Trường THPT chuyên Hùng Vương đổi mới phương thức thi kể chuyện về Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành một hoạt động thường niên tại nhiều trường học trên cả nước, trong đó có Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku.

Không chỉ dừng lại ở việc giáo dục, lan tỏa giá trị đạo đức, tư tưởng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội thi còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập và ý thức rèn luyện theo tấm gương sáng ngời của Bác trong mỗi học sinh.

Ngay từ đầu năm học 2024-2025, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phát động hội thi đến toàn thể học sinh, thu hút sự tham gia sôi nổi với 26 tiết mục. Với nội dung phong phú và hình thức thể hiện đa dạng, mỗi tiết mục không chỉ thể hiện lòng kính yêu, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn truyền tải những thông điệp qua hình thức sân khấu hóa.

1-1864.jpg
Một tiết mục tại Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.T

Điểm nhấn của hội thi năm nay chính là việc tái hiện các câu chuyện về Bác dưới dạng kịch sân khấu. Thay vì chỉ sử dụng lối kể chuyện truyền thống, các em học sinh hóa thân vào các nhân vật lịch sử, mang đến những màn trình diễn sống động, giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa lời dẫn chuyện, hoạt cảnh, âm nhạc và vũ đạo không chỉ giúp câu chuyện trở nên lôi cuốn, hấp dẫn mà còn khắc sâu trong tâm trí người xem những bài học về đạo đức, lối sống giản dị và tư tưởng cao đẹp của Người.

Để có được những màn trình diễn ấn tượng, các đội đã đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản, lời thoại đến trang phục, đạo cụ… Chính sự chuẩn bị công phu này đã tạo nên những tiết mục xuất sắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức của Bác đến từng học sinh.

Cô Nguyễn Thị Mai Loan-Bí thư Đoàn trường-cho biết: Việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trong nhà trường không chỉ dừng lại ở những bài giảng lý thuyết, mà cần có phương pháp đổi mới, sáng tạo, gần gũi với học sinh.

Trong đó, việc sân khấu hóa những câu chuyện về Bác chính là một bước tiến quan trọng, không chỉ giúp các em hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và đạo đức của Người mà còn góp phần rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho sự phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, hoạt động này giúp học sinh phát triển nhiều kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, khả năng biểu đạt cảm xúc và sự tự tin trước đám đông.

Không chỉ các thầy cô mà chính các em học sinh cũng cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ hội thi. Em Phan Diệu Anh (lớp 10C2A) xúc động chia sẻ: “Khi tham gia cuộc thi kể chuyện về Bác, em như được sống lại trong những khoảnh khắc lịch sử đầy ý nghĩa, cảm nhận rõ hơn từng bước chân, từng suy nghĩ và sự vĩ đại của Người.

Em không chỉ thấu hiểu sâu sắc sự giản dị, gần gũi mà còn cảm nhận được tình yêu thương bao la, trái tim nhân hậu luôn hướng về dân, về nước của Bác. Giây phút ấy, lòng em trào dâng niềm kính yêu và khâm phục vô hạn, càng thêm ý thức về trách nhiệm của bản thân. Bác như ngọn đuốc soi sáng con đường em đi, tiếp thêm động lực để em không ngừng rèn luyện đạo đức và trau dồi tri thức, góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như mong đợi của Bác Hồ”.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

null