Sẻ chia với người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em và tặng quà cho người nghèo xã Biển Hồ (TP. Pleiku) vào ngày 5-12 của đoàn công tác Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đã phần nào sẻ chia khó khăn, động viên người nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Khám bệnh cho trẻ em
7 giờ sáng, trụ sở UBND xã Biển Hồ đã có rất đông người dân đưa con em tới khám bệnh. Dù vậy, quá trình khám bệnh, cấp phát thuốc cho các em nhỏ vẫn diễn ra rất trật tự vì có tới 40 y-bác sĩ thay phiên nhau hướng dẫn làm thủ tục khám bệnh.
Đưa con tới khám bệnh từ sáng sớm, chị Trương Thị Kiều Dung (thôn 4) cho hay: “Con trai tôi bị bệnh viêm phổi từ nhỏ. Tôi nhiều lần đưa cháu tới Bệnh viện Nhi Gia Lai nhưng vẫn không dứt điểm. Cứ mỗi lần trở trời, bệnh viêm phổi lại tái phát. Hy vọng, sau khi uống hết số thuốc được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 kê đơn, bệnh tình của con tôi sẽ được cải thiện hơn”. Còn chị Ksor H’Liễu (làng Ia Nueng) chia sẻ: “Con tôi bị vết chàm ở tay đã lâu. Đến nay, vết chàm này chỉ bớt nhưng không lành. Được các y-bác sĩ thăm khám và phát thuốc, tôi thấy rất yên tâm”.
Sẻ chia với người nghèo (GLO)- Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em và tặng quà cho người nghèo xã Biển Hồ (TP. Pleiku) vào ngày 5-12 của đoàn công tác Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đã phần nào sẻ chia khó khăn, động viên người nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Khám bệnh cho trẻ em 7 giờ sáng, trụ sở UBND xã Biển Hồ đã có rất đông người dân đưa con em tới khám bệnh. Dù vậy, quá trình khám bệnh, cấp phát thuốc cho các em nhỏ vẫn diễn ra rất trật tự vì có tới 40 y-bác sĩ thay phiên nhau hướng dẫn làm thủ tục khám bệnh. Đưa con tới khám bệnh từ sáng sớm, chị Trương Thị Kiều Dung (thôn 4) cho hay: “Con trai tôi bị bệnh viêm phổi từ nhỏ. Tôi nhiều lần đưa cháu tới Bệnh viện Nhi Gia Lai nhưng vẫn không dứt điểm. Cứ mỗi lần trở trời, bệnh viêm phổi lại tái phát. Hy vọng, sau khi uống hết số thuốc được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 kê đơn, bệnh tình của con tôi sẽ được cải thiện hơn”. Còn chị Ksor H’Liễu (làng Ia Nueng) chia sẻ: “Con tôi bị vết chàm ở tay đã lâu. Đến nay, vết chàm này chỉ bớt nhưng không lành. Được các y-bác sĩ thăm khám và phát thuốc, tôi thấy rất yên tâm”. Trực tiếp khám bệnh cho các em nhỏ, ThS. Đặng Khải Minh cho biết: “Trong 1 ngày, chúng tôi đã thăm khám và phát thuốc miễn phí cho gần 1.200 em nhỏ. Đa phần các em bị các bệnh lý về hô hấp và một số bị dị tật bẩm sinh. Đối với các em bị bệnh lý hô hấp, chúng tôi phát thuốc uống 5-7 ngày. Trường hợp bị dị tật bẩm sinh, chúng tôi phát thuốc bổ và hướng dẫn tới các bệnh viện khám lại hoặc làm các thủ tục để được hỗ trợ điều trị chuyên khoa sâu hoặc phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây là chương trình thiện nguyện thường niên của Bệnh viên Nhi Đồng 1 nhằm giúp các em nhỏ vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn”. Sẻ chia với người nghèo Ngoài khám bệnh và cấp phát thuốc cho trẻ em, dịp này, hơn 400 hộ nghèo, cận nghèo của xã Biển Hồ cũng được nhận những phần quà ý nghĩa từ đoàn công tác. Bà Bùi Thị Cơ (thôn 4) không còn khả năng lao động. Mọi chi tiêu của bà đều trông vào sự giúp đỡ của các con và bà con lối xóm. Bởi vậy, khi được tặng quà, bà phấn khởi bày tỏ: “Các con của tôi đã lập gia đình nhưng chúng đều khó khăn. Vì vậy, mỗi lần được nhận quà từ thiện, tôi mừng lắm”. Tương tự, chị Nữ (làng Ia Nueng) có 3 đứa con nhưng thu nhập chỉ trông vào 4 sào cà phê và 2 sào lúa nước nên cuộc sống khó khăn. “Lần này, mình nhận được nhiều quà lắm. Mình cảm ơn đoàn từ thiện rất nhiều”-chị Nữ bộc bạch. Trò chuyện với P.V, chị Trần Hải Hà-Trưởng đoàn từ thiện-cho hay: Đoàn gồm các giảng viên, học viên của Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh và các sư cô chùa Thiền Quang (TP. Hồ Chí Minh) cùng một số Mạnh Thường Quân. Sở dĩ có khá đông người đi vì ai cũng muốn tự mình trao tận tay những món quà cho người nghèo. Đoàn đã kêu gọi và tặng 400 suất quà cho người nghèo, cận nghèo (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) và trao 19 suất quà bằng tiền mặt cho hộ nghèo. “Những chuyến đi tặng quà như thế này giúp chúng tôi thêm hiểu về cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của bà con. Từ đó, chúng tôi có thêm động lực để làm nhiều điều có ích hơn nhằm sẻ chia khó khăn với người nghèo”-chị Hà bộc bạch. NHẬT HÀO Các y-bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh, cấp thuốc cho trẻ em xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Nhật Hào
Các y-bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh, cấp thuốc cho trẻ em xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Nhật Hào
Trực tiếp khám bệnh cho các em nhỏ, ThS. Đặng Khải Minh cho biết: “Trong 1 ngày, chúng tôi đã thăm khám và phát thuốc miễn phí cho gần 1.200 em nhỏ. Đa phần các em bị các bệnh lý về hô hấp và một số bị dị tật bẩm sinh. Đối với các em bị bệnh lý hô hấp, chúng tôi phát thuốc uống 5-7 ngày. Trường hợp bị dị tật bẩm sinh, chúng tôi phát thuốc bổ và hướng dẫn tới các bệnh viện khám lại hoặc làm các thủ tục để được hỗ trợ điều trị chuyên khoa sâu hoặc phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây là chương trình thiện nguyện thường niên của Bệnh viên Nhi Đồng 1 nhằm giúp các em nhỏ vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn”.
Sẻ chia với người nghèo
Ngoài khám bệnh và cấp phát thuốc cho trẻ em, dịp này, hơn 400 hộ nghèo, cận nghèo của xã Biển Hồ cũng được nhận những phần quà ý nghĩa từ đoàn công tác. Bà Bùi Thị Cơ (thôn 4) không còn khả năng lao động. Mọi chi tiêu của bà đều trông vào sự giúp đỡ của các con và bà con lối xóm. Bởi vậy, khi được tặng quà, bà phấn khởi bày tỏ: “Các con của tôi đã lập gia đình nhưng chúng đều khó khăn. Vì vậy, mỗi lần được nhận quà từ thiện, tôi mừng lắm”. Tương tự, chị Nữ  (làng Ia Nueng) có 3 đứa con nhưng thu nhập chỉ trông vào 4 sào cà phê và 2 sào lúa nước nên cuộc sống khó khăn. “Lần này, mình nhận được nhiều quà lắm. Mình cảm ơn đoàn từ thiện rất nhiều”-chị Nữ bộc bạch.
Ngoài tặng 400 suất quà là nhu yếu phẩm, Đoàn từ thiện còn tặng thêm 19 suất quà bằng tiền mặt cho hộ nghèo,
Ngoài tặng 400 suất quà là nhu yếu phẩm, Đoàn từ thiện còn tặng thêm 19 suất quà bằng tiền mặt cho hộ nghèo. Ảnh: Nhật Hào
Trò chuyện với P.V, chị Trần Hải Hà-Trưởng đoàn từ thiện-cho hay: Đoàn gồm các giảng viên, học viên của Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh và các sư cô chùa Thiền Quang (TP. Hồ Chí Minh) cùng một số Mạnh Thường Quân. Sở dĩ có khá đông người đi vì ai cũng muốn tự mình trao tận tay những món quà cho người nghèo. Đoàn đã kêu gọi và tặng 400 suất quà cho người nghèo, cận nghèo (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) và trao 19 suất quà bằng tiền mặt cho hộ nghèo. “Những chuyến đi tặng quà như thế này giúp chúng tôi thêm hiểu về cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của bà con. Từ đó, chúng tôi có thêm động lực để làm nhiều điều có ích hơn nhằm sẻ chia khó khăn với người nghèo”-chị Hà bộc bạch.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Anh Lê Văn Bài được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đ.Y

Lê Văn Bài, gương sáng hiến máu cứu người

(GLO)- Từ năm 2008 đến nay, anh Lê Văn Bài-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã 25 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Năm 2024, anh được tôn vinh là 1 trong 17 người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.