Nam thanh niên dùng búa xông vào tiệm vàng cướp hàng chục sợi vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 18-6, thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng vào chiều 17-6 tại xã Điện Thắng Bắc.
 

Tiệm vàng Thảo Vân - nơi xảy ra vụ cướp vàng táo tợn vào chiều 17-6.
Tiệm vàng Thảo Vân - nơi xảy ra vụ cướp vàng táo tợn vào chiều 17-6.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 17-6, sau khi rảo qua nhiều lần phía trước tiệm vàng Thảo Vân (thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Bắc), một nam thanh niên (khoảng 22 tuổi) đầu đội mũ bảo hiểm, mặt bị khẩu trang đã dùng búa xông vào tiệm vàng, đập bể tủ kính rồi nhanh chóng hốt số vàng trong tủ bỏ chạy.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân (chủ tiệm vàng Thu Vân) cho biết tổng số vàng mà đối tượng cướp đi sau khi đập tủ kính khoảng 20 sợi dây vàng tây (trị giá gần 150 triệu đồng). "Ban đầu, tôi và người em chỉ nghe tiếng búa đập mấy cái. Sau đó chạy ra và nghĩ là có cướp xông vào tiệm nhưng không nghĩ là vàng đã bị lấy đi mất. Khi nhìn vào phần tủ kính bị đập bể mới biết một số vàng trưng bày đã bị cướp hốt đi rồi" – bà Vâng kể lại.

Theo bà Vân, vào thời điểm xảy ra cướp vàng, người em ruột của bà là bà Nguyễn Thị Thu Thảo đang ngồi gia công vàng bên trong tiệm, còn bà Vân đang ngồi trong nhà. "Kinh doanh vàng hơn 26 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến vụ cướp táo tợn đến như vậy" - bà Vân nói.

Nhiều người dân cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ cướp, có một nam thanh niên dựng xe máy ở trên lề đường, gần ngã 3 Lầu Sụp rồi đi bộ tới tiệm vàng Thảo Vân. Do trời xảy ra mưa to nên không nhìn thấy rõ chân dung đối tượng gây ra vụ cướp.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của chủ tiệm vàng bị cướp, lực lượng Công an thị xã Điện Bàn đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Đồng thời tiến hành trích xuất camera của tiệm vàng tại thời điểm xảy ra vụ cướp để làm căn cứ điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp trên.

Theo những hình ảnh được trích xuất từ camra do bà Vân cung cấp, vào thời điểm xảy ra vụ cướp, nam thanh niên này có bịt khẩu trang đi dép lê, mặc quần màu đen, áo màu xám và đội mũ bảo hiểm màu xanh chạy nhanh vào tiệm rồi dùng búa đập 2 phát khiến tủ kính bị bể và dùng tay hốt số vàng đựng trong tủ. Tính từ lúc bắt đầu đập tủ kính đến lúc bỏ chạy, nam thanh niên đã thực hiện vụ cướp gói gọn chỉ trong vòng vài giây đồng hồ.

Trước khi bỏ chạy, nam thanh niên đã để lại hiện trường chiếc búa sắt nhổ đinh dài khoảng 20cm.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên.

V.Quyên/nld

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

null