Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 26-1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị đã đạt được trong năm qua. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng-chống dịch; kịp thời tham mưu với cấp trên các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp, hiệu quả, góp phần nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, khống chế dịch bệnh góp phần đem lại bình an cho nhân dân tỉnh nhà.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thật nhiều sức khoẻ, tiếp tục giữ ngọn lửa nghề, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc. Dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn ra sao nhưng mong tất cả giữ vững lòng nhiệt huyết, hoàn thành sứ mệnh phòng-chống dịch vì sức khoẻ cộng đồng, không phụ niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao tặng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bức tranh với chủ đề: Gia Lai-Những tháng ngày không quên của tác giả Nguyễn Quốc. Bức tranh vẽ cảnh những cán bộ y tế Gia Lai đi xe công nông vào vùng tâm dịch Covid-19 để thực hiện công tác phòng-chống dịch. Bức tranh thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế và nhân dân tỉnh Gia Lai trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19, dù gian lao, vất vả nhưng tất cả đoàn kết, quyết tâm vượt qua đại dịch.

Dịp này Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đã trao tặng bức tranh với chủ đề: Gia Lai- Những tháng ngày không quên của tác giả Nguyễn Quốc đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đã trao tặng bức tranh với chủ đề: Gia Lai- Những tháng ngày không quên của tác giả Nguyễn Quốc đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Thay mặt Trung tâm, bác sĩ CKI Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo UBND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và hứa quyết tâm sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null