Những ngôi nhà thắm tình đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ  tỷ đồng để xóa 116 căn nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên. Trong năm 2020, Hội phấn đấu xóa thêm ít nhất 50 căn nhà tạm cho hội viên ở vùng sâu, vùng xa.
Nhận bàn giao căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” rộng 54 m2  trị giá khoảng 80 triệu đồng, trong đó có 25 triệu đồng do ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm Câu lạc bộ “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh” hỗ trợ, bà Ngô Thị Doa phấn khởi cho hay: Hơn 33 năm vào làm ăn ở thôn Bình Tây (xã Chư Răng, huyện Ia Pa), gia đình bà vẫn nghèo khó. Nay được ông Đoan, Hội CCB huyện hỗ trợ kinh phí, các tổ chức đoàn thể ở xã giúp đỡ ngày công, bà mới có điều kiện làm được căn nhà mới. “Từ nay, gia đình tôi không phải ở trong căn nhà cũ dột nát, không còn lo mưa to gió lớn làm đổ nhà nữa”-bà Doa xúc động nói. 
Cũng được ông Đoan hỗ trợ 25 triệu đồng, CCB Đinh Chol (làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) vay mượn thêm 20 triệu đồng để xây căn nhà rộng khoảng 40 m2. Ông bộc bạch: “Hội CCB giúp đỡ gia đình mình làm mới nhà ở, có nhà vệ sinh sạch sẽ và còn trồng 10 cây mít Thái. Gia đình mình ai cũng vui mừng”.
Lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho bà Ngô Thị Doa-chi hội CCB thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện Ia Pa. Ảnh: H.C
Lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho bà Ngô Thị Doa-chi hội CCB thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện Ia Pa. Ảnh: H.C
Chứng kiến niềm vui của các CCB khi được nhận bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội”, ông Đoan chia sẻ: “Thấy đồng đội vui mừng, tôi cũng vui không kém. Nhiều năm qua, tôi đã trích một phần lợi nhuận từ kinh doanh trang trại cây ăn quả ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) để hỗ trợ các CCB xây nhà. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ thêm một số hội viên CCB khác xóa nhà tạm để yên tâm lao động sản xuất”.
Nói về tình nghĩa sâu sắc dành cho đồng đội, ông Lê Hữu Phong-Trưởng ban Kinh tế Hội CCB tỉnh-cảm kích: “Các CCB Ngô Công Đoan, Nguyễn Ngọc Tuyến, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Kim Loan... là những tấm gương sáng hết lòng vì đồng đội. Đi đầu hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” là CCB Ngô Công Đoan. Trách nhiệm và tình cảm của các đồng chí là nguồn động viên lớn đối với các CCB được giúp đỡ”.
Những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chú trọng phát triển hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo. Toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên. Hàng năm, mỗi hội viên đóng góp ít nhất 20.000 đồng để xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực vận động cán bộ, hội viên và những tập thể, cá nhân hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ để xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát. “Tuy vậy, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 200 hội viên CCB sống trong những căn nhà tạm, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng”-ông Lê Hữu Phong cho biết thêm.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.