Nguyễn Xuân Duyên: Người thầy hết lòng vì học trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ nhiệt huyết trong giảng dạy, thầy giáo Nguyễn Xuân Duyên (Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) còn kết nối với nhiều tổ chức, cá nhân nhằm giúp đỡ học sinh nghèo. 
Thầy và trò Trường Tiểu học Lê Văn Tám không còn xa lạ với hình ảnh thầy Duyên chạy xe máy, trên xe lúc thì chở chiếc xe đạp, lúc thì túi áo quần cũ hay thùng dép mới để tặng học sinh nghèo. Đây là những món quà thầy Duyên vận động được từ các nhóm thiện nguyện, Mạnh Thường Quân.
Năm 2008, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Thể dục (Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai), thầy Duyên xin được việc tại một trường tiểu học ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đến năm 2015, thầy xin chuyển công tác về Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê). Từ năm 2018, thầy được luân chuyển về công tác ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Dù công tác ở đâu, thầy Duyên cũng đều hết lòng vì học sinh.
“Bản thân tôi cũng có hoàn cảnh khá khó khăn, con gái sinh non lúc chỉ mới 6,5 tháng nên phải điều trị một thời gian dài tại TP. Hồ Chí Minh, tốn kém hơn 500 triệu đồng. Cháu năm nay 7 tuổi. Từ hoàn cảnh gia đình và chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương nên tôi muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho các em”-thầy Duyên trải lòng.  
Thầy Nguyễn Xuân Duyên thường xuyên kêu gọi các Mạnh Thường Quân, nhóm thiện nguyện trao quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: Thủy Bình
Thầy Nguyễn Xuân Duyên thường xuyên kêu gọi các Mạnh Thường Quân, nhóm thiện nguyện trao quà cho học sinh khó khăn. Ảnh: Thủy Bình
Bà Lê Thị Thanh Hương-Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Lê Văn Tám: “Thầy Nguyễn Xuân Duyên rất tâm huyết, yêu nghề và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nhưng thầy luôn nỗ lực vượt qua để kết nối, nâng bước các em đến lớp. Chúng tôi tự hào khi có một người đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết như thế”.

Một trong những trường hợp được thầy Duyên giúp đỡ là em Rơ Lan Ý Nhi (lớp 5A3). Nhi bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, dập thận, gãy xương sườn và mắt phải bị hỏng. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo ở làng Amo (xã Bờ Ngoong). Bố mẹ ly hôn và có gia đình riêng, hiện Nhi được bà ngoại cưu mang. Khi Nhi bị tai nạn, chi phí điều trị quá lớn, sức bà ngoại không thể lo nổi. Thầy Duyên đã lên facebook chia sẻ những thiếu thốn, khó khăn của học trò gửi đến cộng đồng mạng. Kết quả, thầy Duyên đã vận động được hơn 35 triệu đồng để giúp Nhi chữa bệnh và lắp mắt giả để đảm bảo thẩm mỹ khuôn mặt.

Trong quá trình Nhi điều trị bệnh, thầy Duyên thường xuyên tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết. Sau nhiều tháng điều trị, Nhi đã trở lại trường học cùng bạn bè. Nhi chia sẻ: “Được sự giúp đỡ của thầy Duyên, em có cơ hội được chữa bệnh và đi học trở lại. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ tấm lòng của các thầy-cô giáo”.

Thầy Nguyễn Xuân Duyên sửa chữa xe đạp để tặng cho học sinh khó khăn. Ảnh: Thủy Bình
Thầy Nguyễn Xuân Duyên sửa chữa xe đạp để tặng học sinh khó khăn. Ảnh: Thủy Bình

Thấy học sinh vất vả đi bộ đến trường, thầy Duyên lại đi xin xe đạp cũ về sửa để tặng các em. Từ đầu năm học 2020-2021 đến nay, thầy Duyên đã tặng 10 chiếc xe đạp cũ cho học sinh nghèo. Cách vài ngày, thầy Duyên lại kiểm tra xe để đảm bảo sử dụng an toàn. Em Đinh Uyên (lớp 4A3, điểm trường làng Quái) cho biết: “Nhà em cách trường 5 km. Do bố mẹ bận làm thuê nên em phải đi bộ đến trường. Được thầy Duyên tặng xe đạp, em rất mừng”.
Hành trình kết nối và giúp đỡ học sinh của thầy Duyên đã lan tỏa trong cuộc sống. Nhiều nhóm thiện nguyện sau khi đọc những câu chuyện chia sẻ trên facebook của thầy Duyên đã không ngần ngại chuyển tiền nhờ thầy làm cầu nối với các đối tượng cần được giúp đỡ. Gần 3 năm công tác tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thầy Duyên đã kết nối và trao tặng hơn 2.000 bộ quần áo cũ, 4.000 hộp sữa, 2.000 đôi dép, 1.000 bộ sách, 50 suất học bổng… Gắn bó và thương yêu học sinh nên thầy Duyên nhận được nhiều tình cảm của học trò.
Chia sẻ về dự định của mình, thầy Duyên tâm sự: “Tôi coi học trò như con. Thấy các em có niềm vui khi được nhận quà, tôi lại có động lực để cố gắng hơn nữa. Ước muốn lớn nhất của tôi là kêu gọi, kết nối thêm nhiều Mạnh Thường Quân để giúp đỡ các em học sinh nghèo”.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

Trường THPT số 1 Phù Cát đạt giải nhì tại Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

Trường THPT số 1 Phù Cát đạt giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025

(GLO)- Sáng 31-1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ trao giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”. Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) là đơn vị duy nhất của tỉnh Gia Lai được vinh danh với giải nhì.

Gia Lai: Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với các đơn vị có liên quan để nắm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 19-1, Đại học RMIT Việt Nam công bố khởi động chương trình học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị.

null