Kbang: Bế mạc cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Tối 1-8, tại Quảng trường huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Kbang bế mạc cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch.

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho nghệ nhân, người dân thi nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho nghệ nhân, người dân thi nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh

Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch diễn ra trong 1 ngày với sự tham gia của 20 nghệ nhân, người dân đan lát và 26 nghệ nhân, người dân dệt thổ cẩm đến từ các xã Kông Lơng Khơng, Sơn Lang, Sơ Pai, Đắk Smar, Lơ Ku, Đắk Rong, Tơ Tung, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang.

Phần thi nghề đan lát, người dân, nghệ nhân sẽ chọn 1 trong 4 loại sản phẩm như: Gùi; túi xách có quai, tay cầm; bình đựng hoa khô; mẹt được làm bằng chất liệu mây, tre, nứa, lồ ô. Phần thi dệt thổ cẩm, người dân, nghệ nhân chọn 1 trong 5 loại sản phẩm gồm: Ví, túi xách, khăn quàng cổ, khăn trải bàn, tấm trang trí tường bằng chất liệu chỉ truyền thống hoặc chỉ công nghiệp.

Nghệ nhân, người dân huyện Kbang tham gia thi nghề đan lát. Ảnh: Ngọc Minh

Nghệ nhân, người dân huyện Kbang tham gia thi nghề đan lát. Ảnh: Ngọc Minh

Mỗi người dân, nghệ nhân tham gia cuộc thi sẽ nộp 1 tác phẩm đã hoàn chỉnh cho ban tổ chức và 1 sản phẩm đã dệt, đan được 80%, sau lễ khai mạc sẽ tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của sản phẩm để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Các sản phẩm đạt giải tại cuộc thi sẽ được ban tổ chức dùng để trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh.

Kết thúc cuộc thi, phần thi nghề đan lát, ông Đinh Bi (làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng) xuất sắc giành giải nhất, ông Đinh Văn Ring (làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng) đạt giải nhì, ông Đinh Im (làng Groi, thị trấn Kbang) đạt giải ba.

Thi nghề dệt thổ cẩm truyền thống, giải nhất thuộc về bà Đinh Thị Hương, đồng giải nhì thuộc về bà Đinh Thị Hồng và bà Đinh Thị Hà (cùng ở làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng). Ngoài ra, Ban tổ chức trao 4 giải ba cho bà Đinh Thị Pé, Đinh Thị Xah (cùng ở làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng), Đinh Thị Chinh (làng Đăk Pơ Kao, xã Tơ Tung) và Đinh Thị Nhươm (làng Lợt, xã Lơ Ku).

Người dân, nghệ nhân thi nghề dệt thổ cẩm truyền thống hoàn thiện sản phẩm để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Ngọc Minh

Người dân, nghệ nhân thi nghề dệt thổ cẩm truyền thống hoàn thiện sản phẩm để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Ngọc Minh

Cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024 nhằm tôn vinh nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống và tìm kiếm những sản phẩm lưu niệm đặc sắc phục vụ khách du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn dự thi tại Liên hoan đạt Huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" giành Huy chương bạc

(GLO)- Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi tại TP. Hà Nội, tối 26-11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã bế mạc và trao giải. Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn Tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dự thi xuất sắc giành Huy chương bạc.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

(GLO)- Ngày 25-11, tại xã Kiều Phú (TP. Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công Dự án chuẩn bị mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Cao nguyên mùa gió biếc

Cao nguyên mùa gió biếc

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày đẹp nhất của năm. Ngày đi trong dịu dàng cùng trời xanh và gió biếc. Những con gió miệt mài chạy dài khắp nẻo núi đồi cao nguyên, ùa vào lòng tôi niềm thương nhớ vô bờ.

null