Ngày Thơ Việt Nam 2023: Nhiều hoạt động mới mẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sau khoảng thời gian khá trầm lắng, gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngày Thơ Việt Nam 2023 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức đang rất được đón đợi với nhiều hoạt động mới mẻ và hấp dẫn.

Với chủ đề “Nhịp điệu mới”, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 gửi gắm những ước vọng vào một tương lai tươi sáng trong bối cảnh cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19. Tại Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hưởng ứng bằng chương trình Ngày Thơ Việt Nam ở khu vực 54 cột đá phía đường Anh Hùng Núp-Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

Nhiều hoạt động bổ trợ hấp dẫn

Nhà thơ Ngô Thanh Vân-Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-cho biết: Thay vì chỉ tổ chức một chương trình thơ nhạc vào đêm Nguyên tiêu như mọi năm, năm nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh bổ sung một số hoạt động hấp dẫn, bắt đầu từ 8 giờ sáng 5-2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão). Đầu tiên là trưng bày những tập sách đã được xuất bản thời gian qua của các hội viên Chi hội Văn học, đi kèm là các poster đẹp mắt với ảnh chân dung và những câu thơ tâm đắc của một số cây bút. Không gian của Ngày Thơ Việt Nam cũng thêm phần sang trọng, tạo sức hút mạnh mẽ thông qua việc trưng bày một số tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh của các tác giả tên tuổi.

Các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sẵn sàng cho chương trình Ngày Thơ Việt Nam 2023. Ảnh: Phương Duyên

Các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sẵn sàng cho chương trình Ngày Thơ Việt Nam 2023. Ảnh: Phương Duyên

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, những người yêu thi ca khi đến với chương trình còn được tham gia tìm hiểu nghệ thuật thư pháp và thưởng trà. “Các hoạt động trên nhằm đưa thơ đến gần hơn với công chúng, tạo sự kết nối, cộng hưởng và lan tỏa, giúp mỗi người thêm phần thăng hoa khi đến với Ngày Thơ Việt Nam”-nhà thơ Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Đồng hành cùng chương trình, chị Nguyễn Thị Xuân Oanh-Chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp Chữ Việt Pleiku (thuộc Thành Đoàn Pleiku) hào hứng cho hay, đây là dịp giới thiệu, quảng bá nghệ thuật thư pháp đến đông đảo công chúng. Câu lạc bộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng phần trang trí và nội dung các câu đối để sẵn sàng tham gia hoạt động bổ trợ này, qua đó tô điểm Ngày Thơ nét tao nhã nghệ thuật.

Từ lời mời của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, anh Nguyễn Quốc Tuân-Chủ trà quán Tâm Việt Trà (45/3 Phan Đình Giót, TP. Pleiku) cũng vui vẻ nhận lời tham gia. Trà quán tạo không gian thưởng trà ấm cúng dành cho khách tham quan với nhiều loại trà Việt nức tiếng như: shan tuyết dệt sen bách diệp Tây Hồ, lục trà shan tuyết Hà Giang, bạch trà shan tuyết Tà Xùa, trà sen, trà Ô Long… Khách còn được mời thưởng thức các loại trà Trung Hoa trứ danh như: Thiết Quan Âm, Long Tỉnh, Phổ Nhĩ, Đông Phương Mỹ Nhân…

Động lực sáng tạo từ sự đổi mới

Từ 19 giờ đến 21 giờ đêm Nguyên tiêu, chương trình chính diễn ra với nhiều tiết mục thơ, nhạc, múa hấp dẫn. Mở đầu sẽ là tuyệt tác đi vào lòng bao thế hệ, đó là bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những câu từ sáng trong mà đầy hào khí: “Rằm xuân lồng lộng trăng soi/Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân/Giữa dòng bàn bạc việc quân/Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”.

Các tác phẩm mới của hội viên cũng được ra mắt dịp này, đa phần lấy cảm hứng từ mùa xuân-mùa đẹp nhất của đất trời như: Với mùa xuân (Nguyễn Đình Phê); Gõ cửa mùa xuân (Lê Vi Thủy); Mùa xuân gọi (Giang Nhi); Phía mùa xuân (Trần Hồng Vân)…; những trăn trở về quê hương, nguồn cội như: Dưới thềm cũ rêu phong (Đào An Duyên); Phiên chợ cuối năm (Thuận Ánh); Lời hẹn ước với rừng (Kim Sơn); Lạc phía quê nhà (Minh Hạnh); Chợ quê (Xuân Trường)…

Âm nhạc luôn sẵn lòng chắp cánh cho thơ và trong chương trình này cũng vậy. Cùng với tiếng sáo du dương của nghệ sĩ Phan Trợ hay các tác phẩm múa của diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, khán giả sẽ được thưởng thức một số tác phẩm nhạc phổ thơ đặc sắc như: Mùa về (thơ Phan Thị Chín-nhạc Lê Xuân Hoan), Lời của phố (thơ Ngô Thanh Vân-nhạc Quốc Học)…

Sự phong phú của chương trình đã khiến các tác giả hết sức hào hứng. Nhà thơ Đào An Duyên bày tỏ: “Sau đại dịch Covid-19, khí thế Ngày Thơ Việt Nam 2023 vô cùng sôi nổi, không chỉ ở Gia Lai mà vùng miền nào của đất nước cũng vậy, nhất là với các hoạt động ngoài trời hấp dẫn, mới mẻ. Đây chính là động lực sáng tạo trong năm mới đối với người cầm bút trên địa bàn tỉnh”.

Chân tình đón đợi, nhà thơ trẻ Lữ Hồng cho hay, tại đêm thơ rằm tháng Giêng, chị sẽ gửi tặng khán giả yêu nghệ thuật tác phẩm “Một mùa xuân nữa lại rời đi nhân lúc ta nằm ngủ”. Chị bộc bạch thêm về tình yêu dành cho thi ca: “Lưu Quang Vũ viết kịch giỏi vậy mà vẫn nói: “Thơ tôi là mây trắng của đời tôi”. Osho là triết gia mà vẫn luôn muốn mọi người nhớ đến mình với tư cách là một nhà thơ. Chứng tỏ, thơ là điều gì đó quá đỗi thiêng liêng. Nó gần gũi mà cũng đẹp đẽ quá. Chẳng lý gì mà mình không yêu nó”.

Vinh dự có 4 tập thơ, truyện ngắn được giới thiệu đến công chúng tại không gian trưng bày của Ngày Thơ Việt Nam, tác giả Lê Vi Thủy chia sẻ: “Thơ là cái duyên cho tôi được gặp gỡ nhiều người, giúp đời sống tinh thần trở nên phong phú hơn, đẹp đẽ hơn. Ngày thơ năm nay có những hoạt động trải dài từ sáng đến tối, khiến những người yêu văn học nghệ thuật đều thấy hào hứng vì được tiếp cận, hòa mình vào không gian đó “.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Tọa đàm “Sách-niềm đam mê của tôi”

Tọa đàm “Sách-niềm đam mê của tôi”

(GLO)- Tối 16-4, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Sách-niềm đam mê của tôi”.

Dấu ấn văn hóa qua trang phục các dân tộc tỉnh Gia Lai

Dấu ấn văn hóa qua trang phục các dân tộc tỉnh Gia Lai

(GLO)- Trang phục mỗi dân tộc đều mang một câu chuyện văn hóa, lịch sử riêng. Tôn vinh văn hóa qua thời trang cũng là tinh thần của hoạt động trình diễn trang phục dân tộc, để lại dấu ấn khó quên trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III vừa qua.
Người Jrai ở Krông Pa lưu giữ nếp nhà dài

Người Jrai ở Krông Pa lưu giữ nếp nhà dài

(GLO)- 

Kiến trúc nhà ở phần nào thể hiện nét văn hóa trong đời sống của một cộng đồng. Với người Jrai ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), văn hóa ấy thể hiện rõ nét qua từng nếp nhà dài, chở che qua bao thế hệ.

Thương nhớ cá đồng

Thương nhớ cá đồng

(GLO)- Khác với miền Nam quanh năm ấm áp, sản vật dồi dào, miền Bắc 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt nên thường là mùa nào thức ấy. Trong đó, loài cá, đặc biệt là cá đồng thì phải đúng mùa ăn mới thơm ngon.
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.