản, chụp hình ở bờ đê chắn sóng

Sau một giấc ngủ dậy tại nhà người dân, chúng tôi đi dạo biển, đón bình minh, xem người dân sau đánh bắt thủy hải sản trở về, đặc biệt là ghé vào chợ Phước Hải (đối diện làng chài) để mua hải sản tươi sống đủ loại như: hàu, cua, nghêu, sò huyết, ốc, tôm tít, ghẹ…

Người dân sau khi đánh bắt thủy hải sản trở về. Ảnh: TẤN ĐẠT
Người dân sau khi đánh bắt thủy hải sản trở về. Ảnh: TẤN ĐẠT
Đa dạng hải sản tươi sống. Ảnh: CHÍ THIỆN
Đa dạng hải sản tươi sống. Ảnh: CHÍ THIỆN
Buổi sáng tấp nập của các tiểu thương chợ Phước Hải. Ảnh: TẤN ĐẠT

Buổi sáng tấp nập của các tiểu thương chợ Phước Hải. Ảnh: TẤN ĐẠT

Mua 1 kg hàu và hơn 1 kg mực với giá chưa tới 500.000 đồng, anh Nguyễn Trường Sơn (32 tuổi), ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM nói: "Tôi mới tắm biển xong, bước vài bước là tới chỗ bán hải sản, rất thuận tiện. Nơi đây kinh doanh rất nhiều đồ tươi như: cá, nghêu, hàu… giá cả hợp với túi tiền".

Nhiều khách du lịch đi mua hải sản tươi sống. Ảnh: TẤN ĐẠT
Nhiều khách du lịch đi mua hải sản tươi sống. Ảnh: TẤN ĐẠT
Hải sản giá rẻ, phù hợp với túi tiền du khách. Ảnh: TẤN ĐẠT

Hải sản giá rẻ, phù hợp với túi tiền du khách. Ảnh: TẤN ĐẠT

Đa dạng hải sản. Ảnh: TẤN ĐẠT
Đa dạng hải sản. Ảnh: TẤN ĐẠT

Bên cạnh đó, trong chuyến hành trình này, chúng tôi có đến khu vực kè đá ở xã Lộc An (cách làng chài Phước Hải khoảng 10 km). Nơi đây, có những trụ chắn sóng bê tông 4 chân, kéo dài hàng trăm mét, thu hút nhiều bạn trẻ đến vui chơi, chụp hình...

Người trẻ chụp hình bên bờ kè.Ảnh: TẤN ĐẠT


Người trẻ chụp hình bên bờ kè.Ảnh: TẤN ĐẠT

Trụ chắn sóng bê tông 4 chân. Ảnh: TẤN ĐẠT

Trụ chắn sóng bê tông 4 chân. Ảnh: TẤN ĐẠT

Nguyễn Ngọc Hân (28 tuổi), quê Đồng Nai, chia sẻ rất thích thú với bờ kè với những trụ bê tông 4 chân vì khi lên hình nhìn khá đẹp cũng như tạo được sự "độc lạ". Phía xa xa còn là hình ảnh bãi cát phẳng, núi trập trùng, một khung cảnh rất yên bình.

Bạn trẻ "sống ảo" với bờ kè. Ảnh: TẤN ĐẠT
Bạn trẻ "sống ảo" với bờ kè. Ảnh: TẤN ĐẠT
Bờ kè có những trụ bê tông "độc lạ", thu hút nhiều người trẻ đến vui chơi. Ảnh: TẤN ĐẠT

Bờ kè có những trụ bê tông "độc lạ", thu hút nhiều người trẻ đến vui chơi. Ảnh: TẤN ĐẠT

"Không chỉ có bãi biển hoang sơ, khi đến làng chài Phước Hải mình còn thích bờ kè với những trụ bê tông lạ mắt, tạo nên những bức hình khác biệt. Mọi người chỉ cần gác chân chống ngồi trên xe, nhìn hướng ra biển thưởng thức trọn vẹn từng cơn gió mát lành" , Ngọc Hân bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null