Nhà trọ "vip" và những nguy cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khác xa với thời kỳ nhà trọ sinh viên đồng nghĩa với những căn phòng xập xệ, ẩm thấp, thiếu tiện nghi... giờ đây có không ít sinh viên được cha mẹ thuê hẳn cho một căn phòng riêng "sang chảnh" tại chung cư mini, nhà ống cao tầng...

Rõ ràng chất lượng sinh hoạt, an cư được nâng cao, song đối với những người thuê trọ thì ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ tài sản cho bản thân chưa bao giờ là thừa...

Phút hớ hênh, nữ sinh trả giá đắt

Mới đây, tại một căn phòng trọ trên địa bàn phường Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đêm ngày 18 rạng ngày 19/5/2023, chị Phạm Phương H. (sinh năm 2002, thường trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La - là sinh viên đang thuê trọ tại đây) đang nằm ngủ thì bất ngờ bị một bóng đen lẻn vào phòng với ý đồ xấu. Chị H. định chống cự thì bị đối tượng dí con dao sắc lạnh vào người rồi thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của chị. Xong việc, gã còn cướp mất chiếc điện thoại di động Iphone 14 Promax của chị H.

Một căn phòng trọ khép kín có giá từ 3-5 triệu đồng/tháng - dành cho sinh viên có điều kiện

Một căn phòng trọ khép kín có giá từ 3-5 triệu đồng/tháng - dành cho sinh viên có điều kiện

Sau khi đối tượng đã bỏ đi một lúc lâu, chị H. mới hoàn hồn và nhờ người thân đưa đến cơ quan Công an trình báo. Rất khẩn trương, lực lượng Điều tra trọng án, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Thanh Trì đã tiến hành lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Từ lời khai của người bị hại và các tài liệu thu thập được, Cơ quan công an nhận định, đối tượng gây án nhiều khả năng là người quen biết với nạn nhân (hoặc có quen biết với những người thuê trọ trong căn nhà), nắm được quy luật sinh hoạt của bị hại. Lực lượng điều tra tập trung vào các mối quan hệ bạn bè của các vị khách trọ trong khu nhà chị H. Trong số đó, nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 2003, thường trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh). Thắng đang là sinh viên của một trường Cao đẳng ở TP Chí Linh (Hải Dương). Thanh niên này đang có bạn gái ở cùng căn nhà trọ với chị H. Thỉnh thoảng anh ta vẫn đến phòng của bạn gái chơi, ăn uống và thậm chí còn ngủ lại qua đêm. Ngoài ra, một số nhân chứng cũng xác định được nhân dạng của đối tượng cướp của, hiếp dâm khá giống với Nguyễn Mạnh Thắng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/5/2023, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội Điều tra trọng án đã xác định, bắt giữ đối tượng Thắng tại TP Hạ Long. Trước tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập, Thắng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Trong những lần đến chơi với bạn gái, Thắng "tia" thấy nữ sinh H. vừa xinh đẹp, lại thuộc dạng "nhà có điều kiện" nên đã nảy sinh ý định phạm tội. Tối 18/5/2023, Thắng mượn xe máy của bạn học, nói là về Hạ Long nhưng thực chất là phi thẳng lên Hà Nội. Đến khu vực quận Hoàng Mai, đối tượng dựng xe máy ở quãng xa rồi đi bộ đến nhà bạn gái tại phố Ngũ Nhạc (phường Thanh Trì).

Sau khi đột nhập được vào căn nhà không chút khó khăn, Thắng phát hiện phòng của chị H. vẫn le lói ánh đèn ngủ. Gã liền nhặt con dao ở bếp tầng 1 sử dụng để khống chế chị H. rồi thực hiện hành vi thú tính. Chiếc điện thoại di động iPhone 14 của bị hại đã bị Thắng bán lấy 20 triệu đồng. Số tiền này, Thắng sử dụng 11 triệu đồng mua một chiếc iPhone khác, còn lại tiêu sạch. Hiện Cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp tố tụng để xử lý Nguyễn Mạnh Thắng về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh Phạm Phương H. tại cơ quan Công an

Đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh Phạm Phương H. tại cơ quan Công an

Được biết, căn phòng của bị hại nằm ở tầng 3 của ngôi nhà - cùng tầng với phòng của chị N. - người yêu đối tượng Thắng. Căn nhà này đang có nhiều sinh viên và người lao động thuê ở trọ và sinh hoạt. Mặc dù các căn phòng đều có khóa cửa riêng, và có một khóa chung ở tầng 1 - tuy nhiên, Thắng đã được bạn gái đánh cho một chiếc chìa khóa để có thể ra vào tự do tại căn nhà. Bằng chiếc chìa khóa phụ đó, Thắng đã dễ dàng đột nhập rồi thực hiện hành vi phạm tội.

Bản thân bị hại cũng thiếu cảnh giác, khi thời điểm đêm khuya vẫn không khóa cửa, khiến đối tượng dễ dàng đột nhập vào trong phòng. Khi bị tấn công bất ngờ thì không có cách nào để tự vệ. Bị hại cho biết, thời điểm ấy do trời... nóng quá nên chị H. không khóa cửa mà chỉ khép hờ. Đối tượng lẻn vào quá bất ngờ, rồi dùng hung khí đe dọa khiến chị sợ hãi phải làm theo yêu cầu của gã. Đối tượng còn bắt chị phải lấy áo trùm lên mặt, tắt điện, tắt điện thoại. Trước khi bỏ đi, tên này nói đã quay clip cảnh quan hệ vừa rồi và dọa nếu báo cơ quan Công an thì sẽ tung lên mạng Internet...

Sướng hơn - liệu có an toàn hơn?

Có thể nói trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng, và nhiều tỉnh thành phố lớn nói chung những năm gần đây dạng phòng trọ theo kiểu nhà ống nhiều tầng, hoặc chung cư mini cao tầng ngày một trở nên phổ biến hơn. Đã qua rồi cái thời mà cứ nghĩ đến nhà trọ sinh viên là người ta nghĩ đến các căn phòng tối tăm, xập xệ, thiếu tiện nghi.

Một bộ phận sinh viên thời 4.0 được học tập, sinh hoạt trong một điều kiện tốt hơn rất nhiều anh chị, bố mẹ... của họ thời kỳ trước. Họ thường được cha mẹ tìm thuê một căn phòng "full đồ" khép kín, có diện tích từ 20-30 mét tại một căn nhà ống gần với trường học. Mỗi căn phòng như vậy đều đã có sẵn giường tủ, ti vi, máy lạnh, nhà vệ sinh, bình nóng lạnh... chỉ việc xách vali vào và ở luôn.

Vài ba sinh viên, người lao động cũng có thể thuê chung một căn phòng full đồ thuộc một chung cư mini, diện tích từ 35-50 mét rồi chia nhau tiền nhà, tiền điện, nước... Giá cả thì tùy diện tích và khu vực, song mỗi tháng mỗi người sẽ hết 3-5 triệu đồng để thuê một căn phòng như vậy (chưa tính tiền điện, nước, internet...).

Dù tiện nghi hơn, song các phòng trọ "vip" vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự

Dù tiện nghi hơn, song các phòng trọ "vip" vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự

Rõ ràng chất lượng cuộc sống của các sinh viên, người lao động khi thuê trọ tại các căn nhà ống nhiều tầng, hoặc chung cư mini là tốt hơn rất nhiều so với các sinh viên thuộc dạng "con nhà nghèo" khác. Tuy nhiên, người thuê vẫn có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Đơn cử là việc bị mất cắp những phương tiện, vật dụng có giá trị như xe máy, điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng...

Anh Đặng Ngọc Q. (thuê phòng tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, do có nhiều năm đi thuê trọ tại Hà Nội, anh đã trực tiếp và gián tiếp chứng kiến không ít những vụ việc đáng tiếc xảy ra tại các căn phòng trọ dạng nhà ống, chung cư mini. Có người bạn của anh chỉ trong khoảng vài tháng đã liên tục mất trộm, từ điện thoại cho đến máy tính bảng Ipad, rồi đến cả máy tính bàn, cho đến tivi, quạt điện. Anh bạn này đã nhiều lần báo với chủ nhà yêu cầu lắp camera chống trộm, song chủ nhà nói rằng khách thuê thích thì "tự đi mà lắp".

Bản thân anh Q. cũng chỉ trong vòng một thời gian ngắn phát hiện thấy liên tục bị mất tiền. Số tiền thực ra không phải là quá lớn, song cũng khiến anh rất khó chịu. Anh bí mật lắp camera thì mới phát hiện thủ phạm chính là... bảo vệ của căn chung cư mà anh đang thuê. Người bảo vệ có tính gian là Lê Quốc Khánh (sinh năm 1966, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khánh khai nhận, do thấy anh Q. thường xuyên khóa cửa đi làm, nên đối tượng đã đột nhập vào nhà 4 lần và lấy trộm 17 triệu đồng.

Chị Hoa, thuê trọ tại một căn nhà ống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm chia sẻ. Khu vực chị đang thuê được cho là an ninh rất tốt, khi mà lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, có các biện pháp bảo đảm trật tự an ninh. Những vụ mất cắp cũng khá hy hữu mới xảy ra, song chị Hoa lại cảm thấy bất an khi những lúc chị đi làm về muộn hay bị một số khách thuê khác tầng cố tình va chạm, sàm sỡ. Thậm chí chị còn cảm thấy dường như phòng mình bị ai đó quay trộm...

Của ai nấy giữ?

Theo anh Phạm Đại Thành, nhân viên một công ty Bất động sản - đồng thời có kinh nghiệm nhiều năm thuê phòng tại chung cư mini - so với các khu nhà trọ, nhà tập thể cũ thì các phòng trọ tại căn nhà ống hoặc chung cư mini sạch sẽ và tiện ích hơn hẳn (phòng mới, vệ sinh khép kín, bếp nấu ăn trong phòng và có tầng để xe chung), giá cả phải chăng nên được nhiều người lựa chọn.

Tuy vậy, để tiết kiệm diện tích, khi xây dựng, chủ nhà thường thiết kế các phần diện tích sử dụng chung như cầu thang, hành lang khá nhỏ hẹp, các phòng san sát nhau, trong khi số lượng người thuê rất đông lại ít giao tiếp, quan hệ với nhau, phòng nào biết phòng đó nên khi có người lạ vào rất khó phát hiện.

Bên cạnh đó, một số nhà chung cư không thuê bảo vệ, chủ nhà không thường xuyên có mặt để kiểm tra, quản lý, thành phần thuê trọ đa dạng, phức tạp. Nhiều người thuê nhà trọ mất cảnh giác, chủ quan lơ là trong việc bảo vệ tài sản của mình. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng xấu đã trà trộn vào trong các phòng trọ để trộm cắp tài sản, thậm chí gây án mạng.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chung cư mini, anh Thành cho rằng, chủ nhà cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, mở sổ theo dõi người đến thuê trọ, đánh số phòng, photo giấy tờ tùy thân, làm thủ tục kê khai tạm trú cho người thuê trọ tại công an phường... Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người đến thuê trọ như lắp đặt hệ thống camera an ninh, thuê bảo vệ chuyên nghiệp trực 24/24h nhằm kiểm soát số lượng người ra, vào hàng ngày và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Về phía người thuê trọ tại các chung cư mini, cần tuân thủ nghiêm các quy định về khai báo tạm trú, tạm vắng, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, kịp thời thông báo tới lực lượng bảo vệ chung cư và công an địa phương khi phát hiện sự việc bất thường tại khu nhà.

Trung tá Vũ Đức Bình, điều tra viên kỳ cựu phòng CSHS, Công an Hà Nội lưu ý để giảm thiểu rủi ro cho cả chủ trọ và người thuê: Thứ nhất cần có một hợp đồng thuê trọ rõ ràng với những điều kiện hợp lý đúng theo quy định pháp luật. Cùng với đó nên chủ động đăng ký tạm trú tạm vắng để đảm bảo quyền và lợi ích của mình nếu sau này có phát sinh vấn đề. Thứ hai, nên lắp đặt các thiết bị để đảm bảo an ninh phòng trọ. Tùy vào điều kiện kinh tế, chủ trọ có thể tiến hành lắp đặt hệ thống camera, khóa vân tay, hệ thống báo cháy, bình xịt chữa cháy… Thường xuyên quan sát để kiểm tra người lạ mặt xuất hiện. Thứ ba, chủ nhà trọ nên đặt ra một số nguyên tắc ngay từ khi ký kết hợp đồng cho thuê trọ. Yêu cầu sinh viên, người lao động thuê cung cấp đủ giấy tờ tuỳ thân, nếu có người vào phòng ngủ qua đêm thì phải báo cáo. Nếu vi phạm nhẹ có thể nhắc nhở, nặng thì chủ trọ có thể báo cáo với chính quyền địa phương để quản lý an ninh khu nhà trọ mình cho thuê...

Luật sư Nguyễn Đức Duân, thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cho biết các chủ căn hộ, chung cư mini mở dịch vụ cho thuê trọ thì bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Trong đó có nhiều nội dung thuộc về trách nhiệm của chủ nhà như: Định kỳ hàng tháng phải báo cáo tình hình chấp hành điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ quan Công an; Có sổ đăng ký khách tạm trú; Thực hiện việc vào sổ trước khi khách vào phòng nghỉ; trình báo tạm trú với cơ quan Công an khu vực trước 23 giờ trong ngày... Tuy nhiên vẫn có tình trạng chủ cơ sở chỉ quan tâm đến việc hàng tháng thu tiền của khách thuê, buông lỏng việc quản lý, không có ý thức bảo đảm trật tự an toàn tại các căn phòng cho thuê cơ sở kinh doanh của mình.

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null