Nhọc nhằn vận động học sinh ra lớp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gánh nặng cơm áo khiến nhiều gia đình ở huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) ít có điều kiện quan tâm đến chuyện học của con em mình. Vậy nên, đội ngũ giáo viên ở đây kiêm luôn nhiệm vụ của phụ huynh, từ chuyện lên rẫy chở học sinh đến việc ra xã làm giấy khai sinh.

Con trai của chị Đinh Thị Phẻn (làng Brang-Đak-Kliết, xã Ya Hội) năm nay tròn 3 tuổi. Đúng quy định thì năm học 2021-2022, cháu sẽ vào mẫu giáo. Vậy nhưng khi giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang đến làng tuyển sinh, nhắc phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con thì chị Phẻn mới nhớ cậu con trai Hlưng chưa có giấy khai sinh. Khi người mẹ trẻ còn loay hoay chưa biết xử lý thế nào thì nhà trường cử giáo viên chở chị lên xã làm giấy khai sinh cho con trai. Cầm tờ giấy khai sinh của con, chị Phẻn bộc bạch: “Mình không biết là phải làm các loại giấy tờ ấy, cứ nghĩ đến tuổi là con đi học thôi. Cũng nhờ sự giúp đỡ của cô giáo mà gia đình mình còn làm xong thủ tục để nhận giấy hộ nghèo. Từ nay, khi đi học, con mình được hưởng các chính sách đãi ngộ theo quy định. Mình biết ơn các cô giáo nhiều lắm”.

Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang hướng dẫn chị Đinh Thị Phẻn (làng Brang-Đak-Kliết, xã Ya Hội) làm thủ tục nhập học cho con. Ảnh: Nguyễn Hiền
Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang hướng dẫn chị Đinh Thị Phẻn (làng Brang-Đak-Kliết, xã Ya Hội) làm thủ tục nhập học cho con. Ảnh: Nguyễn Hiền


Theo cô Nguyễn Thị Hồng Phụng-giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, ở xã Ya Hội, nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm đến chuyện học hành của con cái. “Năm nào đi tuyển sinh, chúng tôi cũng gặp vài trường hợp tương tự. Có nhiều gia đình, chúng tôi phải đến động viên nhiều lần thì phụ huynh mới đi làm thủ tục nhập học cho con. Ngoài ra, trong các năm học, chúng tôi thay phiên nhau tới từng nhà chở các em đến trường, thậm chí là chạy xe cả hơn 10 km vào rẫy chở học sinh ra lớp. Vất vả là vậy, nhưng chứng kiến các em được đến trường học tập, vui chơi và ngày một tiến bộ, chúng tôi thấy phấn khởi vô cùng”-cô Phụng chia sẻ.

Trường Mẫu giáo Hoa Mai (xã Yang Bắc) có 9 lớp nhưng 6 lớp ở điểm làng, hơn 90% học sinh là người dân tộc Bahnar. Kinh tế gia đình khó khăn, nhiều nhà làm rẫy xa, trẻ thường cùng cha mẹ vào rẫy ở lại, nhất là trong dịp hè. Vì vậy, hàng năm, cứ đầu năm học mới, giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Mai lại lặn lội vào nhà đầm để vận động phụ huynh đưa trẻ ra lớp. Nhiều lúc, giáo viên phải vào rẫy đón trẻ ra học vì phụ huynh bận việc đồng áng. Còn chuyện giáo viên giúp phụ huynh làm các loại giấy tờ liên quan để trẻ đi học đúng tuổi thì như cơm bữa. Cô giáo Trần Duy Soan My kể: “Cũng có trường hợp người dân sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, không có sổ hộ khẩu, trẻ sinh ra không có giấy khai sinh và không được hưởng chế độ chính sách. Với những trường hợp như vậy, giáo viên phải báo nhà trường liên hệ UBND xã tạo điều kiện thuận lợi làm thủ tục cho các em”.

Cô giáo Trần Duy Soan My (bìa trái) đang hỗ trợ phụ huynh có con trong độ tuổi làm hồ sơ nhập học. Ảnh: Nguyễn Hiền
Cô giáo Trần Duy Soan My (bìa trái) hỗ trợ phụ huynh có con trong độ tuổi làm hồ sơ nhập học. Ảnh: Nguyễn Hiền



Cô Lê Thị Minh Nguyệt-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Mai-cho hay: “Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác tuyển sinh của nhà trường gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi phân công giáo viên đến tận nhà ở, nhà đầm để vận động, hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con. Trong nhiều trường hợp, nhà trường phải cắt cử giáo viên cùng với phụ huynh đến trụ sở UBND xã làm các giấy tờ để các cháu được đến trường đúng độ tuổi. Nhờ vậy, năm học 2021-2022, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 100% kế hoạch”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Cảnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ-cho biết: “Năm học này, tình trạng trẻ em đủ tuổi đến trường thiếu giấy khai sinh giảm nhiều so với những năm học trước đây. Nhờ đó, giáo viên các trường cũng đỡ vất vả hơn trong quá trình tuyển sinh. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trường tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số kịp thời làm giấy khai sinh và các giấy tờ khác liên quan để các cháu được đến trường đúng tuổi, được hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, chúng tôi cũng động viên giáo viên nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì sĩ số học sinh”.

 

 THIÊN DI - NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM”

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

64 đội tranh tài tại cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

Sôi nổi cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai” dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

null