Màn trình diễn nhạt nhòa của HAGL trên sân Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đối đầu với đội bóng toàn thua 3 trận trước đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn không 1 lần xuyên thủng mành lưới đối thủ và chấp nhận 1 điểm rời sân Hà Tĩnh. 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) không phải là đội bóng yếu để có thể trở thành “miếng mồi” cho HAGL, nhất là khi họ được chơi trên “chảo lửa” Hà Tĩnh. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Phạm Minh Đức có sức trẻ, sự quyết tâm và lối chơi tương đối mạch lạc. Tuy nhiên, đội bóng này đang trong thời gian khủng hoảng với 3 trận toàn thua.
Cuộc đua vào nhóm A với HLHT dường như trở nên xa vời. Trong khi đó, HAGL đã có chuỗi trận tương đối ấn tượng khi lọt vào tốp 3 sau 2 trận thắng liên tiếp. 
Công Phượng (bìa trái) đã có 4 trận liên tiếp không ghi bàn. Ảnh: Văn Ngọc
Công Phượng (bìa trái) đã có 4 trận liên tiếp không ghi bàn. Ảnh: Văn Ngọc
Vào trận, HLV Kiatisak tung toàn bộ đội hình đã lấy 3 điểm trước Topenland Bình Định. Cũng bộ khung ấy nhưng HAGL thể hiện một bộ mặt rất khác. HAGL không còn những đường chuyền mang tính xuyên phá. Có lẽ một HLV già rơ như Phạm Minh Đức biết làm cách nào để khóa các mũi nhọn của đối phương. 
Thể lực dồi dào, các cầu thủ HLHT đã chủ động chơi pressing trên mọi khu vực sân để hạn chế tối đa những khoảng trống. Những Văn Toàn, Công Phượng, Brandao bị phong tỏa và ngay cả những người có nhiệm vụ “bơm bóng” cho họ cũng không có thời gian để chăm chút cho những đường chuyền. Mặt trận tấn công của đoàn quân HLV Kiatisak gần như tê liệt trong suốt cả trận đấu. Cơ hội chỉ đến từ những pha dứt điểm từ xa của Hồng Duy, Xuân Trường trong bối cảnh thủ thành bên phía đối phương kiểm soát trong tầm tay. 
Thậm chí, ở nhiều thời điểm, đội bóng chủ sân cho thấy sự vượt trội. Người cũ của HAGL Chevaughn Walsh cùng đồng đội đã không ít lần khiến khung thành của Tuấn Linh chao đảo. Các “điểm yếu” trong hàng phòng ngự của HAGL đã đôi lần bị khai thác như vị trí của Memovic hay Kim Dong-su. Đến nỗi, Xuân Trường còn tỏ thái độ gắt gỏng trước trung vệ người Hàn. 
Trước thế trận này, HLV Kiatisak vẫn giữ nguyên đội hình trong suốt trận đấu. Theo Zico Thái, đó là “bài test” thể lực chung cho toàn bộ cầu thủ trụ cột của mình. Liệu đây có phải là mục đích thật sự của vị chiến lược gia người Thái hay trên băng ghế dự bị của đội bóng Phố núi thiếu những quân bài chiến lược mà ông có thể tin dùng? 
Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) đành ngậm ngùi rời sân Hà Tĩnh với 1 điểm. Ảnh: Văn Ngọc
Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) đành ngậm ngùi rời sân Hà Tĩnh với 1 điểm. Ảnh: Văn Ngọc
Bài toán mang tên “Công Phượng” tiếp tục được đưa ra trong buổi họp báo sau trận đấu. Người hâm mộ đã chờ đợi hơn 360 phút để thấy cầu thủ ngôi sao có thể “khai hỏa”. Nhưng Công Phượng dù được HLV Kiatisak cho đá tự do với vị trí ưa thích vẫn thi đấu tương đối mờ nhạt. Trong suốt trận đấu trên sân Hà Tĩnh, Công Phượng chỉ tung ra được 1 cú dứt điểm và cú sút ấy đã đưa bóng... bay lên khán đài.
Ngay cả Tuấn Anh cũng là cái tên đang bị hoài nghi. Kỹ thuật cá nhân, khả năng cầm bóng và phân phối bóng trong phạm vi nhỏ tốt, nhưng khả năng kiến tạo và dứt điểm của tiền vệ người Thái Bình đã bị đặt một dấu hỏi lớn. Thực sự ít người nhớ được lần gần nhất Tuấn Anh kiến tạo cho đồng đội của mình ghi bàn là từ khi nào. Vị thuyền trưởng của HAGL cũng thừa nhận và hy vọng vào sự cải thiện đến từ Tuấn Anh cũng như người chơi cặp với anh là Xuân Trường. 
Lịch thi đấu những vòng đầu tiên rõ ràng là “dễ thở” với HAGL bởi họ chỉ phải gặp những đối thủ ở tầm trung tại V.League 2021. Ngay sau trận đấu với HLHT, họ tiếp tục hành quân đến làm khách trước nhà đương kim vô địch Viettel. Đây có lẽ sẽ là giai đoạn mà vị chiến lược gia người Thái sẽ cảm nhận được V.League khốc liệt như thế nào trên cương vị HLV. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.