Lan tỏa tinh thần tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình “Ấm áp mùa đông-Xuân yêu thương” tổ chức vào ngày 21-12 tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) không chỉ mang đến những phần quà ý nghĩa với hàng trăm người dân địa phương mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện trong thế hệ trẻ.

Chương trình do Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên (thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam), Báo Thanh Niên, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức.

lan-toa-tinh-than-tinh-nguyen-bb.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn bàn giao công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình em Đinh Thị Thương. Ảnh: M.N

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn và lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên. Về phía tỉnh, tham dự chương trình có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương; lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng hơn 500 người dân và thanh thiếu nhi của xã Ia Lâu.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng), 50 suất quà (500 ngàn đồng/suất) và 500 chiếc áo ấm cho các em học sinh. Được nhận học bổng và quà tặng, em Đinh Thị Thu Thủy (lớp 9D, Trường THCS Lê Đình Chinh) bày tỏ: “Em cảm ơn những món quà mà các anh chị trao tặng. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ tấm lòng yêu thương của các anh chị”.

Đợt này, em Đinh Thị Thương (dân tộc Mường, lớp 3.1, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái) được chương trình tặng “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 80 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Dự án Ánh sáng núi rừng-Hệ sinh thái nuôi em. Ngôi nhà có diện tích 40 m2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Bên cạnh đó, em Thương và anh trai còn được dự án hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em và duy trì đến năm 18 tuổi.

Tại lễ bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo đã trao tặng gia đình nhiều vật dụng sinh hoạt cùng đồ dùng học tập. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên em Thương cố gắng hơn trong học tập, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để gia đình thoát nghèo.

Đón nhận căn nhà, bà Đinh Thị Bi (mẹ em Thương) chia sẻ: “Một mình tôi nuôi 2 đứa con ăn học nên rất vất vả. Được các đơn vị trao tặng căn nhà kiên cố khi năm mới sắp đến, gia đình rất mừng. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, bảo ban 2 cháu chăm ngoan để đạt kết quả cao hơn trong học tập”.

2mn.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ phải sang) động viên các y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tận tình khám bệnh cho người dân xã Ia Lâu. Ảnh: M.N

Không chỉ học sinh, 300 người dân trên địa bàn xã cũng được nhận 300 suất quà (300 ngàn đồng/suất) từ chương trình. Đặc biệt, các y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiến hành khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nơi đây.

Bác sĩ Lê Quốc Thuận-Phó Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) cho hay: Trong quá trình khám bệnh, chúng tôi tư vấn để bà con nâng cao nhận thức về việc khám tầm soát bệnh tật. Nhiều trường hợp bệnh nặng được tư vấn lên bệnh viện tuyến trên để điều trị kịp thời.

Dịp này, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên và Báo Thanh Niên trao tặng 200 cuốn sách “Công tác xã hội trong trái tim tôi” cho cán bộ Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP. Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương triển khai chương trình

“Chuyến xe yêu thương-Gian hàng 0 đồng” trao hàng ngàn bộ quần áo cho người dân. Đón nhận những món quà ấm áp yêu thương, người dân xã Ia Lâu đều cảm thấy vui vì được nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tổ chức Đoàn-Hội các cấp.

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam: Những phần quà tuy giá trị không quá lớn nhưng là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với người dân và các em học sinh.

Còn anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thì khẳng định: Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhằm hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2024 và “Xuân tình nguyện” năm 2025.

Đồng thời, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2025, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình “Xuân biên giới”, “Tết biên cương”.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.