Pleiku quan tâm hỗ trợ người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao sinh kế, tặng quà vào các dịp lễ, Tết... là những hoạt động thiết thực được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) triển khai trong thời gian qua nhằm giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
Hỗ trợ xây dựng nhà ở
Không có đất sản xuất nên cuộc sống của gia đình chị Bùi Thị Thanh (thôn 1, xã Biển Hồ) vẫn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Hàng ngày, vợ chồng chị đi làm thuê và nhận nuôi bò rẽ để có tiền chi tiêu và nuôi 3 đứa con ăn học. Cuộc sống vất vả nên khi căn nhà xuống cấp, vợ chồng chị không có điều kiện để sửa chữa.
Năm 2020, được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) hỗ trợ ngày công, gia đình chị đã xây được căn nhà mới rộng rãi để ở. Chị Thanh bày tỏ: “Căn nhà mới rộng rãi nên sinh hoạt của gia đình thuận lợi hơn. Gia đình có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo”.
Chị Thanh (ở giữa) trò chuyện với cán bộ mặt trận về căn nhà mới
Chị Thanh (ở giữa) trò chuyện với cán bộ Mặt trận trong căn nhà mới. Ảnh: Nhật Hào
Nhà đông con lại không có đất sản xuất nên nhiều năm qua, gia đình anh Băn (làng Bông Phun, xã Chư Á) luôn rơi vào diện hộ nghèo. Để tạo động lực cho gia đình anh Băn nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ngoài hỗ trợ các suất quà vào dịp lễ, Tết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn hỗ trợ gia đình anh 57 triệu đồng.
Nhờ số tiền này, anh đã sửa chữa lại căn nhà cũ làm nhà bếp, xây căn nhà mới gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và làm nhà vệ sinh. “Ngày trước, mỗi lần trời mưa, nước dột ướt hết nền nhà. Từ khi có nhà mới, mình không lo bị dột nữa”-anh Băn xúc động nói.
Ngoài gia đình chị Thanh, anh Băn, trong năm 2020, trên địa bàn TP. Pleiku còn có 13 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã hỗ trợ 50 hộ nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh với số tiền 350 triệu đồng.
Trao sinh kế cho hộ nghèo
Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, từ các nguồn lực, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku còn hỗ trợ về sinh kế để giúp người nghèo phát triển kinh tế. Chỉ tay về 2 con bò được nuôi nhốt cẩn thận trong chuồng, ông Siu Ngưn (làng Nueng, xã Biển Hồ) cho biết, đây là tài sản quý nhất mà gia đình có được. Bởi ngoài hơn 200 cây cà phê mới trồng, thu nhập của gia đình chỉ trông vào đồng tiền làm thuê.
Có bò chăn nuôi, vợ chồng ông thường xuyên cắt cử nhau đi cắt cỏ từ các cánh đồng về cho bò ăn; rồi học hỏi kinh nghiệm chăm sóc để bò phát triển khỏe mạnh, phòng tránh dịch bệnh. Con bò này được hỗ trợ từ năm 2019. Khi mới hỗ trợ, bò đã mang thai. Hiện nay, con bê đã được hơn 1 năm. Gia đình nhờ đó đã được công nhận thoát nghèo.
Còn chị Rơ Mah Hmứk (làng Chuét Ngol, xã Chư Á) bộc bạch: “Nhà mình không có đất sản xuất nên được hỗ trợ bò sinh sản. Hiện tại, con bò đã có thai. Mình sẽ chăm sóc thật tốt để gây đàn nhằm cải thiện kinh tế gia đình”.
Ông Siu Ngưn (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Nhật Hào
Ông Siu Ngưn (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Nhật Hào
Năm 2020, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố được hỗ trợ sinh kế để phát triển sản xuất từ các nguồn lực khác nhau. Tính riêng sự hỗ trợ từ Mặt trận các cấp, trong năm đã có hàng chục hộ được hỗ trợ về vốn sản xuất, giống heo, bò sinh sản, thức ăn cho bò và tặng quà vào các dịp lễ, Tết với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ về vật chất, Mặt trận các cấp còn quan tâm vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững. Sự hỗ trợ thiết thực này đã góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 182 hộ (chiếm 0,31%).
Ông Nguyễn Thanh Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-cho biết: “Thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian tới, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Từ nguồn hỗ trợ, các hộ nghèo có điều kiện xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất... để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. 
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 25-7, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại sân bóng hồ cạn và khu đất công ích cộng đồng làng D, thu hút hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia.

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

null