Ngắm những tác phẩm rồng tinh xảo tạo hình từ ấn triều Nguyễn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
56 tác phẩm rồng được chế tác tinh xảo, trong đó đa số lấy từ hình tượng rồng được đúc trên ấn của triều Nguyễn đang được trưng bày tại điện Kiến Trung (Đại nội Huế).

Ngày 12.6, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, đang trưng bày 56 tác phẩm rồng, được chế tác tinh xảo từ bàn tay của nghệ nhân Trần Độ (làng gốm Bát Tràng, Hà Nội), tại điện Kiến Trung (Đại nội Huế).

56 tác phẩm rồng, được chế tác tinh xảo đang được trưng bày tại điện Kiến Trung (Đại nội Huế)

56 tác phẩm rồng, được chế tác tinh xảo đang được trưng bày tại điện Kiến Trung (Đại nội Huế)

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024 (diễn ra từ ngày 8 – 12.6).

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, trong số 56 tác phẩm trưng bày phục vụ du khách lần này, đa số lấy những tượng rồng được lấy cảm hứng từ hình rồng được đúc trên ấn triều Nguyễn. Qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân nhân dân Trần Độ, các tác phẩm được phóng tác một cách tinh xảo, với họa tiết, hoa văn đến mức hoàn chỉnh và sinh động, toát lên tinh hoa tỏa sáng từ vẻ đẹp cổ xưa.

Trong bộ sưu tập này có nhiều tác phẩm được lấy từ hình tượng rồng được đúc trên ấn của triều Nguyễn

Trong bộ sưu tập này có nhiều tác phẩm được lấy từ hình tượng rồng được đúc trên ấn của triều Nguyễn

Các tác phẩm ấn rồng có độ hoàn thiện tinh xảo

Các tác phẩm ấn rồng có độ hoàn thiện tinh xảo

Tác phẩm mô phỏng ấn Thái hậu chi bảo thời vua Gia Long

Tác phẩm mô phỏng ấn Thái hậu chi bảo thời vua Gia Long

Để cho ra đời tác phẩm rồng này, nghệ nhân Trần Độ đã tham khảo nhiều tư liệu ở các bảo tàng lịch sử

Để cho ra đời tác phẩm rồng này, nghệ nhân Trần Độ đã tham khảo nhiều tư liệu ở các bảo tàng lịch sử

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô cho Huế cho biết, để thể hiện thành công dòng sản phẩm rồng Việt, nghệ nhân Trần Độ đã trao đổi, tham khảo ở các bảo tàng và các đơn vị bảo tồn di tích như: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

"Là một nghệ nhân nổi tiếng trong làng gốm Việt Nam, bao năm làm nghề, nghệ nhân Trần Độ đã kiên trì tìm cho sản phẩm của mình những nét riêng, mang đậm tinh hoa văn hóa dân tộc. Đến với Huế tham gia Festival, ông mang đến bộ sưu tập rồng gồm 57 tác phẩm, trong đó 56 tác phẩm trưng bày tại triển lãm, 1 tác phẩm đặt tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế", ông Trung nói.

Cận cảnh một tác phẩm rồng được trưng bày tại triển lãm

Cận cảnh một tác phẩm rồng được trưng bày tại triển lãm

Các tác phẩm ấn thời các vua Minh Mạng, Khải Định, Hàm Nghi

Các tác phẩm ấn thời các vua Minh Mạng, Khải Định, Hàm Nghi

Sau khi kết triển lãm, nghệ nhân Trần Độ sẽ dành tặng một tác phẩm ấn liên quan đến triều Nguyễn cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trưng bày, lưu giữ

Sau khi kết triển lãm, nghệ nhân Trần Độ sẽ dành tặng một tác phẩm ấn liên quan đến triều Nguyễn cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trưng bày, lưu giữ

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

null