Người dân Gia Lai xuống đường ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng nghìn người dân phố núi Pleiku đổ ra đường đi "bão" khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan và lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

img-1454.jpg
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, dòng người đã bắt đầu đổ ra đường đi "bão". Ảnh: Hoàng Hoài
img-1835.jpg
Chỉ ít phút sau tiếng còi kết thúc trận đấu, tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Pleiku) đã rợp sắc đỏ cùng tiếng kèn và tiếng reo hò của người hâm mộ. Ảnh: Hoàng Hoài
img-1505.jpg
Ai cũng hào hứng, vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hoài
img-1490.jpg
Chuyến xe điện 4 bánh khám phá Pleiku "bất đắc dĩ" hòa cùng dòng người ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch trước Thái Lan. Ảnh: Hoàng Hoài
img-1781.jpg
Mưa nặng hạt nhưng không thể cản bước người hâm mộ hòa mình vào không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hoài
img-1933.jpg
Dù đường phố đông người, các phương tiện vẫn dừng đèn đỏ, chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Ảnh: Hoàng Hoài
20260826-225939.jpg
Trong không khí cuồng nhiệt của đêm mừng chiến thắng, nhiều gia đình cũng đã đưa theo con nhỏ ra đường để cùng hòa vào niềm vui chung và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Hoàng Hoài
Người hâm mộ nối dài trên đường Nguyễn Tất Thành, tạo nên sắc đỏ rực rỡ sau tiếng còi mãn cuộc. Clip: Hoàng Hoài

Có thể bạn quan tâm

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

(GLO)- Sáng 30-8, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Tài năng trẻ Trần Lê Minh Hy, “Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

“Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi lên 9, Trần Lê Minh Hy (SN 2017, thôn Tân Hiệp, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng bước chinh phục các giải đấu cầu lông trẻ. Em được ví như một “hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai bởi tài năng và niềm đam mê, khát khao chinh phục của mình.

null