Nhà vô địch hạng nặng WBC muốn giết kẻ thách thức trên sàn đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Deontay Wilder, nhà vô địch quyền anh hạng nặng WBC đưa ra lời tuyên chiến hùng hổ với kẻ thách đấu Dominic Breazeale trước cuộc chiến vào cuối tuần này.
Deontay Wilder sẽ bảo vệ danh hiệu thứ 9 trước Dominic Breazeale vào ngày 19/5 (giờ Hà Nội) tại Barclays Center, New York (Mỹ). Trong buổi họp truyền thông trước trận, Wilder cho rằng cuộc đấu sắp tới sẽ là trận chiến "khô máu" giữa 2 tay đấm.
"Breazeale tự tìm đến tôi. Đây là boxing, không phải là một môn thể thao dành cho các quý ông. Đây là môn thể thao của những đấu sĩ, nơi bạn có thể giết người và nhận được tiền cho việc đó cùng một lúc mà vẫn hợp pháp. Vậy tại sao chúng ta lại không làm điều này", tay đấm người Mỹ cho biết.
 
Wilder và Breazeale trong buổi họp truyền thông. Ảnh: Boxingscene.
Trong sự nghiệp thi đấu, Wilder chưa biết mùi bại trận. Anh mới chỉ có một trận hòa trước Tyson Fury, sở hữu 40 trận thắng và 39 trong số đó là thắng knock-out. Đối thủ Breazeale cũng có một thành tích đáng nể với 18 trận thắng knock-out và mới thua 1 trận.
"Trận đấu tới, chúng tôi sẽ chiến đấu khô máu. Tôi không muốn cuộc chiến kéo dài quá lâu. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu trận đấu này đi quá 3 hiệp. Tôi không thích Breazeale và ước điều tồi tệ nhất sẽ đến với anh ta", Wilder nói tiếp.
Những lời phát biểu của nhà vô địch quyền anh hạng nặng gây nên nhiều tranh cãi, đặc biệt khi lịch sử môn võ này đã chứng kiến nhiều trường hợp các võ sĩ phải bỏ mạng trên sàn đấu hoặc sau đó không lâu.
Một trong những câu lạc bộ võ thuật nổi tiếng ở châu Âu là Peacock Gym đã dựng tượng võ sĩ Bradley Stone trước cửa vào. Năm 1994, Stone 23 tuổi, bị hạ knock-out bằng 4 cú đấm thẳng vào đầu. Mặc dù được bác sĩ kiểm tra, anh đã qua đời sau đó vài ngày tại nhà bạn gái.
 
Wilder là cơn ác mộng của nhiều tay đấm hạng nặng. Ảnh: Getty Images.
Trường hợp của Stone không phải là duy nhất. Một trong những lý do khiến các trận chiến tranh đai vô địch giảm từ 15 hiệp xuống còn 12 hiệp là tần suất bi kịch ở các hiệp cuối.
Duk-koo Kim, võ sĩ hạng nhẹ người Hàn Quốc đã thiệt mạng 4 ngày sau khi anh bị hạ knock-out ở hiệp thứ 14 bởi Ray Mancini vào tháng 11/1982. Chỉ một tháng sau đó, WBC đã quyết định các trận tranh đai vô địch chỉ còn 12 hiệp đấu.
Tiến Đạt (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

(GLO)- Chiều 11-10, CLB Quy Nhơn United đã chia điểm với Huế trong trận đấu thuộc vòng 2 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027. Trận đấu cho thấy đội bóng đất Võ vẫn chưa tạo được sự bứt phá, lối chơi còn nhiều điểm cần cải thiện để hướng đến những kết quả tích cực hơn.

Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

(GLO)- Mấy năm gần đây, phong trào bóng đá ở xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Qua đó, địa phương từng bước tạo nguồn cầu thủ và để lại dấu ấn tại một số giải đấu cấp tỉnh.

Highlight HAGL vs Đà Nẵng: 3-0 (Vòng 3 V.League 2026/27)

Highlight HAGL vs Đà Nẵng: 3-0 (Vòng 3 V.League 2026/27)

(GLO)- Trận đấu HAGL vs Đà Nẵng trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27 đã kết thúc với tỉ số 3-0. Đội bóng của bầu Đức đã có một chiến thắng bất ngờ trên sân nhà. Ghi bàn cho HAGL có Luaan Augusto Xavier Boy (39’, pen), Robson Alves Reis (53’), Ferreira Matheus Lucas (65’).

null