Sức hút từ một giải bóng chuyền “phủi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chỉ là một sân chơi phong trào nhưng Giải Bóng chuyền thanh niên TP. Pleiku lần thứ 29 đã tạo sức hút lớn với nhiều cầu thủ nổi danh trong làng bóng chuyền “phủi” quốc gia. Người hâm mộ bóng chuyền Phố núi rất lâu rồi mới được thưởng thức những pha bóng đỉnh cao và mãn nhãn đến vậy.

Nhiều năm qua, Giải Bóng chuyền thanh niên đã trở thành giải đấu được chờ đợi nhất của người hâm mộ ở TP. Pleiku. Hàng năm, các đội bóng quy tụ các cầu thủ tốt nhất để so tài tại giải đấu có tính thương hiệu này. Đặc biệt, giải đấu năm nay đã tạo sức hút lớn khi có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi tiếng khắp các sân bóng chuyền “phủi” từ Bắc chí Nam.

Trước hết phải kể đến cầu thủ được mệnh danh là “vua hội làng” Bùi Văn Cường với chiều cao 1,88 m. Chàng trai quê gốc Phú Thọ hiện thuộc biên chế đội Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động chơi tại giải A1 và đã nhiều năm góp mặt ở Giải Vô địch quốc gia dưới màu áo của Biên phòng. Ở giải năm nay, anh khoác áo của đội bóng chuyền phường Yên Thế-đương kim vô địch của giải. Phường Yên Thế cũng hội tụ nhiều “ngôi sao” của bóng chuyền Gia Lai như: Hoài Thanh, Văn Hướng, Nguyễn Vũ, Bảo Thái…

Các cầu thủ đã trình diễn những pha bóng mãn nhãn tại Giải Bóng chuyền thanh niên TP. Pleiku năm 2023. Ảnh: V.N

Các cầu thủ đã trình diễn những pha bóng mãn nhãn tại Giải Bóng chuyền thanh niên TP. Pleiku năm 2023. Ảnh: V.N

Nếu như phường Yên Thế có Văn Cường thì liên quân Hoa Lư-Phù Đổng lại “mạnh tay” với việc chiêu mộ bộ đôi Thái Bá Nguyên-Huỳnh Ngọc Bảo Khang. Bá Nguyên (SN 1994, quê tỉnh Nghệ An) là một trong những tên tuổi nổi danh trong giới bóng chuyền “phủi” cả nước. Anh được yêu mến bởi khả năng công thủ toàn diện và luôn hết mình mỗi khi vào sân. Trong khi đó, Bảo Khang (SN 1998) thường được gọi là “người khổng lồ” với chiều cao 2,02 m từng khoác áo Long An cũng để lại nhiều ấn tượng trong các giải bóng chuyền phong trào.

Ông Bảo Hùng-huấn luyện viên đội liên quân Hoa Lư-Phù Đổng-chia sẻ: “Bá Nguyên đang được các đội bóng trong cả nước săn đón. Cầu thủ này từng được tôi chỉ dạy, dìu dắt từ những ngày đầu tiên chơi bóng ở Gia Lai. Năm nay, cậu ấy quyết định trở về thi đấu cho đội của chúng tôi và có mời thêm Bảo Khang. Nhiều năm qua, phường Yên Thế thường giành chức vô địch. Năm nay, với chất lượng cầu thủ tốt, chúng tôi quyết tâm lật đổ vị thế này”.

Và đúng như những gì khán giả mong đợi, phường Yên Thế và liên quân Hoa Lư-Phù Đổng đã vượt qua các đội bóng khác để góp mặt ở trận chung kết. Cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu giằng co đầy kịch tính khi bám đuổi từng điểm số. Các cầu thủ Văn Cường, Bá Nguyên, Bảo Khang đều có những pha đập bóng uy lực khiến khán giả tại nhà thi đấu thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku vô cùng thích thú. Với màn tỏa sáng của Bá Nguyên, Bảo Khang cũng như sai lầm bên phía đội bóng phường Yên Thế, các cầu thủ liên quân Hoa Lư-Phù Đổng đã giành chức vô địch sau chiến thắng 2-0 với tỷ số các set là 25-23 và 25-21.

Mỗi trận đấu, khán giả đều ngồi chật kín xung quanh vạch đường biên sân bóng. Có lẽ từ rất lâu rồi, người dân Gia Lai mới được tận hưởng bầu không khí sôi động như vậy ở một giải bóng chuyền.

Anh Nguyễn Văn Dũng (phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) hồ hởi: “Tôi thường xem bóng chuyền trên mạng internet và rất mến mộ các cầu thủ. Khi nghe có các danh thủ như: Văn Cường, Bá Nguyên, Bảo Khang về Gia Lai thi đấu, tôi liền sắp xếp thời gian tới xem. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, các cầu thủ chơi quá hay. Tiếc rằng, trận đấu chỉ diễn ra với 3 set thắng 2, nếu theo thể thức 5 set thắng 3 thì sẽ còn hấp dẫn hơn”.

Bảo Khang (bìa trái) với chiều cao 2m02 chơi ấn tượng ở giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Bảo Khang (bìa trái) với chiều cao 2m02 chơi ấn tượng ở giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Dương Đình An-huấn luyện viên đội Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm nay, học sinh của chúng tôi còn khá non nớt về kinh nghiệm và chỉ giành được ngôi Á quân khi thua đội bóng liên quân Công an-Tòa án. Chứng kiến các anh thi đấu, trong đó có những cầu thủ chuyên nghiệp, các em học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Hy vọng đó là động lực để các em cố gắng và tiến bộ”.

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.