Tặng 25 suất quà cho hộ nghèo làng Kon Brung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 22-3, Chi bộ 3 (Đảng bộ Báo Gia Lai) phối hợp cùng Chi bộ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức buổi tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang).
Đại diện đoàn công tác tặng quà cho bà con khó khăn làng Kon Brung, xã Ayun, huyện Mang Yang. Ảnh: Đ.T

Đại diện đoàn công tác tặng quà cho bà con khó khăn làng Kon Brung, xã Ayun, huyện Mang Yang. Ảnh: Đ.T

Tham gia hoạt động có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cấp ủy Chi bộ 3, đại diện cấp ủy Chi bộ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cùng các đảng viên Chi bộ 3.

Tại đây, đoàn công tác đã trao 25 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 25 hộ nghèo của làng Kon Brung. Tổng giá trị các phần quà là 12,5 triệu đồng do Chi bộ 3 vận động Công ty TNHH Sản xuất, thương mại Gia Khang (TP. Pleiku) và Mạnh Thường Quân tài trợ.

Được biết, làng Kon Brung có hơn 300 hộ, 100% là người Bahnar. Làng còn 25 hộ nghèo. Đây là làng được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nhận kết nghĩa, giúp đỡ.

Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng-Bí thư Chi bộ 3 tặng quà cho hộ nghèo làng Kon Brung. Ảnh: Đ.T

Phó Tổng biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng-Bí thư Chi bộ 3 tặng quà cho hộ nghèo làng Kon Brung. Ảnh: Đ.T

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2024), 77 năm Ngày truyền thống Báo Gia Lai (16/3/1947-16/3/2024).

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).