Mang can xăng 5 lít đốt vợ cũ, cả hai cùng bỏng nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người đàn ông ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak mang can xăng khoảng 5 lít tìm đến vợ cũ và châm lửa đốt. Hậu quả khiến cả 2 bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 1-2, người đàn ông tên Phạm Đoàn P.P. (SN 1982, ngụ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) mang theo một can xăng (khoảng 5 lít) đến đường Giải Phóng (gần đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành) gặp vợ cũ. Tại đây,ông P. đổ can xăng lên người bà N.T.T.H. (SN 1984, ngụ cùng địa chỉ) rồi châm lửa đốt.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức ngọn lửa bùng cháy dữ dội và cháy lan sang cả người ông P.. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng nước dập lửa. Cả hai sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Do vết bỏng nặng nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục chữa trị.

Được biết, ông Phạm Đoàn P. P. và bà N.T.T.H. từng có quan hệ vợ chồng và đã ly hôn.

HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; nld.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.

Đối tượng Trần Công Phương (SN 1988, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) cùng tang vật. Ảnh: V.N

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy ở vùng biên giới có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triệt phá các “mắt xích” nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.