Khám phá làng hoa giấy lớn nhất miền Tây dịp tết về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoa giấy đa dạng sắc màu, từ hồng, đỏ đến cam và vàng nên được người mua ưa chuộng bởi hợp không khí tết. Nét đẹp bình yên của làng hoa giấy Phú Sơn, được cho là nơi trồng hoa giấy lớn nhất miền Tây, cũng thu hút khách khắp nơi về chụp ảnh kỷ niệm.

Những ngày giáp Xuân Ất Tỵ, dạo quanh các làng nổi tiếng ở miền Tây, không khí năm mới thật rộn ràng khó tả. Ngoài hoa mai vàng, vạn thọ hay cúc mâm xôi vẫn vốn được ưa chuộng và có số lượng rất lớn ở miền Tây thì làng hoa giấy Phú Sơn (huyện Chợ Lách, Bến Tre) cũng rực rỡ sắc màu màu không kém.

Hoa giấy tràn ngập sắc màu ven những con đường ở làng hoa Phú Sơn
Hoa giấy tràn ngập sắc màu ven những con đường ở làng hoa Phú Sơn
Hoa giấy có sức chịu độ mặn tốt, hoa dày, rực rỡ, lâu tàn, với ý nghĩa mang đến sự bình yên, sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ và da diết, là sự lựa chọn yêu thích của rất nhiều người để trang trí nhà cửa mỗi khi tết đến
Hoa giấy có sức chịu độ mặn tốt, hoa dày, rực rỡ, lâu tàn, với ý nghĩa mang đến sự bình yên, sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ và da diết, là sự lựa chọn yêu thích của rất nhiều người để trang trí nhà cửa mỗi khi tết đến
Làng hoa Cái Mơn tồn tại khoảng 30 năm qua, nhưng riêng hoa giấy chỉ mới có chừng 4 - 5 năm đổ lại sau khi cầu, đường lộ đã hoàn thiện. Hoa giấy tập trung xôm tụ nhất ở khu vực bờ kè ven cầu kinh Bảo Vàng, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Làng hoa Cái Mơn tồn tại khoảng 30 năm qua, nhưng riêng hoa giấy chỉ mới có chừng 4 - 5 năm đổ lại sau khi cầu, đường lộ đã hoàn thiện. Hoa giấy tập trung xôm tụ nhất ở khu vực bờ kè ven cầu kinh Bảo Vàng, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Hoa giấy ở đây đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, từ hồng, đỏ, cam, vàng, trắng, tím, lá thường đến lá cẩm thạch... Nhiều nhất vẫn là những chậu hoa giấy nhỏ, dáng bon sai có tuổi đời từ 2 đến 3 năm, giá dao động khoảng 80.000 đến hơn 120.000 đồng/chậu, rất phù hợp để chơi tết
Hoa giấy ở đây đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, từ hồng, đỏ, cam, vàng, trắng, tím, lá thường đến lá cẩm thạch... Nhiều nhất vẫn là những chậu hoa giấy nhỏ, dáng bon sai có tuổi đời từ 2 đến 3 năm, giá dao động khoảng 80.000 đến hơn 120.000 đồng/chậu, rất phù hợp để chơi tết
Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp mê mẩn trước không gian sắc màu mà khó ở đâu có được. Hoa giấy khoe sắc rực rỡ dọc hai bên đường xe chạy, hay những vườn hoa nằm san sát quanh những ngôi nhà của người dân đẹp đến quên lối về
Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp mê mẩn trước không gian sắc màu mà khó ở đâu có được. Hoa giấy khoe sắc rực rỡ dọc hai bên đường xe chạy, hay những vườn hoa nằm san sát quanh những ngôi nhà của người dân đẹp đến quên lối về
Hiện nơi đây đang là địa điểm được tìm kiếm khá nhiều của du khách vào những ngày cuối tháng chạp để thưởng lãm hoa trước khi các thương lái vận chuyển đến khắp nơi phục vụ tết trên khắp cả nước. Đây cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất ở làng hoa khi người mua, kẻ bán qua lại tấp nập
Hiện nơi đây đang là địa điểm được tìm kiếm khá nhiều của du khách vào những ngày cuối tháng chạp để thưởng lãm hoa trước khi các thương lái vận chuyển đến khắp nơi phục vụ tết trên khắp cả nước. Đây cũng là thời điểm nhộn nhịp nhất ở làng hoa khi người mua, kẻ bán qua lại tấp nập
Phú Sơn là nơi có quy mô trồng hoa giấy lớn nhất huyện Chợ Lách. Hằng năm, mỗi hộ dân trồng từ vài trăm đến vài ngàn chậu để bán tết. Hoa cung ứng từ nam ra bắc, nhiều nhất vẫn là TP.HCM
Phú Sơn là nơi có quy mô trồng hoa giấy lớn nhất huyện Chợ Lách. Hằng năm, mỗi hộ dân trồng từ vài trăm đến vài ngàn chậu để bán tết. Hoa cung ứng từ nam ra bắc, nhiều nhất vẫn là TP.HCM
Mặc dù tất bật chăm bón hoa và vận chuyển hàng cho thương lái, nhưng người dân trồng hoa ở làng hoa giấy Phú Sơn vẫn không quên nở nụ cười thân thiện chào đón những vị khách phương xa. Mọi người vô cùng hiếu khách, vui vẻ cho khách vào tham quan chụp ảnh và chia sẻ những câu chuyện vui buồn của nghề trồng hoa tết.
Mặc dù tất bật chăm bón hoa và vận chuyển hàng cho thương lái, nhưng người dân trồng hoa ở làng hoa giấy Phú Sơn vẫn không quên nở nụ cười thân thiện chào đón những vị khách phương xa. Mọi người vô cùng hiếu khách, vui vẻ cho khách vào tham quan chụp ảnh và chia sẻ những câu chuyện vui buồn của nghề trồng hoa tết.

Theo Bùi Văn Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại thác Drai Măk

Huyền thoại thác Drai Măk

Bắt nguồn từ dòng suối Êa Măk hiền hòa thuộc địa phận buôn Thái, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), thác Drai Măk theo tiếng của người Êđê có nghĩa là “thác nước mang tên chàng Măk”.

Du lịch “hành xác”

Du lịch “hành xác”

(GLO)- Đời sống phát triển, ngày càng có nhiều người yêu thích tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, khám phá vùng đất mới. Dù vậy, kiểu du lịch “hành xác” với mục tiêu chụp được những bức ảnh đẹp nhất, chạy đua với thời gian để đến được nhiều nơi nhất lại đang khiến nhiều người cạn kiệt năng lượng.

Mộc Châu bội thu mùa hoa mận

Mộc Châu bội thu mùa hoa mận

Hoa mận nở rộ, đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây thu hút du khách ùn ùn đổ lên TX.Mộc Châu (tỉnh Sơn La), mang lại doanh thu 'khủng' cho các nhà vườn từ dịch vụ đón khách thăm vườn chụp ảnh check-in.