Sửa xe… lưu động ở TP Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang đi trên đường Quang Trung (TP. Pleiku, Gia Lai), xe máy của tôi bỗng dưng dở chứng tắt máy. Đang loay hoay tìm cách khắc phục thì may sao một người đi đường dừng lại mách nước: “Gọi dịch vụ sửa xe lưu động đi”.
Và người đó không quên cho tôi số điện thoại của người sửa xe. Tôi liền gọi vào số 0169563xxx và gần 10 phút sau một người đàn ông trung niên xuất hiện với chiếc xe chở theo dụng cụ cần thiết. Không mất nhiều thời gian, chiếc xe đã nổ máy.
Ông Thông và chiếc xe chở dụng cụ hành nghề
Ông Thông và chiếc xe chở dụng cụ hành nghề. Ảnh: Hoài Lâm
Thực tình thì sửa ti vi, đầu máy tại nhà, tôi đã biết nhưng sửa xe lưu động thì đây là lần đầu tôi biết đến. Ông tên là Trần Thông (sinh năm 1965) trú tại tổ 16, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, hành nghề sửa xe từ đầu những năm 90 thế kỷ trước. Thời bấy giờ, lượng khách đến sửa xe chỗ ông không nhiều, thu nhập ít ỏi từ việc bán cà phê của vợ nên không đủ lo cho cuộc sống gia đình với mẹ già và hai con nhỏ. Rồi khó khăn hơn khi tiệm sửa xe mọc lên càng nhiều, quy mô càng lớn, ông không thể cạnh tranh nổi với các tiệm sửa xe khác. Muốn giữ nghề, ông bèn đi sửa xe lưu động.
Ông tâm sự, ban đầu có ít người biết, nhưng về sau mọi người truyền tai nhau và đến bây giờ, sau gần 4 năm, số điện thoại của ông trở thành “hot line” cho những người ở TP. Pleiku và cả những huyện lân cận không may gặp sự cố với phương tiện đi lại của mình, dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, cứ gọi là ông tới. Nhưng công việc của ông không phải khi nào cũng thuận lợi. Đôi khi có những kẻ ăn không ngồi rồi chọc phá, đêm khuya gọi điện “điều” đến chỗ này chỗ nọ, đến nơi thì không thấy ai, ông đành lủi thủi quay về. Nhưng cũng có người thấy ông nhiệt tình, tận tâm nên bồi dưỡng gấp mấy lần tiền công sửa xe.
Bây giờ, một ngày, ông thu nhập cũng kha khá, cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn, không còn phải lo từng bữa ăn, gia đình cũng đã dành dụm được một ít tiền phòng khi đau ốm. Ông Thông dự định sẽ thu nạp thêm những thợ sửa xe có tay nghề và đạo đức thành lập một đội sửa xe lưu động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách.
Hoài Lâm

Có thể bạn quan tâm

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null