Tháng 7-2025, người dân các làng Ser Dơ Mó, Dơ Nông Ó (xã Al Bá) và Glung Mơ Lan (xã Chư A Thai) phấn khởi đón đoàn sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh" của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
Những ngày qua, các hoạt động của đoàn đã thắp lên niềm vui và những đổi thay tích cực cho vùng quê còn nhiều khó khăn.

Vượt qua quãng đường gần 600 km từ TP. Hồ Chí Minh đến Gia Lai, ngay khi vừa đặt chân đến làng, các chiến sĩ áo xanh đã nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc.
Một số bạn phối hợp với đoàn viên, thanh niên và Công an xã lắp đặt tuyến “Thắp sáng đường quê”; nhóm khác thì dọn dẹp, cải tạo khu đất trống thành sân chơi cho thiếu nhi. Những lớp học hè cũng được khẩn trương tổ chức nhằm củng cố kiến thức cho trẻ em trước thềm năm học mới.
Từ khi có sinh viên tình nguyện, nhà văn hóa làng Glung Mơ Lan lúc nào cũng rộn ràng tiếng ê a đọc bài và cả tiếng cười giòn tan của các em học sinh. Em Nay H’Thị (12 tuổi) vui vẻ chia sẻ: “Trước đây, em đọc tiếng Anh còn chậm. Giờ được các anh chị dạy, em học được nhiều hơn, còn biết hát các bài hát tiếng Anh nữa”.

Theo bạn Nguyễn Võ Xuân Thùy-Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện phụ trách xã Chư A Thai, nhiều sinh viên từ trước đến nay chưa bao giờ làm những công việc nặng nhọc. Thế nhưng, khi được tham gia hoạt động "Mùa hè xanh" thì ai cũng hào hứng, chủ động san sẻ công việc cho nhau.
“Điều khiến em nhớ nhất không phải là những phần việc đã làm, mà là cách người dân nơi đây đón tiếp và đối đãi với chúng em, tuy giản dị mà thân tình. Chúng em còn được các em học sinh dạy tiếng Jrai. Mỗi ngày ở đây đều đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ, giúp sinh viên chúng em học được nhiều điều ngoài sách vở”-Thùy chia sẻ.
Trong 15 ngày tham gia hoạt động thiện nguyện trên địa bàn 2 xã Chư A Thai và Al Bá, các chiến sĩ "Mùa hè xanh" thực hiện những phần việc như: ôn tập hè cho học sinh, thực hiện mô hình "Thắp sáng đường quê", tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp công xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn trên địa bàn...
Trong đó, làng Ser Dơ Mó và Dơ Nông Ó (xã Al Bá) được hỗ trợ thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” với 50 bóng đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 2,5 km, tổng kinh phí 66 triệu đồng. Còn làng Glung Mơ Lan (xã Chư A Thai) được hỗ trợ lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời với trị giá 15 triệu đồng.

Anh Lê Khả Pon-Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh-cho biết: Ngoài xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”, các sinh viên còn hỗ trợ chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức sân chơi cho thanh thiếu nhi; các lớp ôn tập hè cho học sinh; hoạt động văn hóa văn nghệ; phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh...
Cùng với đó, tích cực tham gia với địa phương trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Ngoài ra, với thế mạnh về chuyên môn, các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật canh tác, cải tiến giống cây trồng, giúp bà con biết cách trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.
Anh Rcom Su-Bí thư Đoàn xã Chư A Thai-nhận xét: "Các sinh viên tình nguyện rất tích cực giúp đỡ địa phương. Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để các bạn hoàn thành tốt phần việc; đồng thời, cử lực lượng đoàn viên, thanh niên của xã cùng tham gia. Chỗ ăn, ở cho sinh viên cũng được địa phương bố trí chu đáo".
Trong chuyến thăm, động viên chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại xã Chư A Thai vừa qua, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai-nhìn nhận: “Những công trình, phần việc mà các chiến sĩ tình nguyện thực hiện không chỉ chia sẻ với cộng đồng, mà còn là cơ hội để các bạn rèn luyện kỹ năng, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Những đóng góp này rất thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.