Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia: 'Cò' chuộc người vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), PV Thanh Niên ghi nhận nhiều người đứng ra làm 'cò' chuộc người lao động bị bán qua Campuchia muốn quay về Việt Nam.
Trung tuần tháng 6, một bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng của Báo Thanh Niên rằng mới đây, để chuộc lại người thân bị bán qua Campuchia, người này phải thế chấp căn nhà vay số tiền 100 triệu đồng để đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) và được một “cò” đứng ra lo liệu giúp việc chuộc người, với tiền công 25 triệu đồng.
 
Nhóm người túc trực ở cửa khẩu Mộc Bài để mời chào dịch vụ chuộc lao động. Ảnh: Thanh Niên
Nhóm người túc trực ở cửa khẩu Mộc Bài để mời chào dịch vụ chuộc lao động. Ảnh: Thanh Niên
“Chuộc hơn cả trăm người rồi đó” (?)
Từ thông tin của bạn đọc, nhóm PV Thanh Niên đã đến Mộc Bài tìm hiểu sự việc.
Trưa 15.6, khi xe máy của chúng tôi vừa trờ tới cửa khẩu, không dưới 5 nam thanh niên ra hỏi dồn dập: “Vượt biên hay đi làm? Hay là đi chuộc người thân?”. Nghe chúng tôi nói đang tìm cách qua Campuchia để tìm người thân bị bán cho một công ty của Trung Quốc, Nghĩa “Mộc Bài” (khoảng 35 tuổi) liền dẫn chúng tôi vào quán nước kế đó, gặp người phụ nữ tên Ny (khoảng 30 tuổi) để cung cấp thông tin chi tiết.
“Ở đây em chuộc hơn 100 người rồi đó. Em giúp anh là em tự bỏ tiền túi, qua Campuchia thấy người, em mới giao tiền rồi dẫn về; còn lạ thì không chuộc được đâu. Khi con cháu anh về tới cột mốc Việt Nam, anh phải giao tiền lại cho em. Chi phí thì cao, gồm cả tiền nộp phạt đi chui, công đưa về, tiền cho người này người kia… hết khoảng 20 triệu đồng”, Ny báo giá.
 
Ny (nữ, khoảng 30 tuổi) cho biết đã chuộc rất nhiều người lao động bị bán sang Campuchia. Ảnh: Thanh Niên
Ny (nữ, khoảng 30 tuổi) cho biết đã chuộc rất nhiều người lao động bị bán sang Campuchia. Ảnh: Thanh Niên
Nghe chúng tôi nói bị công ty ra giá 100 triệu đồng tiền chuộc người, Ny tiếp tục hướng dẫn: “Cái này phải để em tự liên lạc rồi qua Campuchia thương lượng, nó kêu chuyển khoản là tuyệt đối không có chuyển. Tại vì mình không biết công ty đó có lừa đảo không. Mình chuyển tiền mà nó không thả người nhà ra thì cũng vậy; có trường hợp chuyển 200 triệu đồng cũng không thả người ra nữa đó”.
Theo Ny, các công ty do người Trung Quốc đứng sau sẽ mua lao động từ chính các đường dây do người Việt Nam bán lại. Số lao động này sẽ làm các công việc như đi lừa đảo, lập các nhóm hội Zalo, Facebook… dẫn dụ người dân đánh bạc, đầu tư tài chính.
“Tụi nó quảng cáo làm văn phòng, ngồi máy tính, phòng lạnh với tiền lương từ 20 - 30 triệu đồng/tháng. Được vậy thì dân ở đây đi hết rồi, đâu đến lượt dân ở xứ khác tới!”, Ny tỏ ra am hiểu rồi khẳng định, số người đến Mộc Bài chuộc người thân ở khắp mọi miền của đất nước, như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Cần Thơ…
 
Các lao động bị lừa sang Campuchia bị ép làm việc phi pháp. Ảnh: NẠN NHÂN CUNG CẤP CHO CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI
Các lao động bị lừa sang Campuchia bị ép làm việc phi pháp. Ảnh: NẠN NHÂN CUNG CẤP CHO CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI
Ny cho hay nếu nạn nhân không có người thân chuộc, thì sẽ bị nhóm buôn lao động bán đi biển, giáp với Thái Lan. “Lên đó là coi như xong, họ sẽ bắt nhốt, đánh đập. Lúc này tiền chuộc cũng tăng lên, từ 200 - 300 triệu đồng/người”, Ny nói rồi chia sẻ, nơi nhốt người lao động tuy nằm ở Campuchia, nhưng khu vực này đã được người Trung Quốc thuê dài hạn, và chẳng ai làm được gì họ cả (!?).
Người Việt lừa người Việt
Chiều 15.6, chúng tôi tiếp cận một nhóm xe ôm đang đậu cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 1,5 km. Sau khi nghe chúng tôi nói đang tìm cách vượt biên, giải cứu người thân bị bán qua Campuchia, ông Bình (khoảng 50 tuổi) nói: “Nó (nạn nhân) nằm ở đây hay ở trong vũng (bán đi biển - PV)? Giờ chắc giải cứu cũng từ 150 - 170 triệu đồng đó. Tụi nó mà bán ra biển là có khi ép bán thận. Từ đây qua đó phải đi xe đò 9 tiếng đồng hồ”.
Ông Bình cho hay, qua Campuchia phải có người vừa biết tiếng Campuchia, vừa biết tiếng Việt thì mới trao đổi được. Có trường hợp gia đình chuyển tiền qua để chuộc con mà nạn nhân vẫn không được thả. “Mới đây có nam thanh niên ngoài Ninh Bình, bị bán qua có 15 ngày, tụi nó đòi tiền chuộc 3.200 USD (hơn 74 triệu đồng). Cứ nghe quảng cáo làm 1 tháng 20 triệu đồng là ham, qua đó là chết”, ông Bình lắc đầu ngao ngán.
“Qua bên đó có ai làm gì được tụi nó đâu. Vô ở trong đó là cái cửa cũng không được mở, tụi nó khóa kín mít hết; làm không được thì nó chích điện. Đàn ông con trai còn đỡ, phụ nữ bị gì thì mấy em cũng hiểu rồi đó. Không sống nổi với tụi nó đâu. Còn riêng vụ mua bán người là do người Việt Nam mình làm hết. Họ bán cho người Trung Quốc để trục lợi. Cứ bán qua bán lại, rồi người lao động sẽ gánh số tiền đó”, ông Bình bức xúc.
Ra giá vượt biên trái phép 6 triệu đồng/người
Ngày 15.6, trong vai người cần vượt biên trái phép qua Campuchia, PV Thanh Niên được ông Q. (khoảng 55 tuổi), chạy xe ôm ở gần cửa khẩu Mộc Bài, ra giá: “Đường tắt qua Campuchia giá hơi cao, từ 6 - 8 triệu đồng/người, tùy thời điểm”.
Một người xe ôm khác tên B. thì ra giá: “Vượt biên bây giờ giá 6 triệu đồng/người. Mà người đi được thôi chứ xe máy không mang theo được. Xe máy thì gửi qua cửa khẩu cũng với giá 6 triệu đồng. Người qua trước xe máy qua sau”. Ông B. cho biết thêm, trước lúc dịch thì đi đường vòng vượt biên rất dễ dàng.
“Mỗi người tôi chở qua Campuchia thời điểm trước dịch Covid-19 có giá 300.000 đồng. Hiện do dịch nên qua lại khó hơn. Dẫn khách vượt biên không khéo bị bắt, người vượt biên chỉ bị phạt hành chính 4 triệu đồng, còn người dẫn có thể bị phạt tù”, ông B. tỏ ra cảnh giác.
Người đàn ông chạy xe ôm khác tên Cường (khoảng 50 tuổi) cũng tỏ ra tường tận: “Nó đòi chuộc 200 triệu thì xin nó bớt còn 150 - 170 triệu đồng. Mới đây có người tự trốn được, khi về tới Việt Nam trong người chỉ còn có mấy chục nghìn đồng. Đa số bị dụ qua kiểu đó, nạn nhân sẽ rơi vào các công ty “ma”, tức công ty chỉ chuyên bán người, chứ chẳng có làm ăn gì hết”.
Ông Cường kể lại, mới đây, nam thanh niên (quê Đắk Nông) đi làm bên Campuchia, gồng được 1 năm thì gọi điện về nói mẹ chuộc ra. Nhà nghèo nên người mẹ phải vay mượn khắp nơi mới đủ 100 triệu đồng gửi qua chuộc con.
“Nó về tới Việt Nam là không còn xu dính túi, phải nhờ tôi chở qua nhà bạn để tá túc. Nó kể được “sếp” giao chỉ tiêu mỗi ngày phải lừa lọc nhiều người, nếu không đủ chỉ tiêu thì bị phạt nợ, bị đánh đập, bị công ty này đội giá lên và bán qua công ty kia. Càng bán thì tiền nợ càng nhiều”, ông Cường kể và cảnh báo: “Đừng có nghe dụ dỗ trên mạng mà mê, làm gì mà 20 - 30 triệu đồng/tháng. Nếu thật vậy sao dân ở kế đây không ai dám qua đó làm, để tới lượt người ở đâu đâu qua làm? Cách đây cỡ 30 phút, có đôi vợ chồng kia chạy xe máy từ tỉnh Tiền Giang qua đây tìm con, khổ lắm...”.
Quảng Ngãi: 8 người bị lừa sang Campuchia, gia đình cầu cứu công an
Ngày 20.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an tỉnh này đã phát cảnh báo về các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội để lừa sang Campuchia làm việc phi pháp.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ tháng 1.2022 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của 8 trường hợp là công dân trên địa bàn có người thân bị lừa sang Campuchia, bị cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc. Thủ đoạn chung mà các nạn nhân bị lừa là dính vào các bẫy quảng cáo “việc nhẹ lương cao” trên các mạng xã hội.
Phạm Anh - Hải Phong
Thiếu nữ 16 tuổi mất tích khi đi tìm việc được giải cứu về từ Campuchia
Ngày 21.6, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, ở thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, Phú Yên), cha của em N.T.T.N (16 tuổi, người mất liên lạc với gia đình khi từ Phú Yên vào TP.HCM), cho biết gia đình cảm ơn các cơ quan chức năng đã tích cực giúp đỡ đưa con gái ông từ Campuchia trở về Phú Yên an toàn.
Ông Hương cho biết, theo lời kể của N., khi từ Phú Yên vào TP.HCM tìm việc làm ngày 5.6, N. gặp một phụ nữ rồi người này đưa cháu về một căn nhà ở Q.Bình Thạnh. Trong căn nhà này còn có 4 cô gái khác. Hôm sau có 3 người đến chở tất cả lên Tây Ninh rồi sang Campuchia.
Trao đổi với Thanh Niên chiều 20.6, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP.HCM tìm và giải cứu thành công N. sau 15 ngày mất tích, bàn giao cho gia đình. “Vụ việc này có một số yếu tố phức tạp nên đã được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra”, lãnh đạo C02 nói.
Trước đó, chiều 5.6, N. đi xe khách vào TP.HCM sau khi được một người quen qua mạng xã hội liên lạc giới thiệu “làm việc nhẹ, lương cao”. Khi đến TP.HCM, N. gọi điện báo cho gia đình tìm được việc làm nhưng sau đó mất liên lạc. Gia đình N. đã vào TP.HCM tìm kiếm nhưng không thấy và đã đăng lên mạng xã hội tìm con. Đêm 13 và rạng sáng 14.6, gia đình N. hai lần nhận được điện thoại từ 2 số máy lạ yêu cầu “chuộc” N. với giá 70 triệu đồng.
Đức Huy - Thái Sơn
(còn tiếp)
Theo Trác Rin - Trần Duy Khánh (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

null