Mang niềm vui đến học trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn mang niềm vui đến với học sinh nghèo, đây là năm thứ 2 Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTC Gia Lai) tổ chức chương trình “Áo trắng yêu thương cùng em đến trường” cho hàng trăm học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT ở buôn Panh (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa).  
Buôn Panh có 280 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống từ bao đời nay với không ít khó khăn. Thực hiện chương trình “Áo trắng yêu thương cùng em đến trường” do Tập đoàn TTC phát động, Công ty TNHH một thành viên TTC Gia Lai vừa tổ chức trao tặng 1.200 cuốn vở cùng 172 chiếc áo trắng cho các em học sinh buôn Panh.
 Tặng vở cho các em học sinh ở buôn Panh (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Ảnh: N.D
Tặng vở cho các em học sinh ở buôn Panh (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Ksor Sơn-Trưởng thôn Panh-cho hay: “2 năm nay, mỗi khi bước vào năm học mới, các em học sinh trong buôn đều được Công ty tặng vở và áo trắng. Đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn và thiết thực, giúp nhiều em có điều kiện đến trường, giúp các hộ gia đình giảm được một phần chi phí khi bước vào năm học mới. Ngoài ra, vào dịp Tết Trung thu, Công ty còn tổ chức hoạt động vui chơi cho các em nhỏ trong buôn”. Cầm những cuốn vở trên tay, em Nay HVi-học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Cheo Reo)-phấn khởi nói: “Cháu rất vui khi nhận được những cuốn vở này. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi”.
Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Minh-Trưởng phòng Hành chính-Quản trị Công ty TNHH một thành viên TTC Gia Lai-cho hay: “Áo trắng yêu thương cùng em đến trường” là một trong những chương trình lớn của Tập đoàn phát động trên phạm vi toàn hệ thống, trong đó có Gia Lai, với mục đích chia sẻ và giúp các cháu học sinh nghèo có điều kiện học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Đây là năm thứ 2 chương trình được tổ chức và trong những năm tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em học sinh nơi đây nhằm thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang chuẩn bị những phần quà để tổ chức chương trình “Đêm hội trăng Rằm” cho các em thiếu nhi trong buôn vui Tết Trung thu sắp đến.
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đã huy động hàng nghìn tấm lòng và bàn tay chung sức để “đỏ lửa” mỗi ngày. Ảnh: ĐVCC

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

null