Những tấm lòng thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, thời gian qua, nhiều tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh quan tâm hưởng ứng các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

TỪ XÂY CẦU,  TẶNG QUÀ...

Phường Chi Lăng (TP. Pleiku) hiện còn nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, chùa Minh Quang đã thường xuyên tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi đợt từ thiện thường có giá trị đến vài chục triệu đồng, trích từ nguồn ủng hộ của tăng ni, phật tử. Đặc biệt, cuối năm 2017, chùa Minh Quang còn vận động nguồn kinh phí tài trợ xây dựng cầu dân sinh. Cây cầu đúc bê tông cốt thép dài 5 m và rộng 4 m. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc-Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng-cho biết: “Việc chùa Minh Quang hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh đã góp phần giảm bớt khó khăn trong đi lại và sinh hoạt cho người dân. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao việc làm này của nhà chùa”.

Khánh thành công trình từ thiện cầu dân sinh tại phường Chi Lăng.
Khánh thành công trình từ thiện cầu dân sinh tại phường Chi Lăng (TP. Pleiku).  Ảnh: Thanh Nhật



Vào dịp Tết Nguyên đán cũng như các kỳ lễ trọng của Phật giáo, tịnh xá Ngọc Phúc và các chùa: Bửu Nghiêm, Bửu Thắng, Bửu Châu, Vạn Phật… đã tặng hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện-Trưởng ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh-cho hay: “Ban Từ thiện thường xuyên tìm nguồn lực hỗ trợ, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia giúp người nghèo, người neo đơn và tàn tật, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai bão lụt, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh… Tổng trị giá hoạt động từ thiện mỗi năm từ 5 tỷ đồng trở lên”.

Cũng theo Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện: Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thực hiện công tác từ thiện với tổng trị giá hơn 11,6 tỷ đồng. Trong đó, riêng các đơn vị thuộc Phân ban Ni giới tỉnh đã tổ chức tặng quà giúp người nghèo, neo đơn, tàn tật, cứu trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Khám chữa bệnh từ thiện tại Tuê Tĩnh đường Chùa Bảo Sơn. Ảnh: Thanh Nhật
Khám chữa bệnh từ thiện tại Tuê Tĩnh đường Chùa Bảo Sơn. Ảnh: Thanh Nhật



Chị Nguyễn Thị Hải rất tích cực tham gia hoạt động từ thiện tại tịnh xá Ngọc Phúc, đồng thời là nhóm trưởng nhóm từ thiện Từ Tâm Gia Lai. Nhóm chị Hải có 30 người chủ yếu sống ở Pleiku, đã duy trì hoạt động được 7 năm, bình quân mỗi năm tổ chức các hoạt động trợ giúp từ thiện trị giá hơn 1 tỷ đồng. Mỗi tháng, nhóm tổ chức phát quà từ thiện cho 60 hộ khó khăn trong tỉnh (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng) từ nguồn hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân.

ĐẾN KHÁM BỆNH, NUÔI TRẺ MỒ CÔI

Nhiều năm nay, chùa Bửu Sơn (TP. Pleiku) vẫn duy trì cơ sở chữa bệnh từ thiện Tuệ Tĩnh đường do ni sư Thích Nữ Minh Chánh trực tiếp đảm nhiệm. Từng có quá trình 15 năm học tập, làm việc và chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh, ni sư Thích Nữ Minh Chánh học hỏi nhiều kinh nghiệm chữa bệnh bằng Đông y, chủ yếu là thuốc Nam và châm cứu. Năm 2006, ni sư được Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện mời về Pleiku để xây dựng phòng khám-chữa bệnh từ thiện.

 Ni sư Thích Nữ Minh Nguyên-trụ trì chùa Bửu Châu (TP. Pleiku) nhận nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Ảnh: T.N
Ni sư Thích Nữ Minh Nguyên-trụ trì chùa Bửu Châu (TP. Pleiku) nhận nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Ảnh: T.N



Hơn 10 năm miệt mài chữa bệnh cho người nghèo, ni sư Thích Nữ Minh Chánh đã thăm mạch, bốc thuốc điều trị bệnh, kết hợp châm cứu miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân. Tại đây, bệnh nhân còn được hướng dẫn tập dưỡng sinh, cách ăn uống thanh đạm, hình thành lối sống tích cực và cốt yếu là tâm hướng thiện để có kết quả điều trị tốt nhất. Ông Nguyễn Ngữ-Chủ tịch Hội Đông y tỉnh-nhận xét: “Ngoài ý nghĩa từ thiện nhân đạo chữa bệnh cứu người, ni sư Thích Nữ Minh Chánh cùng Tuệ Tĩnh đường đã góp phần vào sự phát triển của nền y học cổ truyền của tỉnh nhà”.

Một địa chỉ cưu mang và dưỡng dục nhiều trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ vị thành niên có hoàn cảnh cơ nhỡ, không nơi nương tựa trên địa bàn TP. Pleiku là chùa Bửu Châu. Đến nay, nhà chùa đã cưu mang gần 100 trường hợp. Ni sư Thích Nữ Minh Nguyên-trụ trì chùa Bửu Châu-chia sẻ: “Dẫu biết khó khăn, vất vả nhưng với tình thương yêu con người, nhà chùa luôn mở rộng từ tâm thiện nguyện, cố gắng nuôi dưỡng các cháu trưởng thành”.

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.

Khánh thành hệ thống lọc nước và tặng quà cho học sinh huyện Phú Thiện

Khánh thành hệ thống lọc nước và tặng quà cho học sinh huyện Phú Thiện

(GLO)- Ngày 21-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Kết nối-Chia sẻ-Yêu thương”, khánh thành và bàn giao công trình Hệ thống lọc nước tinh khiết và tặng quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phú Thiện.

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

(GLO)- Bố bị hoại tử xương đùi nhưng phải dừng việc điều trị để dành tiền cho con gái Rah Lan Thư chữa căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ. Tình cảnh éo le của gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

(GLO)- Ngày 9-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Vạn Thông (TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và UBND xã Trang tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

(GLO)- Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, cha mất sau đó không lâu, em Rah Lan Nhan (SN 2015, làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và người dì tần tảo. Hoàn cảnh gia đình của Nhan hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.