Hoàng Anh Gia Lai thua sát nút đại diện Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã có những khởi đầu đầy tự tin trước đội bóng ở đẳng cấp cao hơn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn không thể kìm chân đại diện đến từ Nhật Bản. Dù trắng tay trong trận đầu ra quân ở AFC Champions League, đội bóng Phố núi vẫn cho thấy bộ mặt khởi sắc hơn tại đấu trường quốc nội.

Hoàng Anh Gia Lai bước vào trận cầu với vị thế của đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng đấu. Bởi vậy, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak khá tự tin khi không có quá nhiều áp lực. Thứ mà đội bóng Phố núi cần chính là chơi với tất cả những gì mình có. Điều này đã thể hiện rõ ở ở việc sắp xếp đội hình xuất phát giàu sức tấn công với 4 cầu thủ vốn là tiền đạo gồm: Jefferson Baiano, Brandao, Công Phượng và Văn Toàn. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, 4 cái tên này cùng ra quân ở đội hình xuất phát. Không bị hạn chế vấn đề ngoại binh ở AFC Champions League, Zico Thái vẫn có thể tung ra cặp trung vệ ngoại với Kim Dong-su và Mauricio.

 Văn Toàn (trái) và đồng đội đã thi đấu khá xông xáo. Ảnh: Quang Thịnh
Văn Toàn (trái) và đồng đội đã thi đấu khá xông xáo. Ảnh: Quang Thịnh



Chính bởi tâm lý thoải mái đó, đội bóng của bầu Đức đã nhập cuộc trong trận cầu gặp Yokohama F.Marinos (Yokohama FM) tương đối khoáng đạt. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc là người cầm nhiều bóng hơn ngay từ khi tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, mỗi khi đoạt được bóng, HAGL vẫn không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công trước đối thủ. Phút thứ 5, khi đoàn quân của HLV Kevin Muscat còn chưa kịp “nóng máy”, họ đã suýt chút nữa phải nhận bàn thua. Văn Thanh có pha cướp bóng rồi xử lý khéo léo qua người hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút bất ngờ bằng chân trái đưa bóng chạm cột dọc.

Sau pha bóng thoát thua một cách thót tim này, đại diện của Nhật Bản đã chơi có phần chắc chắn hơn để áp đặt lối chơi. Họ đẩy đội chủ nhà lùi sâu về bên phần sân của mình để chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, ý đồ phòng ngự phản công của HLV Kiatisak đã sớm bị phá sản khi đẳng cấp của các cầu thủ Yokohama FM đã được thể hiện đúng lúc. Phút 19, từ tình huống đá phạt góc, tiền đạo người Brazil Leo Ceara chạy băng cắt rồi đánh gót điệu nghệ mở tỷ số 1-0. Chỉ 6 phút sau, cũng từ một tình huống cố định, Leo Ceara nhận cú treo bóng của đồng đội để bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt 2-0.

Đội bóng đến từ Nhật Bản đã có 2 bàn thắng khá chóng vánh trong hiệp 1. Ảnh: Quang Thịnh
Đội bóng đến từ Nhật Bản đã có 2 bàn thắng khá chóng vánh trong hiệp 1. Ảnh: Quang Thịnh


Bị đội khách dội 2 gáo nước lạnh, các học trò của HLV Kiatisak vẫn không tỏ ra quá nao núng. Bằng chứng là việc họ đã phối hợp khá tự tin để nỗ lực khai thác khoảng trống nơi hàng thủ đối phương. Văn Toàn hay Baiano cũng đã có những pha xử lý gây khó khăn cho các cầu thủ Yokohama FM. Và những nỗ lực của đại diện Việt Nam cũng đã được đền đáp xứng đáng. Trong một pha đá phạt góc ở phút 32, trung vệ Mauricio đã có cú đánh đầu chuẩn xác rút ngắn tỷ số còn 1-2.


Bước sang hiệp 2, HAGL vẫn cho thấy quyết tâm kiếm điểm của mình ở trận đầu ra quân. Huấn luyện viên Kiatisak đã rút Tuấn Anh để đưa Xuân Trường vào sân thay thế nhằm tìm sự mới mẻ ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, những pha phối hợp của HAGL đã gặp nhiều khó khăn bởi đội khách đã chơi tương đối thực dụng. Họ bố trí cự ly đội hình tương đối hợp lý để hạn chế tối đa những tình huống đập nhả trong nhóm nhỏ sở trường của HAGL. Mỗi khi các ngôi sao bên phía đội bóng Phố núi có bóng, họ thường tổ chức vây ráp quyết liệt nhằm thu hồi bóng. Văn Toàn đã chơi đầy xông xáo nhưng như vậy là chưa đủ để tạo ra sự khác biệt.

HAGL (trái) đã gặp khó trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương. Ảnh: Quang Thịnh
Hoàng Anh Gia Lai (trái) đã gặp khó trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương. Ảnh: Quang Thịnh


Không thể tấn công trung lộ, chiến lược gia người Thái đã yêu cầu các học trò dồn bóng cho 2 tiền đạo ngoại binh của mình. Dẫu vậy, phương án này cũng không thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm cho hàng thủ đối phương. Thậm chí, ở chiều ngược lại, Tuấn Linh thường xuyên phải đối mặt với những pha uy hiếp của đội khách. Nếu không có tài năng của người gác đền này cùng sự “trợ giúp” của xà ngang, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua thứ 3.

Không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, HAGL đành chấp nhận thua với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, đây vẫn là trận cầu không quá lép vế của đội chủ nhà và mang lại ít nhiều tiềm tin cho người hâm mộ.

 

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.