Nhân văn “hũ gạo tình thương”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, mô hình “Hũ gạo tình thương” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) nhân rộng, qua đó giúp hàng ngàn lượt hội viên phụ nữ vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Chị Đinh Thị Hme (thôn 1, xã Đông) bị khuyết tật từ nhỏ nên sống phụ thuộc vào người chồng đi làm thuê. Chia sẻ gánh nặng với gia đình chị Hme, từ năm 2018 đến nay, Chi hội Phụ nữ thôn 1 hỗ trợ 10 kg gạo/quý. Chị Hme cho biết: “Thường ngày, tôi chỉ lo cơm nước, trông nom con nhỏ. Công việc làm thuê của chồng không ổn định nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Những lúc tôi bị ốm, con bị bệnh hay lúc giáp hạt đều nhờ Chi hội hỗ trợ. Nhờ vậy, gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Những năm qua, hầu hết hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 1 đều tích cực hưởng ứng phong trào “Hũ gạo tình thương” do Hội LHPN cấp trên phát động. Hàng ngày, khi nấu cơm, các chị bớt một nắm gạo bỏ vào hũ. Sau đó, các chị mang số gạo của mình tập trung về nhà rông để bỏ vào hũ gạo chung của Chi hội. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 1 Đinh Thị Dách cho hay: Thôn hiện còn 6 hội viên nghèo, 36 hội viên cận nghèo. Hàng quý, Chi hội mở “Hũ gạo tình thương” 1 lần, mỗi lần thu được 20-25 kg gạo. Tùy theo số gạo thu được, Chi hội sẽ luân phiên hỗ trợ 2 gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn, đau ốm.

Mỗi quý, hội viên phụ nữ thôn 1 (xã Đông, huyện Kbang) tập trung tại nhà rông để đóng góp gạo hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Ảnh: Ngọc Minh

Mỗi quý, hội viên phụ nữ thôn 1 (xã Đông, huyện Kbang) tập trung tại nhà rông để đóng góp gạo hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Ảnh: Ngọc Minh

Theo chị Siu Nganh-Chủ tịch Hội LHPN xã Đông: “Từ đầu năm đến nay, các chi hội trực thuộc đã thực hiện 9 đợt mở “Hũ gạo tình thương”, thu được 982 kg gạo. Từ đó, hỗ trợ 9 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, giúp chị em vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Không những thế, hoạt động này còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư”.

Còn chị Đinh Thị Thuên-Chủ tịch Hội LHPN xã Đak Rong thì thông tin: Toàn xã có 11 chi hội với gần 2.000 hội viên phụ nữ, hơn 90% là người dân tộc thiểu số. Đời sống của một số gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Từ năm 2017 đến nay, Hội đã triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương”. Hiện 3 làng: Kon Lanh, Kon Bông và Kon Lanh Te đã thành lập mô hình thu hút 420 hội viên phụ nữ người Bahnar tham gia. Trong năm 2022, các chi hội đã thu về 550 kg gạo. Số gạo này giúp 14 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân trên địa bàn. “Thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục nhân rộng mô hình “Hũ gạo tình thương” đến các chi hội còn lại nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ”-chị Thuên chia sẻ.

Hàng ngày nấu cơm, các chị em thôn 1 (xã Đông, huyện Kbang) bốc một nắm gạo bỏ vào hũ, sau đó đem tới nhà rông trút chung vào "Hũ gạo tình thương". Ảnh: Ngọc Minh

Hàng ngày nấu cơm, các chị em thôn 1 (xã Đông, huyện Kbang) bốc một nắm gạo bỏ vào hũ, sau đó đem tới nhà rông trút chung vào "Hũ gạo tình thương". Ảnh: Ngọc Minh

Huyện Kbang hiện có 12.900 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 110 chi hội. Đến nay có 74 chi hội thôn, làng triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương”. Từ đầu năm đến nay, các chi hội đã thu được gần 2 tấn gạo, giúp hơn 750 lượt hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm đột xuất…

Bà Đinh Thị Triết-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho hay: Mô hình “Hũ gạo tình thương” được nhiều chi hội trên địa bàn huyện triển khai rất hiệu quả. Các chi hội đã xây dựng quy chế, hình thức vận động hội viên tự nguyện đóng góp. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay giúp đỡ phụ nữ nghèo, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Có thể bạn quan tâm

Kết nối lòng nhân ái

Kết nối lòng nhân ái

(GLO)- Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Tuổi thơ của 2 chị em Rơ Lan Điệp (SN 2012) và Rơ Lan Na Uy (SN 2014, trú tại làng Yon Tôk, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những cơn đau triền miên.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thứ 2 từ phải sang) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Rmah H’Ngọc (đứng giữa). Ảnh: Ngọc Duy

Lan tỏa yêu thương trong Tháng Nhân đạo năm 2025

(GLO)- Với thông điệp “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm 2025 đã khởi động tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) với chuỗi các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng về người nghèo; qua đó góp phần lan tỏa yêu thương, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Thầy Vũ Văn Tùng (hàng sau, thứ 3 từ trái sang, người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng") phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường. Ảnh: Văn Tùng

Tủ bánh mì 0 đồng trao học bổng “Vì em hiếu học”

(GLO)- Sáng 29-4, thầy Vũ Văn Tùng-người phụ trách "Tủ bánh mì 0 đồng" phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

Xót lòng cháu bé mồ côi

Xót lòng cháu bé mồ côi

(GLO)- Mới học lớp 1 nhưng em Nêu (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia ) đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố Nêu qua đời cách đây 6 tháng do bạo bệnh. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì tháng 2 vừa qua, mẹ cũng tiếp tục rời xa em.