Ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ia Broăi nỗ lực ngăn chặn nạn tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, tình trạng tảo hôn ở xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn ở mức cao, gây nhiều hệ lụy. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cùng với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân nhằm kéo giảm tình trạng tảo hôn trên địa bàn.

Gia đình chị Nay H'Nơn (buôn Ia Rniu) thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống khó khăn khiến chị H'Nơn (SN 1996) già hơn rất nhiều so với tuổi. Cả 4 đứa con của chị vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ làm giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và tiêm phòng các loại vắc xin bổ sung cách đây 3 tháng.

Thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết nên đói nghèo bủa vây gia đình chị Nay H'Nơn (buôn Ia Rniu, xã Ia Broăi) từ khi chị lấy chồng. Ảnh: V.C

Thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết nên đói nghèo bủa vây gia đình chị Nay H'Nơn (buôn Ia Rniu, xã Ia Broăi) từ khi chị lấy chồng. Ảnh: V.C

Chị H'Nơn ngậm ngùi kể: Năm 2012, trong khi đi gọt mì thuê cùng người thân thì chị quen anh Rơ Ô Trí (huyện Krông Pa). Lúc này, vợ anh Trí mới qua đời. Hai người dần nảy sinh tình cảm rồi quyết tâm về ở chung nhà dù chị H'Nơn chưa đủ tuổi kết hôn. Sau đó 1 năm, tai ương liên tiếp ập tới. Cha bị ngộ độc rồi mẹ bị điện giật lần lượt qua đời khi chị H'Nơn sinh con trai đầu lòng. Sau khi lấy chồng, chị chỉ quanh quẩn ở nhà. Mọi chi tiêu hàng ngày phụ thuộc vào chồng.

Tuy nhiên, anh Trí lười lao động, sáng xỉn chiều say, thường xuyên đánh đập vợ con. 2 vợ chồng không đăng ký kết hôn, giấy tờ tùy thân cũng bị thất lạc nên những đứa trẻ ra đời không được làm giấy khai sinh, đồng nghĩa với việc chúng chưa một ngày đến trường. Căn nhà chỉ rộng hơn 10 m2 đã xuống cấp. Trong nhà cũng chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài mấy cái xoong và ít chén đũa đủ cho 6 người. Không điện, không nước, mọi sinh hoạt của gia đình chị phụ thuộc vào bà con hàng xóm.

“Cách đây 3 hôm, chồng mình bảo đi làm thuê dưới Krông Pa mấy ngày để kiếm gạo ăn mà hơn tuần rồi chưa thấy về. Nhà hết gạo, sáng nay, thằng cu lớn mới đi bắt được ít ốc bươu vàng, lát mình luộc làm cà xóc cho lũ nhỏ ăn trừ cơm. Vướng con nhỏ nên mình chẳng đi làm thuê gì được. Chồng không về thì mấy mẹ con chỉ biết nhịn đói”-chị H'Nơn buồn bã nói. Nói rồi, vừa bế con gái út, chị vừa lúi húi thổi lửa. 2 đứa con (4 tuổi và 8 tuổi) khép nép túm áo mẹ, ngồi chờ món ốc luộc.

Cách đó không xa, ở buôn Broăi, Kpă H'Ôi (SN 2007) lủi thủi một mình trong căn nhà trống hoác. Kpă H'Ôi lập gia đình vào tháng 4-2023. Chồng hơn H'Ôi 2 tuổi, nhà thuộc diện hộ nghèo ở xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Vợ chồng quen nhau khi cùng đi làm thuê tại huyện Ia Grai. Đến khi H'Ôi phát hiện mình mang bầu, cả 2 quyết định xin phép gia đình cho làm đám cưới. Chuyện đã lỡ rồi nên hai bên gia đình đành phải chấp nhận. Sau khi về chung 1 nhà, H'Ôi bị ốm nghén phải ở nhà dưỡng thai còn chồng tiếp tục đi làm thuê.

Mặc dù mới 15 tuổi nhưng Kpă H'Ôi (buôn Broăi) đã chuẩn bị làm mẹ. Ảnh: Vũ Chi

Mặc dù mới 15 tuổi nhưng Kpă H'Ôi (buôn Broăi) đã chuẩn bị làm mẹ. Ảnh: Vũ Chi

Theo H'Ôi xuống gian bếp nhỏ, chúng tôi không khỏi xót xa khi bữa cơm chỉ có vài con cá khô. H'Ôi chia sẻ: “Chồng và ba đi làm đã hơn 3 tháng nay chưa về nên em chẳng có tiền mua thức ăn. Từ khi có bầu đến giờ, em chưa đi khám thai lần nào, ăn uống không đủ chất nên em sợ con sinh ra bị suy dinh dưỡng. Thôi đến đâu hay đến đó, chứ giờ sắp sinh rồi”.

Bà Kpă H'Yư-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Broăi-cho hay: Từ năm 2018 đến nay, xã có 56 cặp tảo hôn. Riêng năm 2023 có 6 cặp. Thực trạng này xuất phát từ tập quán lạc hậu coi việc lấy vợ, lấy chồng sớm là để có thêm người lao động. Bên cạnh đó, hiện nay, mạng xã hội phát triển mạnh, nhiều thông tin xấu ảnh hưởng, dẫn tới nhiều thiếu niên yêu đương, lấy vợ lấy chồng sớm. Nhiều trường hợp bố mẹ không mong muốn nhưng vẫn phải cho cưới vì con lỡ có bầu.

Để ngăn chặn tình trạng này, từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với các ban, ngành thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động lồng ghép nội dung liên quan đến tảo hôn để nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ; đồng thời, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua kết nối, vừa qua, Hội phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ sửa chữa nhà ở, kéo điện, nước sinh hoạt và hỗ trợ 1 con bò sinh sản cho gia đình chị H'Nơn.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Nay Ham thì cho rằng: Tình trạng tảo hôn không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các cặp vợ chồng mà con cái sinh ra có nguy cơ hay đau ốm, suy dinh dưỡng; vợ chồng trẻ không có việc làm ổn định dẫn đến kinh tế khó khăn, dễ xảy ra mâu thuẫn.

“Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong hôn nhân, chính quyền địa phương sẽ tranh thủ nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để làm gương, từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn”-Phó Chủ tịch UBND xã Nay Ham nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

null