Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần đây, rất nhiều nạn nhân đã bị lừa bán qua Campuchia lao động và chưa biết ngày về; thậm chí nhiều trường hợp người thân phải bỏ cả trăm triệu đồng để chuộc nạn nhân về nước... PV Thanh Niên đã vào cuộc tìm hiểu.
Lời kêu cứu từ Campuchia
Giữa tháng 6, Báo Thanh Niên liên tục nhận được các cuộc gọi cầu cứu của V.A.Tủa (15 tuổi, quê ở xã Mường Cang, H.Than Uyên, Lai Châu) vào những lúc rạng sáng. Qua điện thoại, Tủa cho biết cuối tháng 2.2022, Tủa được một người phụ nữ lạ nhắn tin, gọi điện qua mạng xã hội Facebook rủ vào TP.HCM làm việc văn phòng, chỉ cần biết gõ máy tính với mức lương 15 triệu đồng/tháng.
Theo chỉ dẫn của người phụ nữ, Tủa khăn gói vào TP.HCM. Tuy nhiên, vừa vào đến TP.HCM thì có người lái ô tô chờ sẵn, đưa Tủa cùng người bạn của mình lên thẳng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tủa có chút nghi ngờ, nhiều lần định nhảy khỏi xe nhưng do xe đi xuyên suốt với tốc độ cao và trên xe có nhiều người lạ nên không dám hành động.
 
Ông Nguyễn Văn Hương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa con gái về nhà. Ảnh: Mạng xã hội
Ông Nguyễn Văn Hương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa con gái về nhà. Ảnh: Mạng xã hội
“Hơn 19 giờ tối thì tụi em được đưa đến trước một khu ruộng bậc thang, từ đây phải đi bộ qua một cánh đồng trồng rất nhiều dưa hấu, sau đó đến một con sông, có thuyền đậu sẵn đón nhóm người vượt biên trái phép qua Campuchia, quá trình vượt biên chỉ mất khoảng 10 phút”, Tủa nhớ lại. Sau đó, Tủa cùng nhóm lao động đi bộ khoảng 30 phút để ra tới đường quốc lộ, rồi được đưa vào khu sòng bài của người Trung Quốc gần Mộc Bài.
Tủa cho hay tất cả quản lý tại nơi làm việc đều là người Trung Quốc, chỉ có phiên dịch là người VN. “Họ yêu cầu em ký giấy nợ, kèm với đó là những điều khoản tiền phạt với giá hàng nghìn USD. Nếu ai từ chối ký sẽ bị đe dọa và yêu cầu gia đình mang tiền sang chuộc”, Tủa kể.
Tiếp đó, Tủa cùng nhiều người khác được đưa lên phòng máy tính để học cách lừa đảo qua mạng xã hội, lôi kéo đầu tư tiền ảo, đánh bạc cá độ, dụ thêm nạn nhân từ VN qua làm… Mỗi người được giao chỉ tiêu về số lượng do nhóm này tự đặt ra, nếu không đạt sẽ bị phạt vài nghìn USD mỗi ngày. Đó cũng là lý do Tủa đã làm hơn 3 tháng nhưng số tiền nợ công ty ngày càng lớn.
“Mỗi ngày em làm khoảng 20 tiếng, không có ngày nghỉ, làm hơn 3 tháng không được trả đồng bạc nào hết! Mệt lắm, nhưng phải làm các anh ạ, không làm tụi nó đánh, chích điện chết. Em thì chưa bị nhưng mấy người khác bị nó lôi đi chích điện rồi dẫn bán đi chỗ khác, giờ chả biết đang ở đâu; có trường hợp bị chích điện nằm la liệt dưới sàn, mặt sưng hết lên”, Tủa lạnh xương sống.
 
Hình ảnh của nạn nhân T.Đ.T (18 tuổi, quê Yên Bái). Ảnh: GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP
Hình ảnh của nạn nhân T.Đ.T (18 tuổi, quê Yên Bái). Ảnh: GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP
“Em muốn trở về cuộc sống tự do nên gọi điện cho bố mẹ nói về số tiền chuộc khoảng 2.500 USD (hơn 58 triệu đồng). Bố mẹ nói nhà mình nghèo khổ, người ta ăn 3 bữa mình chỉ ăn 1 bữa, lấy tiền đâu mà chuộc em về…”, Tủa nói như tuyệt vọng.
Nửa đêm 17.6, anh Triệu Tài Hương (38 tuổi, H.Lục Yên, Yên Bái) gọi điện cầu cứu đến Báo Thanh Niên: “Con tôi bị lừa bán sang Campuchia rồi. Tụi tôi là dân nông thôn nên có biết gì đâu, suốt ngày chỉ lo việc nương rẫy, làm thuê làm mướn kiếm sống nên không có tiền mà chuộc con ra. Rất mong Thanh Niên vào cuộc phản ánh giúp gia đình…”.
Anh Hương kể con trai anh tên T.Đ.T (18 tuổi), mấy tháng trước xuống tỉnh Bắc Ninh làm thuê kiếm tiền gửi về cho bố mẹ, nào ngờ sau đó T. bị người ta lừa, rủ vào TP.HCM làm việc văn phòng, lương 20 triệu đồng/tháng nhưng lại chở tới Mộc Bài, rồi bán T. sang Campuchia. “Con tôi gọi điện về nói mỗi ngày phải làm việc hơn 15 tiếng đồng hồ. Công việc là nhắn tin, mời chào người nước ngoài chơi tiền ảo, sau đó sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản. Nếu ai không làm được việc sẽ bị đánh, chích roi điện… quá khủng khiếp!”, anh Hương nói.
“Con tôi nói giá chuộc cháu hiện khoảng 50 triệu đồng. Nhưng giờ có bán căn nhà gia đình đang ở cũng chỉ được hơn 20 triệu đồng thôi, tiền đâu mà vợ chồng tôi cứu con đây… Ngày nào 2 vợ chồng tôi cũng khóc vì lo cho số phận con. Giờ có kêu trời, trời cũng không thấu”, anh Hương nghẹn ngào rồi bày tỏ rất mong được Báo Thanh Niên phản ánh, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để giải cứu con trai anh.
 
Thông tin quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội Facebook khi qua Campuchia làm việc. Ảnh: Thanh Niên
Thông tin quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội Facebook khi qua Campuchia làm việc. Ảnh: Thanh Niên
Sập bẫy lừa việc nhẹ lương cao
Những ngày này, gia đình chị N.T.L (trú tại TT.Kon Dơng, H.Mang Yang, Gia Lai) như ngồi trên lửa khi đứa con trai N.V.T (15 tuổi) rơi vào bẫy lừa, đang lưu lạc tận Campuchia. Chị L. kể: “Vừa rồi T. đọc thông tin trên mạng xã hội về cơ hội việc làm, lương tháng cả vài chục triệu đồng. Cháu đã theo chỉ dẫn, đi xe khách vào TP.HCM sau đó được một nhóm người đưa sang Campuchia theo đường tiểu ngạch ở biên giới Tây Nam.
Cũng theo chị L, giữa tháng 4.2022, T. gọi điện, nhắn tin qua Zalo kể rằng bị một số người ép T. thông qua mạng xã hội dụ dỗ người Việt sang Campuchia làm việc. Nếu thành công, cứ mỗi người qua, T. được trả hoa hồng 30 triệu đồng. Chỉ sau đó hơn một tuần, cháu lại nhắn về nói muốn về nhà vì ở bên đó rất nguy hiểm; yêu cầu gia đình gửi 150 triệu đồng vào một số tài khoản ngân hàng ở VN có tên Quách Thanh Tùng. “Gia đình khó khăn nên không thể kiếm đâu ra khoản tiền lớn thế này. Thế là sau đó, con tôi nhắn qua Zalo là bị bên kia đánh đập, bỏ đói”, chị L. nghẹn ngào.
Ngoài em N.V.T, tại Gia Lai còn có anh P.P.T (23 tuổi, trú tại xã Ia Băng, H.Chư Prông) bị lừa sang TP.Sihanoukville (Campuchia) làm trong công ty lừa đảo do người Trung Quốc điều hành. Do không hoàn thành chỉ tiêu về số tiền lừa đảo nên anh T. bị các đối tượng phạt và yêu cầu liên hệ về gia đình để chuyển khoản, nộp số tiền 150 triệu đồng mới thả người về VN. Gia đình anh T. đã phải vay mượn, chuyển đủ 150 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, sau đó được các đối tượng thả cho về VN.
Trong khi đó, tại Phú Yên, ngày 17.6, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, cho biết chính quyền và Công an thị xã phối hợp với công an các địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm em N.T.T.Ngọc (16 tuổi, ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu), người đã bị rủ rê qua Campuchia làm việc.
Theo ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, cha của em Ngọc), những ngày qua con gái ông vẫn gọi điện về cho gia đình nhưng không rõ nơi nào ở Campuchia. Trước đó, Ngọc có quen biết với một người bạn qua Zalo và được người này hứa giúp giới thiệu việc làm, khi Ngọc vào TP.HCM sẽ đón.
Chiều 5.6, theo lời hẹn, Ngọc đón xe khách từ TX.Sông Cầu vào TP.HCM. Ngọc đến bến xe 537 Phạm Văn Đồng, P.13, Q.Bình Thạnh sáng 6.6 và có gọi điện Zalo về cho gia đình báo đã đến TP.HCM và được bạn đón. Nhưng đến chiều cùng ngày thì gia đình không liên lạc được với Ngọc. Sợ có chuyện chẳng lành đến con gái của mình nên ông Hương nhờ công an giúp đỡ. Công an xã đã hướng dẫn gia đình vào TP.HCM báo cáo sự việc cho Công an TP.HCM, Công an Q.Bình Thạnh và Công an P.13.
Đến ngày 13.6, Ngọc đã liên hệ với người nhà qua Facebook chị ruột là N.T.V. Ngọc cho hay hiện ở Campuchia và có công việc ổn định, nhưng không nói rõ công việc gì, đồng thời yêu cầu gia đình gỡ bỏ các tin bài đã đăng trên các kênh thông tin truyền thông về việc tìm mình mấy ngày qua.
Cũng theo ông Hương, đến ngày 15.6, người quản lý của em Ngọc hứa sẽ cho em Ngọc về lại với gia đình nhưng sau đó lại đưa đến địa điểm khác nhưng chưa rõ ở đâu khiến gia đình ông rất lo lắng.
(còn tiếp)
Theo Thanh Niên
 

Có thể bạn quan tâm

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

null