Mang mùa xuân về với người nghèo và học sinh vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Ất Tỵ đang đến gần. Với truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái” vì cuộc sống cộng đồng, nhóm thiện nguyện Đồng Khánh Tâm (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro vừa tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia-Tết sum vầy 2025”.

Tại đây, Ban tổ chức trao tặng 1.143 phần quà với tổng trị giá trên 360 triệu đồng cho đồng bào nghèo, học sinh vùng khó xã Chư Krêy.

Không khí tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krêy) đông vui như có hội. Trên từng gương mặt ngây thơ của các em học sinh hiện rõ sự mong chờ, háo hức. Vượt qua sự rụt rè, e ngại ban đầu, các em mạnh dạn, nhiệt tình tham gia các trò hoạt náo và trả lời những câu hỏi để được nhận phần quà ý nghĩa từ chương trình. Tiếng vỗ tay, cổ vũ rộn rã khắp sân trường.

hongngoc.jpg
Đoàn công tác tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro). Ảnh: H.N

Thầy Nguyễn Xuân Ân-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến-cho biết: “Năm học 2024-2025, toàn trường có 700 học sinh, trong đó có 499 em thuộc hộ nghèo và 68 em thuộc hộ cận nghèo.

Chúng tôi rất cảm kích khi Hội Chữ thập đỏ huyện kết nối với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình ý nghĩa này. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự yêu thương, chia sẻ giúp cho học sinh nghèo có thêm động lực tiếp tục vươn lên trong học tập”.

Cô Hoàng Thị Ngọc Nhơn-Giảng viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm thiện nguyện Đồng Khánh Tâm-chia sẻ: “Đây là lần thứ 11 chúng tôi tổ chức chương trình. Nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng tôi đến với người dân và học sinh vùng khó của Gia Lai.

Ngoài việc trao tặng 1.143 phần quà Tết, chúng tôi còn tổ chức chương trình mang màu sắc của mùa xuân. Mong rằng bà con nơi đây có một cái Tết ấm áp. Ngoài ra, nhóm còn tặng 15 công trình đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho làng Hrach và làng Châu của xã Chư Krêy”.

Được nhận quà trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, ông Đinh Trơng (làng Sơ Rơn) không khỏi xúc động. Gia đình ông Trơng thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, ông phải đi làm thuê để lo cho 6 miệng ăn. Ông Trơng vui vẻ cho hay: “Quà tặng gồm các nhu yếu phẩm, quần áo ấm. Đó là món quà ấm áp tình người. Tôi rất mừng khi được nhận phần quà này, cảm ơn các tấm lòng hảo tâm nhiều lắm”.

Gia đình bà Đinh Thị Pơl (cùng làng Sơ Rơn) cũng nhận một phần quà từ chương trình. Bà Pơl chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm. Mặc dù còn khó khăn, nhưng tôi thấy ấm lòng trước sự sẻ chia quý báu của cộng đồng dành cho gia đình”.

Chương trình còn trao tặng 700 phần quà gồm sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, khó khăn. Nhận những món quà vừa được tặng, em Đinh Thị Vi (lớp 8, làng Veh) vui vẻ nói: “Em rất vui khi nhận được quà của chương trình. Không chỉ được nhận tiền về cho gia đình, mà còn có áo ấm, ba lô, vở, sữa, bánh kẹo và đồ dùng học tập… cho em nữa. Em cảm ơn các anh chị và mọi người rất nhiều”.

Ông Mai Văn Phong-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro-thông tin: “Toàn huyện có 13.082 hộ, trong đó có 3.643 hộ nghèo, 1.782 hộ cận nghèo. Đến nay, các cấp Hội trong huyện đã kết nối với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trên 5.800 suất quà với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Từ nay đến Tết, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: tặng 600 suất quà Tết với trị giá 300 triệu đồng cho bà con nghèo, khó khăn, khuyết tật xã Đăk Kơ Ning; tặng 670 suất quà với trị giá 177,6 triệu đồng cho người nghèo, khó khăn và học sinh xã An Trung. Sự chung tay chia sẻ của cộng đồng và những tấm lòng nhân ái giúp cho học sinh và đồng bào nghèo vùng khó có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết Ất Tỵ”.

Có thể bạn quan tâm

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

(GLO)- Ngày 10-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân Ất Tỵ 2025”, trao 190 suất quà Tết cho các hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn.