Tặng nhiều phần quà cho học sinh và người dân xã Sơn Lang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-5, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Tạp chí Tri thức Xanh và các Mạnh Thường Quân tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Nâng bước đến trường” lần 3 năm 2022 tại Trường Tiểu học Sơn Lang (xã Sơn Lang, huyện Kbang).
Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 200 suất quà, 20 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các em học sinh Trường Tiểu học Sơn Lang; 25 tủ sách cho thiếu nhi, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Lang, Trường Tiểu học-THCS Trạm Lập (xã Sơn Lang); 100 phần thuốc tây cho Trạm Y tế xã Sơn Lang; 1 tấn gạo cho 100 người dân làng Đak A Sêl. 
Tối cùng ngày, đoàn công tác đã tổ chức chương trình văn nghệ cho bà con làng Hà Nừng (xã Sơn Lang) với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đoàn công tác cũng trao 1 tấn gạo cho 100 hộ dân trong làng.
Chương trình “Nâng bước đến trường” là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, các đơn vị có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động tình nguyện.
Ban tổ chức tặng xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học xã Sơn Lang. Ảnh: Đức Thụy
Ban tổ chức tặng xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học xã Sơn Lang. Ảnh: Đức Thụy
Cùng ngày, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Kbang tổ chức chương trình tuyên truyền “Thiếu nhi với biển, đảo quê hương” năm 2022 cho 200 em học sinh Trường Tiểu học Sơn Lang.
Các em học sinh đã được tham gia nhiều hoạt động như: thi ai nhanh hơn, thi nhanh tay nhanh mắt; thi vẽ tranh và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề biển, đảo quê hương. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã tặng 20 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. 
Chương trình ý nghĩa này đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các em thiếu nhi; tạo không khí sôi nổi để các em rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động của Đội, nỗ lực trong học tập.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.