Rượt đuổi kịch tính: Đội tuyển Áo quật ngã Hà Lan, đoạt ngôi đầu ngoạn mục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển Áo đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2 trong cuộc rượt đuổi kịch tính để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, xếp trên cả Pháp và Hà Lan.

Sau chiến thắng 3-1 trước Ba Lan, HLV Ralf Rangnick từng tuyên bố: "Áo có thể thắng Hà Lan để chiếm ngôi đầu". Dù đã thua Hà Lan trong 7 lần đối đầu trước đó, nhưng Áo đang hưng phấn khi đã ở rất gần tấm vé đi tiếp, trong khi Hà Lan gặp không ít vấn đề.

HLV Rangnick đã chứng minh: ông không nói suông! Đội tuyển Áo nhập cuộc rất ấn tượng, không ngần ngại đẩy đội hình tấn công trực diện với Hà Lan. Tốc độ của hai cánh với Patrick Wimmer, Marko Arnautovic và Alexander Prass giúp Áo lên bóng nhanh, gọn gàng và nhiều lần áp sát cầu môn Hà Lan.

Áo sớm mở tỷ số. Ảnh AFP
Áo sớm mở tỷ số. Ảnh AFP

Ngay phút thứ 6, đội bóng của Rangnick đã mở tỷ số. Prass thoát xuống rất nhanh ở cánh trái rồi căng ngang vào trong. Ở tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự, tiền đạo cánh Donyell Malen đã vụng về xoạc chân đưa bóng... thẳng về lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của đồng đội.

Lối đá dựa trên khả năng áp sát đoạt bóng và tổ chức tấn công nhanh của Áo khiến tuyến giữa Hà Lan bị bóp nghẹt. Sự bế tắc của "Cơn lốc da cam" được thể hiện khi HLV Ronald Koeman phải thay người giữa hiệp 1, khi rút Joel Veerman rời sân để trao cơ hội cho tài năng trẻ Xavi Simons.

Nửa cuối hiệp 1 chứng kiến Hà Lan giành lại thế trận, nhưng đội bóng áo cam vẫn lên bóng rất khó nhọc khi Memphis Depay hay Cody Gakpo đều bị kèm chặt, không có khoảng trống xoay xở.

Xét về số tình huống lên bóng nguy hiểm, thậm chí Áo còn nhỉnh hơn dù không còn duy trì nhịp độ như 20 phút đầu. Marcel Sabitzer, cựu sao Manchester United, là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất với khả năng cầm nhịp, điều phối toàn diện. Phút 38, Sabitzer vung chân nguy hiểm ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Bart Verbruggen đã làm chủ tình hình.

Sau giờ nghỉ, Hà Lan thay đổi đấu pháp, chú trọng hơn vào những tình huống phản đòn "chớp nhoáng".

Hà Lan (áo cam) tranh chấp vất vả. Ảnh AFP

Hà Lan (áo cam) tranh chấp vất vả. Ảnh AFP

Ngay phút 47, đội bóng của Koeman đã có bàn gỡ hòa theo cách chơi đáng ra là sở trường của... Áo. Từ pha tranh chấp đoạt bóng nhanh, Hà Lan phản công, trước khi Gakpo dốc bóng ở cánh trái, ngoặt vào rồi cứa lòng rất đẹp đưa bóng đi với tốc độ 107 km/h để cân bằng tỷ số 1-1.

Nhưng khi hàng công chưa kịp ghi thêm bàn thắng, hàng thủ Hà Lan đã tiếp tục mắc lỗi. Phút 59, các học trò của HLV Koeman lại để Romano Schmid bật cao đánh đầu cực hiểm lái bóng vào lưới dù thủ môn lẫn hậu vệ Hà Lan đều đã nỗ lực truy cản, giúp Áo lần thứ hai vươn lên.

Đội tuyển Hà Lan không từ bỏ. Đội bóng của Koeman tìm được bàn gỡ 2-2 ở phút 75, và một lần nữa Wout Weghorst sắm vai "gà son". Ngay sau khi được tung vào sân, Weghorst đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng với pha bật cao đánh đầu tạo cơ hội cho Depay có bóng trong vòng cấm. Chân sút của Hà Lan đỡ bóng rất gọn bằng ngực rồi dứt điểm duỗi mu quyết đoán để ghi bàn thắng đầu tiên tại EURO 2024.

Tuy nhiên, kịch tính của cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại ở đây. Phút 80, Sabitzer đánh dấu ngày thi đấu chói sáng khi chạy chỗ khôn ngoan để phá bẫy việt vị, trước khi sút tung nóc lưới thủ môn Verbruggen bằng cú ra chân quyết đoán, đưa Áo vươn lên dẫn 3-2.

Lần này, không còn cơ hội gỡ hòa cho Hà Lan nữa. Đội tuyển Áo phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn chiến thắng quý giá, dù bị ép sân nghẹt thở trong những phút cuối.

Quật ngã Hà Lan, Áo vượt qua bảng D với 6 điểm và ngôi đầu, trong khi Pháp (5 điểm) và Hà Lan (4 điểm) lần lượt xếp sau. Thầy trò HLV Rangnick hứa hẹn trở thành "ngựa ô" ở EURO 2024.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

null