Romania và Slovakia cố tình thủ hòa để dắt tay nhau đi tiếp?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
EURO 2024 đang đi đến những trận đấu cuối cùng ở giai đoạn đấu bảng. Để bảo toàn hy vọng đi tiếp, hoàn toàn có khả năng các đội chấp nhận bắt tay với đối thủ.

Đó là bảng E, nơi lần đầu tiên xảy ra trường hợp cả 4 đội bóng cùng có 3 điểm trước khi bước vào trận đấu cuối. Lúc này, Romania, Bỉ, Slovakia và Ukraine đều 1 thắng 1 thua.

Cả 4 đều chưa thể biết trước số phận của mình. Nhưng với tình thế ở các bảng đấu còn lại, họ có thể tính toán để tìm ra con đường đi tiếp thuận lợi nhất…

Với riêng trường hợp của Romania. Họ chỉ cần một kết quả hòa với Slovakia là cả hai đội đều dắt tay nhau vào vòng trong. Khi đó ở trận đấu cùng giờ, Bỉ phải đánh bại Ukraine. Một khi hai đội hòa, Ukraine sẽ bị loại vì xét về các chỉ số phụ, họ thiệt thòi nhất do nhận nhiều bàn thua nhất.

Ukraine đang gặp bất lợi vì đã nhận 4 bàn thua, nhiều nhất tại bảng E

Ukraine đang gặp bất lợi vì đã nhận 4 bàn thua, nhiều nhất tại bảng E

Theo cựu danh thủ Romania, Danut Lupu, ông tin chắc rằng các đàn em của mình ở đội tuyển đã có kế hoạch bắt tay với đối thủ.

Cựu danh thủ 57 tuổi nói: “Chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại bằng cách hòa với Slovakia. Mọi thứ đã an bài rồi, hai chúng ta không đi tiếp thì thật đáng tiếc. Tại sao phải mạo hiểm? Sẽ thật đáng tiếc! Ở cấp độ đó, các cầu thủ rất hợp nhau! Tại sao phải mạo hiểm? Tại sao lại tự đưa mình vào rủi ro”.

Chưa rõ phía Slovakia có chấp nhận đề nghị từ Lupu hay không, nhưng theo quan điểm của cựu danh thủ Valentin Mihaila, các bên sẽ không hợp tác cùng nhau.

Mihaila, tuyển thủ Slovakia, giải thích: “Bạn không thể bước vào một trận đấu với tư tưởng cầu hòa như thế được. Nếu tỷ số là 0-0 thì cả hai chúng tôi đủ điều kiện đi tiếp. Vâng, kịch bản đó đẹp... nhưng tôi không muốn tính toán".

Có thể bạn quan tâm

Dạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thươngDạy võ và trao truyền yêu thương

Dạy võ và trao truyền yêu thương

(GLO)- Từ niềm đam mê với môn Vovinam, huấn luyện viên Lê Xuân Trung (sinh năm 1995, khu phố Diêu Trì, xã Tuy Phước) không chỉ giúp thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất, ý chí và kỹ năng sống mà còn hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học võ miễn phí.

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

(GLO)- Từng khoác áo đội tuyển trẻ tỉnh, anh Đặng Quốc Dũng (SN 1982, ở phường Quy Nhơn) vẫn gắn bó với trái bóng theo hướng đi riêng. Trong nhiều vai trò, anh âm thầm tạo dựng dấu ấn, trở thành người truyền lửa đam mê cho thế hệ “mầm non” bóng đá.

null