Những đứa con nuôi của Đồn Biên phòng trên đảo Lý Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người lính Đồn Biên phòng Lý Sơn nhận nuôi nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xem các cháu như con ruột của mình, luôn tạo cho các cháu môi trường như đang sống tại gia đình.

Những người lính biên phòng trên đảo Lý Sơn bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển đảo còn nhận nuôi các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân, giúp các em tiếp tục đến trường, thực hiện giấc mơ hoài bão chinh phục tri thức.

Trái tim nhân ái của người lính

Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc nằm giữa biển Đông thuộc tỉnh Quảng Ngãi, là quê hương của Đội hùng binh Hoàng Sa Bắc Hải anh hùng. Nơi đây, khoảng 300 năm về trước, những người binh phu Hoàng Sa đã vượt sóng, gió biển Đông để xác lập chủ quyền của nước Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày nay, tiếp nối truyền thống của cha ông, những người lính biên phòng trên đảo Lý Sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh Tổ quốc, giữ vững cột cờ Tổ quốc trên vùng biển Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ thiêng liêng, canh giữ biển đảo, những người lính mang quân hàm xanh còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc.

Đưa các em đi học trong chương trình “Nâng bước em đến trường” là hoạt động hằng ngày của những người lính Đồn Biên phòng Lý Sơn

Đưa các em đi học trong chương trình “Nâng bước em đến trường” là hoạt động hằng ngày của những người lính Đồn Biên phòng Lý Sơn

Khởi hành từ cảng Sa Kỳ, con tàu đưa chúng tôi hướng về đảo Lý Sơn vào một ngày biển động, ngập lặn trong những con sóng hung dữ cao hàng chục mét như chực nuốt chửng mọi thứ. Sau hành trình hơn 1 giờ lênh đênh trên biển, nhìn xa xa hòn đảo lấp lánh như một viên ngọc giữa trùng khơi, tàu cập cảng. Đón chúng tôi là đại úy Mai Văn Tuấn, Chính trị viên - Phó Đồn Biên phòng Lý Sơn. Khi được hỏi về chương trình "Nâng bước em đến trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" do Đồn Biên phòng Lý Sơn đang thực hiện, anh Tuấn cho biết mỗi người lính biên phòng luôn xác định "đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt". Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ của đồn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện của địa phương không chỉ vì nghĩa vụ, trách nhiệm mà hơn hết, xuất phát từ trái tim của những người lính mang "quân hàm xanh" đối với các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. "Chứng kiến hoàn cảnh nhiều cháu cơm không đủ no, áo không đủ mặc nhưng vẫn không nản lòng, càng nỗ lực vươn lên thực hiện ước mơ học tập, những điều đó đã chạm đến trái tim của người lính chúng tôi" - đại úy Tuấn bộc bạch.

Ngôi nhà thứ 2 của học sinh nghèo

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Lý Sơn đã nhận đỡ đầu 4 cháu có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/ tháng. Số tiền này sẽ được hỗ trợ đến khi các cháu học hết lớp 12. Đây là số tiền đóng góp của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng và nguồn huy động từ các tổ chức xã hội, từ thiện, cá nhân giàu lòng hảo tâm.

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định, hằng năm đơn vị thường xuyên kết nối với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn hỗ trợ mua các đồ dùng học tập như sách, vở, cặp, xe đạp giúp thêm cho các em và những học sinh khó khăn có nghị lực vươn lên trong học tập trên địa bàn đơn vị quản lý.

Trần Thị Hồng Thơm (SN 2008, học lớp 9; ở thôn Đông An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) là 1 trong 2 em được Đồn Biên phòng Lý Sơn nhận nuôi. Thơm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ lấy chồng khác nên hiện em ở với bà ngoại. Hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu tưởng chừng khiến con đường đến trường của Thơm bị bít lối. Nhưng Thơm đã được Đồn Biên phòng Lý Sơn nhận làm con nuôi. Thơm cho biết: "Sau mỗi buổi đi học, em về ăn cơm cùng với các chú trong đồn, bên cạnh đó em còn được các chú kèm cặp học hành". Đồn Biên phòng Lý Sơn đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của Thơm và cán bộ chiến sĩ ở đây như những người cha, người anh luôn chăm chút cho em từng bữa ăn, giấc ngủ". Kể từ khi được sự bảo bọc, dạy dỗ của những người lính Đồn Biên phòng Lý Sơn, thành tích học tập của Thơm luôn đạt khá, giỏi.

Bữa trưa của các học sinh với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn

Bữa trưa của các học sinh với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn

Tâm sự với chúng tôi, đại úy Mai Văn Tuấn trải lòng: "Là một người lính biên phòng, phải xa gia đình nên chúng tôi xem các cháu được đồn nhận nuôi như con ruột của mình. Chúng tôi cố gắng tạo cho các cháu những điều kiện tốt nhất cả về vật chất cũng như tâm lý, phải tạo cho các cháu một môi trường sống như tại gia đình các cháu. Từ đó giúp các cháu yên tâm học tập và thực hiện ước mơ trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và quê hương". Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn cũng xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị, là mô hình nhân văn thể hiện sự tri ân của bộ đội biên phòng với nhân dân nơi biên giới, hải đảo bao năm đã kề vai, sát cánh bảo vệ chủ quyền an ninh của Tổ quốc.

Trung úy Đỗ Trọng Tuyển, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính thuộc Đồn Biên phòng Lý Sơn, dạy kèm cho cháu Phan Thị Thu Thảo (học lớp 10)

Trung úy Đỗ Trọng Tuyển, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính thuộc Đồn Biên phòng Lý Sơn, dạy kèm cho cháu Phan Thị Thu Thảo (học lớp 10)

Kết thúc chuyến thăm tại đảo Lý Sơn, trên hành trình về lại đất liền nhìn lá cờ Tổ quốc của cột mốc biên giới tung bay trên đỉnh Thới Lới (đỉnh núi cao nhất đảo Lý Sơn) và hình ảnh những người lính bên những đứa con nuôi của mình, tôi càng thấm thía ý nghĩa, giá trị nhân văn của tình quân dân, cảm phục những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Với tôi, họ đang viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường.

Tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Chương trình "Nâng bước em đến trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, là việc làm có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng hướng về đồng bào nơi biên giới. Đây cũng là điểm tựa chắp cánh ước mơ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được cắp sách đến trường. Qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã nhận nuôi và đỡ đầu cho hơn 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển của địa phương. Đến nay đã có 3 cháu bước vào giảng đường đại học.

Theo Bài và ảnh: Nguyễn Tuấn Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

null