Tấm lòng nhân ái của chị Đinh Kreh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng sự nhẫn nại và tấm lòng nhân ái, những năm qua, chị Đinh Kreh (làng Quái, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã giúp đỡ rất nhiều cảnh đời bất hạnh, khó khăn.
Làm kinh tế giỏi, gia đình hạnh phúc, tích cực trong công tác Hội Phụ nữ và đặc biệt giàu lòng nhân ái-đó là những điều mà người dân làng Quái thường trầm trồ khi ai đó nhắc đến người phụ nữ 34 tuổi-chị Đinh Kreh. Chúng tôi gặp chị Krek vào một buổi trưa khi chị đang tất bật với công việc ngày mùa. Lau vội mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng, chị đon đả mời chúng tôi vào nhà. “Những việc mình làm chưa nhiều đâu. Mình chỉ giúp đỡ người trong làng những việc nhỏ thôi. Khi biết về hoàn cảnh của những người khó khăn hơn mình, cần sự giúp đỡ, mình sẽ giúp họ trong khả năng của mình”-chị Kreh khiêm tốn bày tỏ.
 Mỗi vụ lúa, chị Kreh lại hỗ trợ cho trên 10 gia đình nghèo đói trong làng. Ảnh: T.D
Mỗi vụ lúa, chị Kreh lại hỗ trợ cho trên 10 gia đình nghèo đói trong làng. Ảnh: T.D
Năm 2003, chị Kreh lấy chồng và bắt đầu cuộc sống riêng với 4 sào đất trống do cha mẹ để lại. Trên diện tích ấy, vợ chồng chị trồng cà phê để phát triển kinh tế. Bằng sự chăm chỉ và đồng lòng, qua từng năm tích cóp, anh chị dần mua thêm được đất để mở rộng diện tích sản xuất. 5 năm sau, vợ chồng chị Kreh đã sở hữu hơn 1 ha cà phê, hồ tiêu và 4 sào ruộng lúa. “Đây là cả sự nỗ lực không ngừng của 2 vợ chồng. Khi 2 đứa con lần lượt chào đời trong những ngày tháng khó khăn nhất, bản thân mình lại càng có thêm động lực làm việc để cuộc sống ổn định hơn”-chị Kreh nhớ lại. Những năm sau đó, với quyết tâm cao, thu nhập của gia đình chị đạt trên 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, mỗi năm, vợ chồng chị Kreh còn thu về 2 tấn lúa. Đặc biệt, số lúa này anh chị chỉ dùng để ăn và giúp đỡ các hộ đói nghèo trong làng.
Vượt qua bao khó khăn để trở thành một trong những hộ khá giả, chị Kreh lại mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khổ trong làng. Cũng bởi, chị hiểu rõ nỗi vất vả, buồn tủi của những số phận không may mắn, bất hạnh. Được chồng và các con đồng tình ủng hộ, chị đã giúp đỡ người nghèo trong làng bằng nhiều cách thiết thực, kịp thời. Chị Đinh Lúi-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Quái-nhận xét: “Chị Kreh luôn quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người nghèo. Mỗi khi nghe có người ốm đau bệnh tật, người khó khăn trong làng cần sự giúp đỡ, tùy theo khả năng của mình chị đều tới động viên từ vật chất đến tinh thần. Mỗi mùa lúa, chị Kreh lại giúp được khoảng 10 hộ nghèo có gạo ăn (mỗi hộ trên 10 kg gạo). Khi người làng có ai đau ốm, hoạn nạn hoặc cần vốn để phát triển kinh tế, chị Kreh sẵn sàng lấy số tiền tích góp của mình để cho vay không lãi suất từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng”.
Giờ đây, chị Kreh không nhớ rõ mình đã giúp đỡ bao nhiêu trường hợp như thế. Đối với gia đình chị Đinh Sân (cùng làng) thì sự hỗ trợ từ chị Kreh là cả một nguồn động viên rất lớn. Không có ruộng vườn, cả nhà 4 miệng ăn nhưng thu nhập chỉ trông chờ vào việc làm thuê theo mùa vụ, chị Đinh Sân thường được chị Kreh hỗ trợ gạo những lúc nhà hết cái ăn. Cảm động trước việc làm này của chị Kreh, chị Sân tự nhủ mình phải tiếp tục vượt qua hoàn cảnh, cố gắng làm ăn. “Vẫn còn nhiều người thương gia đình mình lắm. Không phải nghèo đói mà bị bỏ rơi đâu. Mình phải lấy gương chị Kreh mà phấn đấu thay đổi cuộc sống thôi”-chị Đinh Sân chia sẻ.
Bên cạnh việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, chị Kreh còn tích cực tham gia công tác Hội Phụ nữ. Chị tham gia hầu hết các mô hình do Hội phát động như: mô hình “5 không 3 sạch”; câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” và là một tuyên truyền viên rất được lòng các chị em phụ nữ trong làng. Chị Lê Thị Hồng Liên-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) cho hay: “Câu chuyện của hội viên Đinh Kreh là một câu chuyện đẹp giữa đời thường về tinh thần nhân ái. Với những đóng góp, cống hiến của mình, năm 2018, chị Kreh vinh dự được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động từ năm 2013 đến 2017”.
Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

(GLO)- Ngày 10-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân Ất Tỵ 2025”, trao 190 suất quà Tết cho các hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn.